Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 07/07/2025 – Niềm Tin Trong Nỗi Thất Vọng

Niềm Tin Trong Nỗi Thất Vọng

Niềm Tin Trong Nỗi Thất Vọng

TIN MỪNG: Mt 9, 18-26

18 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”.

19 Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. 20 Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người.

21 Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. 22 Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. 23 Ðức tin của con đã cứu thoát con”. 24 Và người đàn bà được khỏi bệnh.

25 Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”.

26 Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

SỐNG LỜI CHÚA

Cái chết, bệnh tật và đau khổ luôn là những vấn nạn nan giải, thách đố con người trong kiếp sống trần gian. Theo Kinh Thánh, vì tội nguyên tổ, con người mang trong mình án phạt sự chết, chấp nhận phận bụi tro mỏng manh, chẳng thể tự mình thoát ra khỏi nỗi u sầu, tuyệt vọng ấy. Thế nhưng, niềm tin Kitô giáo không để con người bi quan hay buông xuôi, vì mỗi Kitô hữu tin rằng con người đã được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô. Sách Sáng Thế cho thấy ngay khi con người bất tuân, Thiên Chúa đã không bỏ mặc, mà còn hứa ban Đấng Cứu Thế. Tình yêu và sự đồng hành ấy được diễn tả sâu sắc trong thư Do Thái: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Qua Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, quyền năng cứu độ được tỏ lộ, mở ra con đường hy vọng và sự sống vĩnh cửu cho nhân loại.

Điểm nhấn của bài Tin Mừng hôm nay chính là lòng tin được tôi luyện trong nỗi tuyệt vọng. Vị thủ lãnh Do Thái và người đàn bà băng huyết là những nhân vật minh chứng cho niềm tin ấy.Từ lòng tin của vị thủ lãnh thể hiện qua cử chỉ “bái lạy”,  một sự phủ phục, thờ lạy, bày tỏ niềm tín thác tuyệt đối vào Đức Giêsu là Thiên Chúa. Chính lòng tin kiên vững này đã mang đến cho ông niềm tin mãnh liệt, một niềm hy vọng cho sự sống lại của đứa con gái bé nhỏ của ông. Người đàn bà băng huyết cũng mang một lòng tin mãnh liệt: bà chỉ dám âm thầm chạm vào gấu áo Chúa, nhưng tin chắc rằng đó là con đường dẫn tới ơn chữa lành. Đáng quý hơn, chính Đức Giêsu đã “chạm vào” bà trước, không chỉ bằng cử chỉ thể lý, mà bằng lòng xót thương và quyền năng của Thiên Chúa. Lời Chúa phán: “Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu con”, đó là lời khẳng định và ân ban, giải thoát con người khỏi bệnh tật, trả lại cho bà sự tự do, tự do của một người con được yêu thương và là công dân Nước Trời.

Cả hai nhân vật trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đều mang trong lòng nỗi thất vọng: một người thất vọng vì bệnh tật, một người đau khổ vì cái chết cướp đi người thân yêu. Nhưng hơn cả, họ tin rằng Đức Giêsu có thể biến đổi những nỗi đau ấy thành niềm hy vọng và sự sống. Công đồng Vatican II trong Hiến chế Gaudium et Spes dạy rằng: “Những khổ đau và cái chết vẫn còn là một mầu nhiệm lớn lao; nhưng trong Đức Kitô, những thực tại ấy được soi sáng bởi hy vọng vào sự phục sinh vĩnh cửu” (số 18). Thánh Âugutinô cũng quả quyết: “Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta mà không có chúng ta, nhưng Ngài không cứu độ chúng ta nếu không có sự cộng tác tự do của chúng ta.” Con người không thể tự cứu mình, nhưng qua niềm tin và trong niềm tin được sinh ra từ lòng tin dám phó thác, con người cộng tác vào ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Đức Giêsu, Đấng mang lấy thân phận con người, đã chia sẻ trọn vẹn nỗi đau, bệnh tật và cả sự chết của con người, nhưng Người cũng đã vượt qua tất cả nhờ quyền năng Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (số 150) dạy: “Đức tin là một ân huệ siêu nhiên mà Thiên Chúa ban tặng, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự tự do của con người để đón nhận và đáp trả.” Chính vì thế, niềm tin tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa trở thành con đường duy nhất đưa con người vượt qua nỗi thất vọng, để được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa và nhận lãnh niềm hy vọng vĩnh cửu.

Lạy Chúa, trái tim Chúa luôn rộng mở và chờ đợi con. Xin cho con biết phó thác, mở lòng đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Xin cho con quyết tâm sống đức tin không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể: “bái lạy” và “chạm vào” Chúa trong chính cuộc đời mình. Giữa những thất vọng, chông chênh của kiếp người, xin giữ gìn niềm tin mà  con đặt nơi Chúa luôn vững bền, để con được bước đi trong tình yêu và sự sống vĩnh cửu của Chúa. Amen.

Maria Trần Hương

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Niềm Tin Trong Nỗi Thất Vọng

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *