Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C – 01/08/2025 – Đức Tin Giúp Nhận Ra Chúa Giêsu

Đức tin giúp nhận ra Chúa Giêsu

Đức Tin Giúp Nhận Ra Chúa Giêsu

TIN MỪNG: Mt 13, 54-58

54 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?

55 Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ?

56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng con sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?”

57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi”.

58Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

SỐNG lỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay gợi lên trong lòng chúng con một nỗi chạnh lòng sâu xa: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng mang Lời Hằng Sống và quyền năng chữa lành, đã bị chính đồng hương của mình khước từ. Dù Người trở về quê hương với trái tim rực cháy yêu thương và đầy tràn khôn ngoan của Thiên Chúa, Người lại chỉ nhận về sự dửng dưng, hoài nghi và khinh thường. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông ta chẳng phải là con bác thợ mộc sao?” (x. Mt 13,54-55). Câu hỏi ấy nghe qua tưởng như đơn giản, nhưng thực chất phản ánh cái nhìn đầy thành kiến, chỉ dựa vào xuất thân và dáng vẻ bên ngoài.Những người đồng hương của Đức Giêsu không thể tin rằng một người xuất thân từ một gia đình lao động bình dân như Giêsu: “con bác thợ mộc”, lại có thể là Đấng Messia.

Thái độ của người đồng hương Chúa Giêsu chính là hình ảnh sống động về sự thiếu đức tin, một thứ đức tin bị bóp nghẹt bởi định kiến và cách nhìn thiển cận. Họ nhìn Chúa chỉ bằng con mắt tự nhiên, nên không thể nhận ra mầu nhiệm cao cả nơi Người. Thật vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã chọn sống giữa lòng một gia đình lao động, gắn bó với công việc của đôi tay, để thánh hoá lao động và mặc cho nó một phẩm giá thiêng liêng. Trong cái tầm thường đến đời thường như thế, lại chứa đựng những điều phi thường và bất ngờ nhất của cuộc sống, Chúa Giêsu hiện diện để cảm thông, để yêu thương, và để cứu độ. Tuy nhiên, khi thiếu lòng tin, con người không thể nhận ra sự hiện diện ấy. Người dân Na-da-rét đã không tin, và vì thế, “Ngài không làm nhiều phép lạ ở nơi đó”. Không phải vì quyền năng của Chúa giới hạn, nhưng bởi vì phép lạ chỉ có thể xảy ra trong bầu khí của đức tin.

Qua biến cố này, thánh sử Mátthêu cũng muốn cho thấy số phận của các ngôn sứ đích thực: bị khước từ và chống đối. Chúa Giêsu tiếp nối truyền thống các ngôn sứ Cựu Ước: như ngôn sứ Giêrêmia từng đeo gông giữa phố để tố cáo sự bất trung của dân Chúa ( Gr 27,1-28). Những vị ngôn sứ không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống, bằng những đau khổ và sự bị loại trừ. Điều ấy càng cho thấy rằng, để nhận ra “phép lạ” là những điều điều kỳ diệu trong cuộc sống, con người cần có một ánh sáng khác: đó là ánh sáng của đức tin. Chính đức tin giúp chúng con thấy được những điều mắt trần không thấy: nhận ra Chúa nơi bí tích Thánh Thể khiêm tốn, nơi Giáo Hội bất toàn, nơi những người tầm thường, và cả trong những hoàn cảnh đau khổ, éo le nhất của cuộc đời. Phép lạ lớn lao và kỳ diệu nhất chính là việc Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người như chúng ta, và Chúa Giê-su vẫn không ngừng hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể qua tấm bánh đơn sơ. Thế nhưng, nếu không có đức tin, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ lỡ phép lạ ấy,  dù nó đang âm thầm diễn ra ngay giữa cuộc sống hằng ngày..

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện giữa đời thường: nơi người nghèo, người bệnh, người bị quên lãng… Xin giúp chúng con nhìn vượt lên trên những thành kiến, vượt khỏi cái nhìn hẹp hòi của lý trí tự nhiên, để có thể gặp được Chúa trong mọi người, mọi nơi, mọi biến cố.

Xin cho chúng con biết tin rằng, ngay trong những thất bại, rủi ro hay thử thách, Chúa vẫn đang ở đó, âm thầm chia sẻ và đồng hành. Xin giúp chúng con nhận ra phép lạ đơn sơ mỗi ngày: đó là một ngày được sống, một người để yêu, một cơ hội để phục vụ, và một Lời Chúa để nâng đỡ tâm hồn.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng của đức tin,  để con nhận ra Chúa, yêu mến Chúa, và bước đi với Chúa trong từng giây phút cuộc đời. Amen.

Ane Minh Tuyền

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Đức Tin Giúp Nhận Ra Chúa Giêsu

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *