Tâm hồn trẻ thơ
Tin mừng: Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời ?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.
“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.
SỐNG LỜI CHÚA
Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng con bài học quan trọng về Nước Trời bằng một hình ảnh quen thuộc: một em nhỏ. Thánh sử Matthêu kể lại việc các môn đệ đang tranh luận xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời, Chúa không quở trách các ông, nhưng nhẹ nhàng gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: “Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Lời dạy ấy thật bất ngờ, bởi Người không chọn một người đạo đức, giỏi giang hay có nhiều công trạng, nhưng chọn một đứa trẻ. Vì sao vậy? bởi vì trẻ nhỏ không biết che giấu: có gì nói đó, nghĩ gì biểu lộ điều ấy; không quanh co, không giả tạo. Các em tin tưởng cha mẹ, cậy nhờ người thân, sẵn sàng hỏi han, học hỏi và chia sẻ quảng đại. Khi mắc lỗi, các em biết nhận lỗi và sửa sai. Những nét đơn sơ và chân thành ấy làm đẹp lòng Chúa, bởi tâm hồn trong sáng luôn dễ dàng đến gần Người hơn.
Lạy Chúa, còn con càng lớn càng mang nhiều tính toán, so sánh, tự ái và kiêu căng. Con biết điều đó làm con xa Chúa, vậy mà vẫn khó buông bỏ. Chúa không bảo chúng con trở thành “trẻ con” theo nghĩa dại khờ, nhưng mời chúng con có một tâm hồn như trẻ nhỏ: khiêm nhường, biết nhìn nhận giới hạn bản thân và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Tâm hồn đơn sơ của con trẻ dễ dàng gần Chúa hơn. Con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng nhắc nhở chúng con điều này. Không lâu trước khi qua đời, thánh nữ đã viết lại bí quyết sống của mình như sau: “Tôi muốn tìm phương thế để lên trời qua con đường nhỏ, thật ngay thẳng, thật ngắn, một con đường nhỏ thật mới. Chúng ta đang sống trong thiên niên kỷ của nhiều phát minh. Trong những nhà giàu, một thang máy thay thế cho những nấc thang thật tiện lợi. Tôi cũng muốn tìm gặp một thang máy để đưa tôi lên với Chúa Giêsu, bởi vì tôi quá nhỏ bé để leo lên cái thang của sự trọn lành”. Và theo thánh nữ, thì chiếc thang máy để đưa chúng con tới trời chính là đôi cánh tay của Chúa. Điều cần là chúng con phải sống nhỏ bé và ở lại trong tình thương của Chúa.
Chúa Giêsu không mời gọi chúng con phải trở thành trẻ con theo nghĩa ngây thơ, dại khờ hay không biết gì. Người muốn chúng con có một tâm hồn như trẻ nhỏ; nghĩa là sống với một trái tim trong sáng, khiêm nhường nhìn nhận giới hạn bản thân, và biết đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Có những lúc con cũng đã xem thường trẻ em, nghĩ rằng các em chẳng giúp ích được gì. Nhưng hôm nay, chính Chúa lại đặt một em bé làm mẫu gương sống đức tin. Được lớn lên trong đời sống Kitô hữu không phải là trở nên sắc sảo theo kiểu thế gian, nhưng là trưởng thành trong đời sống thiêng liêng; như các thiếu niên thánh thiện ( Đaminh Savio, Carlo Acutis…) đã chứng tỏ: tuổi thơ không ngăn cản sự thánh thiện, mà lại là mảnh đất màu mỡ để sống đức tin cách trọn vẹn.
Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày biết trở nên như một trẻ nhỏ đi để được lớn lên. Nhỏ đi trong tính kiêu căng, để lớn lên trong khiêm nhường. Nhỏ đi trong sự ích kỷ, để lớn lên trong yêu thương. Nhỏ đi khỏi những tự ái vụn vặt, để lớn lên trong quảng đại. Nhỏ đi trước ham muốn và danh lợi trần thế, để lớn lên trong tinh thần phục vụ. Xin cho con lớn lên đủ để mở lòng quan tâm đến anh chị em, lớn lên để nhạy bén trước nhu cầu, và lớn lên để hiểu nỗi khổ của người bên cạnh. Nhỏ bé trong con người cũ, để lớn lên trong con người mới. Xin cho con một trái tim đơn sơ để sống thật, một tâm hồn khiêm nhường để sống đẹp. Amen.
Maria Mỹ Duyên
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Tâm hồn trẻ thơ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C – 12/08/2025 -Tâm hồn trẻ thơ
Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C – 11/08/2025 – Chúa hiểu thấu mối bận tâm của mỗi người
Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C – 10/08/2025 – Tỉnh thức trong yêu mến, trung tín trong phục vụ
Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 09/08/2025 – TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ