Tỉnh thức trong yêu mến, trung tín trong phục vụ
Tin mừng: Lc 12, 32-48
32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.
33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.
36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?”42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa, giữa bao bộn bề của cuộc sống, chúng con dễ bị cuốn vào những dự tính và mối lo lớn lao, mà quên rằng điều quan trọng nhất là giữ cho tâm hồn tỉnh thức để gặp Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con sống niềm tin tưởng, đồng thời biết tỉnh thức và sẵn sàng như người tôi tớ chờ chủ trở về và như người quản gia trung tín chu toàn bổn phận. Thái độ này là một chọn lựa xuất phát từ lòng yêu mến và niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
Trước hết, Chúa Giêsu dạy rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (c 35). Hình ảnh này diễn tả sự sẵn sàng chủ động, bởi vì người tôi tớ không biết chủ về lúc nào, nhưng luôn tỉnh thức để khi chủ gõ cửa là mở ngay. Đây là một thái độ chờ đợi trong yêu thương, chứ không vì sợ hãi; đó là sự cảnh giác thiêng liêng, không để tâm hồn ngủ mê trong tự mãn hay buông thả. Giáo Lý Hội Thánh dạy: “Kể từ khi Đức Kitô lên trời, công cuộc cứu độ đã bắt đầu nhưng chưa hoàn tất cách viên mãn… Vì thế, các tín hữu phải sống trong thái độ chờ đợi tỉnh thức và đầy hy vọng” (GLHTCG, 671). Như vậy, tỉnh thức không phải là một sự thụ động, nhưng là một đời sống năng động, biết phân định và gìn giữ đức tin bằng cầu nguyện và Lời Chúa (x. GLHTCG, 2725), để mỗi ngày sống trở thành một cơ hội gặp gỡ Chúa.
Tiếp đến, Chúa Giêsu nói đến người quản gia được chủ giao cho trách nhiệm phân phát lương thực đúng giờ. Hình ảnh này nhấn mạnh đến sự trung tín và khôn ngoan trong phục vụ. Người quản gia không chỉ tỉnh thức, mà còn chu toàn bổn phận một cách khiêm tốn và yêu thương. Trái lại, nếu vì ỷ lại rằng “còn lâu chủ mới về” mà lạm dụng quyền hành để áp bức kẻ khác, thì sẽ bị xét xử nghiêm khắc (x. Lc 12,45-46). Lời Chúa nhắc nhở: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều; ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Giáo Lý Hội Thánh dạy rằng: “Những người có trách nhiệm phải dùng quyền bính như một hình thức phục vụ” (GLHTCG, 1883), và “của cải trần gian không thuộc quyền sở hữu tuyệt đối, nhưng phải được chia sẻ” (GLHTCG, 2447). Như thế, người quản gia trung tín chính là mẫu gương cho chúng con hôm nay: chu toàn nhiệm vụ được giao, sử dụng quyền bính để phục vụ, và quản lý của cải như một hồng ân để chia sẻ cho anh chị em.
Cả hai hình ảnh: người tôi tớ và quản gian, đều quy hướng về cùng một điểm cốt lõi là tỉnh tthức và sẵn sàng, nhưng khác nhau ở cách thể hiện. Nếu người tôi tớ nhắc nhở chúng con tỉnh thức trong từng phút giây, giữ tâm hồn khiêm tốn và đèn đức tin luôn sáng để đóng Chúa, thì người quản gia mời gọi chúng con trung tín trong trách nhiệm dùng quyền bính như một sứ mạng phục vụ với lòng yêu thương. Một bên là chờ đợi trong yêu mến, một bên là chu toàn trong phục vụ; cả hai thái độ này phải song hành để đời sống Kitô hữu vừa sâu sắc trong nội tâm, vừa vững vàng trong hành động. . Hai thái độ này không thể tách rời, vì một tâm hồn yêu mến Thiên Chúa thực sự sẽ sống tỉnh thức trong từng giây phút, đồng thời chu toàn bổn phận trong đời sống hằng ngày với tinh thần trách nhiệm và đức ái. Nhờ đó, chúng con không chỉ chuẩn bị để gặp Chúa trong ngày sau hết, mà còn nhận ra Người đang đến với chúng con trong những biến cố đời thường, nơi những người chúng con phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tỉnh thức không phải vì lo sợ, nhưng vì lòng yêu mến Chúa. Xin dạy chúng con trung tín trong những việc nhỏ bé mỗi ngày, và khiêm tốn phục vụ trong những trách nhiệm được trao. Xin cho chúng con ghi nhớ lời Chúa: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (c. 40), để mỗi giây phút đời sống chúng con trở thành một cuộc gặp gỡ yêu thương với Chúa. Amen.
Sông Hạ
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Tỉnh thức trong yêu mến, trung tín trong phục vụ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C – 12/08/2025 -Tâm hồn trẻ thơ
Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C – 11/08/2025 – Chúa hiểu thấu mối bận tâm của mỗi người
Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C – 10/08/2025 – Tỉnh thức trong yêu mến, trung tín trong phục vụ
Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 09/08/2025 – TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ