• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 21/07/2025 – Chúa Hiện Diện Trong Đời Sống Của Con

Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 21/07/2025 – Chúa Hiện Diện Trong Đời Sống Của Con

Chúa hiện diện trong đời sống của con

Chúa Hiện Diện Trong Đời Sống Của Con

TIN MỪNG: Mt 18,38-42

38 Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”.

39 Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona.

40 Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy.

41 Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona.

42 Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon”.

SỐNG LỜI CHÚA

Trong nhịp sống hối hả của thời đại, con người dễ lạc mất sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Nhưng mỗi tín hữu được mời gọi không chỉ tin vào Chúa cách trừu tượng, mà còn cảm nhận Ngài cách sống động trong từng biến cố, từng ngày sống. Con đã từng không nhận ra điều đó. Nhưng nhờ Lời Chúa và dấu chỉ thời đại, như ngôn sứ Giona năm xưa, con được đánh động để nhìn lại con đường đức tin của mình, và khám phá một chân lý đơn giản mà sâu xa: Chúa đang ở trong con, và đồng hành từng bước với con.

Câu chuyện ngôn sứ Giona trong Kinh Thánh là một mặc khải đầy tính thời đại. Thiên Chúa không từ bỏ con người, dù họ tội lỗi, cứng lòng hay trốn tránh sứ mạng. Giona đã cố gắng lẩn trốn Chúa và không muốn đạp lại tiếng gọi lên đường thi hành sứ mệnh cho Thiên Chúa. Thế nhưng chính trong lúc trốn chạy ấy, ông lại gặp được Thiên Chúa cách sâu sắc hơn. Biến cố bị ném xuống biển và ở trong bụng cá ba ngày ba đêm là dấu chỉ mạnh mẽ về sự chết và sống lại,  hình ảnh tiên trưng về Đức Kitô, cũng là lời nhắc nhở cho chúng con hôm nay: dù hoàn cảnh của con có khó khăn đến đâu, ơn cứu độ của Chúa vẫn luôn vươn tới và không ai bị Thiên Chúa lãng quên. 

Ngày nay, giữa muôn vàn biến động của xã hội hiện đại: dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng luân lý, … chúng con cũng đang sống giữa những “dấu chỉ thời đại” tương tự. Những hoàn cảnh tưởng như bất lực hay thất bại lại trở thành nơi Thiên Chúa mặc khải tình yêu và mời gọi hoán cải. Như dân thành Ninivê ngày xưa, chúng ta hôm nay cũng được kêu gọi trở về với Thiên Chúa. Qua cách thức của Giona đáp lại lời mời gọi của Chúa và kinh nghiệm  đức tin cá nhân, chúng con nhận ra rằng Thiên Chúa không ở đâu xa. Người hiện diện trong những điều rất cụ thể: một lời Kinh Thánh đọc mỗi sáng, một biến cố bất ngờ làm thay đổi hướng đi, một người lạ tốt bụng giữa lúc khó khăn. Tất cả đều là những “dấu chỉ của Chúa trong đời sống thường nhật. Thiên Chúa không chỉ là Đấng quyền là người bạn đồng hành, Ngài là Thầy dạy và cũng là người Cha gần gũi. Sống với Chúa không phải là bắt đầu từ sự lắng nghe, nhận ra và đáp lại Ngài trong những chọn lựa nhỏ mỗi ngày.

Nhờ Lời Chúa chúng con hiểu rõ hơn rằng Chúa ở trong con,  ngay cả khi con yếu đuối, lầm lạc. Ngài không bỏ rơi con, nhưng luôn mời gọi con  trở về và bước đi với Ngài. Dấu chỉ thời đại không phải để con sợ hãi, nhưng để con nhận ra: con cần Chúa và  Ngài vẫn đang hành động giữa thế giới này. Ước gì mỗi người Kitô hữu hôm nay, biết mở lòng để nhìn thấy và sống với Chúa mỗi ngày, qua việc lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các Bí Tích, qua biến cố đời thường, và qua nhau. Bởi vì: “Không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)

Lạy Chúa, giữa thế giới hôm nay tưởng chừng lạnh lùng và vô cảm, con tin rằng Chúa vẫn đang âm thầm hiện diện và hoạt động cách nhiệm mầu. Xin mở mắt đức tin của con, để con nhận ra những dấu chỉ sống động của Chúa trong lòng đời: nơi một Hội Thánh không ngừng lớn mạnh, nơi tình thương âm thầm lan tỏa giữa bao đau thương, và nơi những con người đang ngày ngày sống trọn vẹn niềm tin vào Đấng đã chịu Tử Nạn và đã Phục Sinh.

Trước những dấu chỉ ấy, xin cho con biết khiêm tốn trở về như dân thành Ni-ni-vê xưa, dám thống hối ăn năn, để đời sống con trở nên lời chứng cho tình yêu Chúa. Xin dạy con biết lắng nghe và đón nhận sự khôn ngoan từ Lời Chúa, để con sống trọn niềm tín thác nơi Chúa mỗi ngày, và để Chúa thật sự sống trong con hôm nay và mãi mãi.Amen.

Teresa Bắp Thủ Thiêm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Chúa Hiện Diện Trong Đời Sống Của Con

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *