Chỉ Có Chúa Là Điều Quý Giá Nhất
TIN MỪNG: Mt 13, 44-46
44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.
45 Nước Trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. 46 Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng hôm nay đưa chúng con đến với hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng đầy chiều sâu: dụ ngôn kho báu chôn giấu trong ruộng và viên ngọc quý giá. Cả hai hình ảnh đều minh hoạ cho một chân lý quan trọng về Nước Trời, một giá trị vượt trên mọi giá trị trần gian. Khi người kia tình cờ phát hiện kho báu trong ruộng, hoặc như thương gia tìm thấy viên ngọc quý, cả hai đều có cùng một phản ứng: họ vui mừng, rồi sẵn sàng bán hết tất cả những gì mình có để có được điều ấy. Họ nhận ra giá trị của kho báu ấy so với tất cả những gì họ đang sở hữu, nên họ tìm mọi cách để có được nó. Câu chuyện ngắn, nhưng lại là một lời mời gọi rất mạnh mẽ cho mỗi chúng con: liệu con có thực sự xem Nước Trời là sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa và nó cũng là kho báu của đời mình? con có sẵn sàng từ bỏ những điều nhỏ bé, tạm bợ, để sống trọn vẹn cho điều lớn lao và vĩnh cửu không? Chúng con cầu xin Chúa ban cho mình một trái tim biết khao khát những điều thuộc về Thiên Chúa và một đức tin đủ mạnh để dám đánh đổi, dám sống triệt để cho kho tàng Nước Trời , vì “ở đâu có kho báu, ở đó có lòng anh em” (Mt 6,21).
Vậy kho báu và viên ngọc quý mà Chúa Giê-su nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay là gì, khiến người ta sẵn sàng bán đi tất cả những gì mình có để mua lấy? Câu trả lời là: Chúa chính là kho tàng vô giá, viên ngọc rạng ngời mà không điều gì trên trần gian này có thể so sánh hay thay thế được. Chính Thiên Chúa là của cải duy nhất không ai có thể cướp đi, là Đấng trường tồn và bất biến giữa một thế giới đầy đổi thay. Khi có được Chúa, con người có tất cả: bình an, niềm vui, hy Chính Chúa đã ban cho con người mọi sự: từ sự sống, lý trí, tự do, đến gia đình, bạn bè, công việc và biết bao điều quý giá khác. Thế nhưng, nhiều khi con lại không ý thức được điều đó. Con dễ dàng dành thời gian cho các cuộc vui, cho những thú tiêu khiển tạm bợ, nhưng lại ngần ngại dành vài phút thinh lặng bên Chúa. Con viện cớ đủ điều: nào là bận rộn, mệt mỏi, áp lực, căng thẳng… để rồi xa dần Chúa lúc nào không hay. Con mải mê tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi không có Chúa, lao mình vào công việc, tham vọng, giải trí, đến nỗi đánh mất phương hướng sống. Con quên rằng không có Chúa, đời sống con trở nên trống rỗng và vô định.
Chỉ có mình Chúa mới có thể đem lại ý nghĩa thật sự cho cuộc đời con. Khi Chúa hiện diện trong lòng, con biết mình đang sống vì ai, biết mình phải đi về đâu. Chúa chính là cùng đích và là lẽ sống sâu xa nhất. Con chỉ thực sự có tất cả khi có Chúa. Và rồi con phải tự hỏi: con có sẵn sàng từ bỏ những gì chóng qua để chọn Chúa là kho báu duy nhất của đời mình không? Con có đủ can đảm để “bán đi” những dính bén, đam mê, tham vọng… để mua lấy chính Chúa, Người là viên ngọc quý giá nhất không? Chúa không bao giờ ép con. Người chỉ âm thầm đứng đó, chờ đợi và mời gọi. Nhưng hạnh phúc thật chỉ đến khi con biết chọn Chúa là gia nghiệp của đời mình. Con có Chúa là con có tất cả.
Lạy Chúa, xin cho con luôn xác tín rằng: chỉ một mình Chúa mới là điều quý giá nhất trong cuộc đời con. Không có gì trên trần gian này, dù là của cải, địa vị hay danh vọng, … có thể so sánh được với tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Xin mở mắt lòng con để con nhận ra Chúa vẫn luôn ở đó, Ngài luôn âm thầm, kiên nhẫn, yêu thương, dù đôi khi con quay lưng, lạc hướng. Không cần tìm kiếm xa xôi, không cần nỗ lực tự thân quá sức, vì Chính Chúa đã bước đến, đã trao ban chính mình như kho báu dành sẵn cho con.
Xin cho con biết chọn Chúa mỗi ngày, biết buông bỏ những điều chóng qua để ôm lấy điều vĩnh cửu. Xin cho con biết quý trọng những khoảnh khắc bên Chúa, và từ đó, con tìm lại ý nghĩa thật của cuộc đời. Có Chúa là đủ. Có Chúa, con có tất cả. Amen
Maria Thảo Trinh
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Chỉ Có Chúa Là Điều Quý Giá Nhất
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 21/08/2025 – Bàn Tiệc Nước Trời và Chiếc Áo Tâm Hồn
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 20/08/2025 – Sự Công Bằng Của Thiên Chúa
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 19/08/2025 -KHI CHÚA Ở CÙNG, MỌI SỰ ĐIỀU CÓ THỂ