Người Môn Đệ Ngồi Bên Chân Thầy
TIN MỪNG: Lc 10,38-42
38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà.
39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”
41 Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
SỐNG LỜI CHÚA
Trên hành trình lên Giêrusalem, Đức Giêsu thường dừng lại nơi những mái nhà thân quen để nghỉ chân, để hiện diện như một người bạn, một người Thầy, một vị Thiên Chúa gần gũi. Hôm nay, Người ghé vào nhà của hai chị em Matta và Maria, Lazarô, một hình ảnh rất gần gũi với đời sống chúng con : một căn nhà, một cuộc viếng thăm, một sự đón tiếp, và hai lối sống rất khác nhau. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con không chỉ đón Chúa bằng sự phục vụ tất bật, mà còn biết ngồi lại bên chân Người, lắng nghe và để Lời Người trở nên nguồn sống, nguồn bình an, hướng đi cho cuộc đời.
Matta là người chủ nhà, là người chủ động tiếp đón Chúa. Chị phục vụ với tất cả lòng mến, xông xáo, nhiệt thành, … hình ảnh rất quen thuộc nơi các Kitô hữu hôm nay, trong Hội Thánh phục vụ.Tuy nhiên, giữa bộn bề công việc, chị bắt đầu cảm thấy cô đơn, tủi thân, thậm chí trách Chúa và em mình: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (Lc 10,40) Lời nói ấy phản ánh một thực tại rất thật trong đời sống chúng con : có những lúc phục vụ nhiều quá, chúng con quên mất điều cốt lõi, quên mất sự hiện diện của Chúa. Phục vụ trở nên áp lực, gánh nặng, và dễ sinh tâm trạng: muốn điều mình muốn, cầu nguyện để Chúa “làm theo ý mình”. Có khi chúng con phục vụ nhưng không còn ở trong tương quan với Chúa và tha nhân, chúng con trở nên dễ cáu gắt, lo lắng, mệt mỏi, cảm thấy bị bỏ rơi. Chúng con quên rằng Chúa không cần sự vội vã của chúng con bằng một tâm hồn hiện diện với Người.
Trái ngược với Matta, Maria không nói gì, không làm gì nhiều, chỉ “ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời Người dạy”. Sự “thụ động” ấy không phải là biếng lười, mà là một thái độ sâu xa của người môn đệ: khiêm nhường, hiện diện, chọn ở lại với Chúa. Cô biết rằng: điều Chúa cần không phải là những hành động rộn ràng bên ngoài, mà là một trái tim biết dừng lại, lắng nghe, và để cho Lời Người thấm sâu. Maria đã chọn phần tốt nhất, phần không thể bị lấy đi. “Ngồi bên chân Chúa” là hình ảnh của sự trung tín, gắn bó, là vị trí của người biết mình nhỏ bé trước Đấng Thánh.
Qua hai nhân vật Matta và Maria, Tin Mừng không hề so sánh để đề cao bên này hơn bên kia. Trong Chúa hoạt động và chiêm niệm phải nên một cùng nhau, không hạ thấp hành động, cũng không tuyệt đối hoá chiêm niệm. Nhưng Chúa mời gọi hướng đến một điều: Mọi hoạt động phải khởi đi từ cầu nguyện. Mọi phục vụ chỉ có giá trị khi xuất phát từ mối tương quan cá vị với Chúa. Chiêm niệm giúp chúng con biết điều Chúa muốn. Hành động giúp chúng con sống điều Chúa dạy. Cả hai cần thiết, nhưng chiêm niệm là nền tảng, là gốc rễ nuôi dưỡng mọi công việc phục vụ.
Chúa Giêsu nhẹ nhàng nói với Matta và Người cũng là nói với chúng con hôm nay: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42) Lời Chúa không chối bỏ công việc của Matta, nhưng nhắc chúng con rằng: đừng đánh mất chính mình trong lúc phục vụ, đừng quên Chúa trong lúc lo toan cho Người. Khi con khô khan không thể cầu nguyện, không phải là lý do để con ngồi bên chân Chúa, cũng không phải là lý do con không phục vụ. Lời khen dành cho Maria cũng là lời mời gọi chúng con hãy chọn phần tốt nhất mỗi ngày bằng cách ngồi lại bên chân Chúa, để Lời Người trở nên nguồn sống.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên những môn đệ trung thành, luôn lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin dạy chúng con sống gắn bó mật thiết với Chúa, để từng bước đường đời chúng con không còn dựa vào sức riêng, nhưng hoàn toàn tín thác vào tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa. Xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của Thầy, để giữa những bon chen và xao động của cuộc sống, chúng con vẫn một lòng chọn Chúa là lẽ sống, là cùng đích của đời mình. Amen.
Maria Hoàng Vy
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Người Môn Đệ Ngồi Bên Chân Thầy
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 21/07/2025 – Chúa Hiện Diện Trong Đời Sống Của Con
Chủ Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 20/07/2025 – Người Môn Đệ Ngồi Bên Chân Thầy
Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 19/07/2025 – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung
Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 18/07/2025 – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu”