Sống Tin Mừng
TIN MỪNG: Mt 10, 16-23
16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. 17 Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.18 Hãy coi chừng người đời. 19 Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.20 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.21 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
22 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.23 Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ítraen, thì Con Người đã đến.”
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng hôm nay nhắc lại sứ mạng mà Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ và cũng là sứ mạng của mỗi Kitô hữu: ra đi loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa. : “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (x Mt10,16 – 17). Khi nghe lời mời gọi ấy, chắc hẳn ai trong chúng con cũng cảm nhận được: ra đi không dừng lại một cuộc hành trình thể lý, mà còn là một thách đố nội tâm, đòi hỏi sự từ bỏ, dấn thân và can đảm lên đường theo tiếng mời gọi của Chúa.
Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Hãy coi chừng người đời”. Người không chỉ nói đến sự bách hại, mà còn nhắc đến những hiểm nguy tinh vi: là những lời tán dương, những quan tâm bề ngoài khiến con dễ ảo tưởng và lạc hướng. Có khi chính những mối quan tâm đó lại là cám dỗ khiến chúng con xa dần Chúa lúc nào không hay. Lời cảnh báo của Chúa Giêsu thôi thúc con luôn tỉnh thức và ý thức về căn tính người môn đệ: đừng vì vài lời chê bai, mỉa mai mà đánh mất phẩm giá Kitô hữu, bằng cách phản ứng tiêu cực, nói hành, hay xúc phạm người khác.
Muốn ra đi làm chứng cho Chúa, con cần được đào luyện. Không chỉ bằng kiến thức, nhưng là bằng một đời sống kiên vững của đức tin, lòng cậy trông và tín thác. Chỉ khi ấy, con mới có thể bước ra để nói về Chúa cho người khác bằng kinh nghiệm sống, bằng đời sống thực sự trong mối tương quan với Chúa. Nhưng bắt đầu từ đâu? con nhận ra: nơi đầu tiên con phải làm chứng chính là gia đình và những người chung quanh đang sống gần gũi nhất với chúng con. Họ sống đức tin thế nào? Họ biết Chúa thật sự, hay chỉ biết về Chúa qua những hình thức bên ngoài? Và con đã thực sự quan tâm đến điều đó chưa? Bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân không dễ. Con sợ mình không đủ khả năng, không đủ kiên nhẫn, sợ bị hiểu lầm, chỉ trích. Nhưng thật ra, Chúa đã biết hết những lo sợ đó, và Ngài vẫn chọn gọi con. Ngài biết các môn đệ ngày xưa cũng từng vấp ngã, từng hoang mang, nhưng chính lòng trung tín trong thử thách lại làm nên chứng từ mạnh mẽ nhất. Làm chứng cho Chúa, chắc chắn sẽ có niềm vui: niềm vui khi thấy người khác sống hòa thuận, bình an, hạnh phúc. Nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn, đôi khi chính chúng con mang danh Kitô hữu lại làm gương xấu, gây chia rẽ trong cộng đoàn.
Đôi khi, con chỉ muốn sống yên ổn, không va chạm, không gặp phiền toái. Nhưng Chúa mời gọi con bước ra, rèn luyện con qua thử thách thất bại để con xác tín hơn vào ơn Chúa, và thực hành điều mình đã tuyên xưng bằng một đời sống giản dị, hiền lành, khiêm nhu. Làm chứng cho Chúa vửa qua việc giảng dạy và cả sự lắng nghe chân thành, lối sống hiền hòa giữa đời thường, như các thánh Tông đồ đã từng sống. Các ngài ra đi rao giảng nhưng phải đối diện với bắt bớ, tù đày, hiểu lầm, và cả sự khinh chê của thế gian. Dẫu vậy, các ngài vẫn trung thành đến cùng, bởi lòng “nhiệt tâm lo việc nhà Chúa”.
Hình ảnh các bậc tiền nhân thôi thúc con hôm nay. Cho con thêm nghị lực, thôi thúc lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, để con dám bước ra, sống cho Chúa và cho Giáo Hội, chứ không chỉ sống cho riêng mình. Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Các con là những người trẻ, đừng ngồi trên ghế sofa để bình luận. Đừng đứng trên ban công nhìn thế giới. Hãy đứng dậy và bước ra ngoài!”. Như mời con đứng dậy và bước ra ngoài, ra khỏi vùng an toàn, thoát khỏi lối sống thụ động và bắt đầu hành động. Thế giới ngày nay cần lắm những kitô hữu dám bước xuống – nhập cuộc – và hy sinh. Là người trẻ, con được mời gọi trở thành người kiến tạo, đừng đứng ngoài công cuộc loan báo Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai con đi làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời đầy thách đố. Nhiều lúc, con còn bị lôi kéo bởi những hoài bão riêng, những tiếng gọi hấp dẫn của thế giới, khiến con chần chừ, chưa sẵn sàng. Xin Chúa nâng đỡ con, hướng dẫn con, để con biết từ bỏ ý riêng, và dấn bước theo Chúa. Để con trở thành người sống Tin Mừng và chia sẻ Tin Mừng bằng chính cuộc đời con.
Lạy Chúa, xin hãy sai con đi! Amen.
Maria Huyền Trang
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Sống Tin Mừng
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 19/07/2025 – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung
Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 18/07/2025 – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu”
Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 17/07/2025 – Hãy Đến Với Chúa
Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 16/07/2025 – Trạm Dừng Chân