Người Tông Đồ Sống Giữa Đời
TIN MỪNG: Mt 10, 7-15
7 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ9 Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. 11 Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.12 Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.13 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 14 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.15 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”
SỐNG LỜI CHÚA
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ lên đường, rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7). Lệnh truyền của Chúa thật rõ ràng và cũng rất quyết liệt. Người không chỉ sai họ đi, mà còn dạy họ sống một tinh thần từ bỏ: không mang bao bị, không cầm gậy, không giắt lưng vàng bạc, nhưng hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa có quyền đòi hỏi như thế, vì các tông đồ là những người được sai đi, là sứ giả mang Tin Mừng đến cho muôn dân. Ngày nay, Chúa cũng sai chúng con đi vào thế giới với tư cách là những tông đồ giữa đời thường. Chúa biết rõ chúng con ngại ngùng, do dự, yếu đuối, nhưng Người không rút lại lệnh truyền ấy. Người vẫn đòi hỏi nơi chúng con một tinh thần dấn thân trọn vẹn.
Ơn gọi loan báo Tin Mừng là sứ mạng phổ quát, nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu được trở nên con cái Thiên Chúa, được tháp nhập vào Hội Thánh, được tham dự vào chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế của Đức Kitô. Điều đó có nghĩa là, mỗi người đều mang trong mình một sứ mạng loan báo Tin Mừng, không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính cách sống, bằng đời chứng tá của mình. “Tự bản tính Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha” (x. AG 2). Do đó, mỗi Kitô hữu đều có trách nhiệm công bố sứ điệp cứu độ bằng đời sống yêu thương, phục vụ, cảm thông và chia sẻ.
Tông đồ là người được sai đi làm chứng nhân của Tin Mừng, là sứ giả của tình yêu Thiên Chúa. Vì họ được Chúa chọn và được Người tin tưởng. Họ lên đường với tinh thần sẵn sàng, khiêm tốn và tín thác. Họ không dựa vào tiền bạc, tài năng hay phương tiện vật chất, không cậy dựa vào tiền bạc, tài năng hay những hỗ trợ vật chất, mà hoàn toàn đặt niềm tin nơi Đấng đã sai mình đi. Chính niềm tin đó trở thành sức mạnh giúp người tông đồ dấn thân giữa thế gian, trở thành chứng nhân cho Tin Mừng và là sứ giả của tình yêu Thiên Chúa. Bởi lẽ, sứ mạng tông đồ không chỉ là loan báo bằng lời nói, mà còn là hiện thân của sự cảm thông và xoa dịu những nỗi đau . họ hiện diện để chữa lành những vết thương lòng, để thắp lên hy vọng nơi những cuộc đời đang tuyệt vọng. Họ là những người đã “được lãnh nhận nhưng không”, nên cũng biết “cho đi nhưng không”. Và điều quý giá nhất họ có thể trao ban chính là bình an, là sự bình an đích thực đến từ Thiên Chúa, Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.. Vì thế, người tông đồ lên đường với hai bàn tay trắng nhưng không hề sợ hãi. Nếu trở về với đầy hoa trái dồi dào, người tông đồ không tự mãn kể công, vì họ tin rằng mọi sự đều là hồng ân từ Thiên Chúa. Ngược lại, nếu trở về tay trắng, họ cũng không buồn sầu hay thất vọng, bởi họ biết phó thác tất cảtrong tay Chúa. Chính trong sự nghèo khó ấy, Chúa không đòi hỏi nơi họ sự hoàn hảo, nhưng Ngài đòi hỏi một trái tim dám đứng dậy và can đảm dấn thân.. Chúng con những người được mời gọi đã lãnh nhận rất nhiều từ Chúa và Giáo Hội, thì chúng con cũng cần sống tinh thần công bình khi cho đi: cho đi bằng cả lòng biết ơn và sự tự nguyện. Bởi Chúa sai chúng con đi, không vì chúng con có tài cán, mà vì Chúa chọn và đặt niềm tin tưởng nơi từng người chúng con.
Lạy Chúa, xin cho con trở thành khí cụ trong tay Chúa, để trở nên một người tông đồ khiêm tốn, biết làm chứng cho Chúa giữa thế giới đang dửng dưng và loại trừ Người ra khỏi cuộc sống. Xin dùng con như cánh tay hữu hình của Chúa, để nối kết tình yêu Chúa với anh chị em xung quanh.
Xin giúp con luôn ý thức sứ mạng cao quý Chúa trao, để con sẵn sàng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát, loại bỏ khỏi con những gì đang cản trở con sống cho Chúa. Xin Chúa là hành trang và là gia nghiệp của con, để con không bận tâm đến thành công hay thất bại, nhưng chỉ mong sống và thi hành điều Chúa muốn với tất cả lòng yêu mến.
Lạy Chúa, con biết rằng thành công trong việc rao giảng Tin Mừng không đến từ của cải hay tài năng, nhưng từ ân sủng Chúa ban. Xin giúp con giữ một tâm hồn đơn sơ và siêu thoát, để phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh với tinh thần khiêm tốn và yêu thương. Xin cho con sống đúng sứ mạng Chúa trao, trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong Giáo Hội, như một người môn đệ trung tín và đầy nhiệt tâm. Amen.
Maria Linh
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Người Tông Đồ Sống Giữa Đời
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 10/07/2025 – Người Tông Đồ Sống Giữa Đời
Ai Tín: Thân Phụ Dì Maria Nguyễn Thị Thu Hương ( Học Viện)
Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 08/07/2025 – Lúa Chín Đầy Đồng, Mà Thợ Gặt Lại It
Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 07/07/2025 – Niềm Tin Trong Nỗi Thất Vọng