THÂN XÁC VÀ TÂM HỒN MẸ ĐÃ CƯU MANG NGÔI LỜI
Tin mừng: Lc 1, 39-56
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.
40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét.
41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần.
42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?
44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng.
45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
Qua đoạn Tin Mừng này, Thánh sử Luca cho thấy rất rõ một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp giữa Đức Maria, người trinh nữ được sứ thần Gabriel truyền tin sẽ cưu mang Con Thiên Chúa (x. Lc 1,26–38) và bà Êlisabeth, người chị họ cao niên từng mang tiếng là hiếm muộn, nhưng nay đã mang thai được sáu tháng nhờ quyền năng Thiên Chúa (x. Lc 1,36). Không chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai người phụ nữ, đây còn là một cuộc gặp gỡ nhiệm mầu giữa hai người mẹ, hai người con, giữa Đấng Cứu Độ và vị Tiền Hô, giữa Trời và Đất. Cuộc gặp gỡ ấy thấm đẫm Thần Khí của Chúa Thánh Thần, thấm đẫm niềm vui và ánh sáng của ơn cứu độ đang bắt đầu tỏa lan trong thế gian.
Sau khi được truyền tin và nhận ra dấu chỉ Thiên Chúa ban cho là người chị họ đã mang thai trong lúc tuổi già, Đức Maria vội vã lên đường (c.39). Không chần chừ, cũng không ngần ngại, Mẹ bước đi với lòng yêu thương chân thành: đến thăm người chị họ, chia sẻ niềm vui được Thiên Chúa đoái thương, và sẵn sàng giúp đỡ trong những ngày tháng cuối thai kỳ. Một hành động nhỏ, nhưng ẩn chứa một tình yêu lớn. Một con đường dài, nhưng ngập tràn Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ ấy làm bật lên vẻ đẹp của hai người phụ nữ cùng mang thai: một người đã lớn tuổi, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng; một người còn rất trẻ, nhưng tràn đầy ân sủng. Một người từng mang nỗi hổ nhục vì hiếm muộn, nay được Thiên Chúa đoái nhìn; một người được tuyển chọn để trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế, khiêm hạ và sẵn lòng thưa tiếng “Xin Vâng” trước huyền nhiệm của tiếng gọi.
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (c.43). Lời này của bà Elisabeth như lột tả hết niềm hoan hỷ trong lòng và cũng như tâm tình cảm mến đối với người em họ từ miền xa xôi đến thăm. Chính Tin Mừng cho chúng ta biết, khi vừa nghe tiếng em chào thì “đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (c.41). Như vậy, đủ thấy đứa trẻ dường như đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi nên vừa nghe tiếng của Dì Maria là nó mừng rỡ reo hò, làm cho người mẹ được đầy tràn Thánh Thần, đã làm cho người mẹ cất lên những lời ca khen Đức Maria, cũng đồng thời là những lời ngợi khen Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ này vì thế không chỉ là chuyện thăm nom giữa hai người thân, mà là một mạc khải thánh thiêng về Đấng đang ngự đến trần gian. Mẹ Maria, khi đem Chúa đến cho người khác, cũng đồng thời trở nên khí cụ của Thánh Thần, là người phụ nữ đầu tiên loan báo Tin Mừng bằng chính sự hiện diện yêu thương và dấn thân phục vụ.
Lạy Đức Maria, Trinh Nữ vẹn tuyền và là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã luôn là người mang Chúa đến cho người khác bằng đôi chân vội vã của tình yêu và sự quan tâm dịu dàng. Mẹ không giữ riêng niềm vui “có Chúa” cho mình, nhưng đã mau mắn chia sẻ để người khác cũng được tràn đầy Thánh Thần và hân hoan chúc tụng Thiên Chúa.
Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được Đức Giáo hoàng Piô XII long trọng tuyên tín vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, như đỉnh cao của một đời sống tín thác, khiêm nhường và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Giáo Hội tin rằng Đức Maria, sau khi hoàn tất hành trình dương thế, Mẹ đã được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác về trời. Đây không chỉ là phần thưởng dành cho người nữ diễm phúc đã cưu mang Ngôi Lời, mà còn là dấu chỉ cho niềm hy vọng của tất cả những ai đang sống niềm tin giữa trần thế này. Mẹ là hình ảnh của Giáo Hội trong vinh quang tương lai; là bảo chứng cho chúng con rằng, ai biết lắng nghe Lời Chúa, cưu mang Lời và sống theo Thánh Ý, thì cũng sẽ được phục sinh và hưởng phúc vinh quang đời đời.
Lạy Mẹ Maria, đặc ân Hồn Xác Lên Trời là một ân ban tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ưu ái dành riêng cho Mẹ, vì Mẹ đã yêu mến và gắn bó trọn vẹn với Con Thiên Chúa bằng cả thân xác và linh hồn. Xin Mẹ giúp con biết noi theo gương Mẹ mỗi ngày: khiêm hạ trong tâm hồn, lắng nghe và cưu mang Lời Chúa trong cuộc sống thường nhật, rồi mau mắn lên đường phục vụ và loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của con.
Xin cho con hôm nay, khi rước Chúa vào lòng, biết ý thức rằng con đang cưu mang chính Đấng Cứu Độ, và xin cho con có một trái tim đủ rộng mở để trao ban Chúa cho tha nhân bằng sự chân tình của yêu thương và niềm vui đức tin. Xin cho con xác tín rằng thân xác con là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, để từ đó sống một cuộc đời trong sạch, đẹp lòng Thiên Chúa và xứng đáng với niềm hy vọng vĩnh cửu mà Mẹ đã đi trước mở đường. Amen.
Anna Tuyết Nhung
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Thân xác và tâm hồn Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 21/08/2025 – Bàn Tiệc Nước Trời và Chiếc Áo Tâm Hồn
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 20/08/2025 – Sự Công Bằng Của Thiên Chúa
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 19/08/2025 -KHI CHÚA Ở CÙNG, MỌI SỰ ĐIỀU CÓ THỂ