KHI CHÚA Ở CÙNG, MỌI SỰ ĐIỀU CÓ THỂ
Tin mừng: Mt 19, 23-30
23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”
27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?28 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.30 “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
SỐNG LỜI CHÚA
Sau khi Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên giàu có bán tất cả gia sản, phân phát cho người nghèo rồi trở lại theo Người, một cảnh tượng khiến ai cũng ngậm ngùi đã diễn ra: anh cúi mặt buồn bã bỏ đi. Anh không thể bán hết những gì mình có, không thể trao tất cả cho người nghèo. Thật ra, anh không thể từ bỏ sự giàu sang, vinh hoa phú quý và của cải chóng qua của trần thế. Đáng tiếc, anh đã chọn giữ lại những thứ hư nát, để rồi quay lưng trước giá trị vĩnh cửu của hạnh phúc Nước Trời. Chính trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em: Người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”
Lời ấy khiến các môn đệ sửng sốt: “Thế thì ai có thể được cứu?” Trong bối cảnh Do Thái thời bấy giờ, của cải thường được nhìn như dấu chỉ Thiên Chúa chúc phúc; người giàu vì thế được xem là những người có vị thế thuận lợi hơn để được vào Nước Trời. Bởi vậy, khi nghe Thầy khẳng định người giàu khó vào Nước Trời, các ông băn khoăn: nếu ngay cả những người vốn được coi là có nhiều cơ hội hơn cũng khó được cứu, thì ai có thể được cứu đây? Chúa Giêsu liền khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được; nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.”
Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Người giàu có khó vào Nước Trời” , Chúa không chỉ nói về những ai sở hữu nhiều của cải vật chất. Sự “giàu” mà Người nhắc đến là bất cứ điều gì chiếm chỗ trong tâm hồn và trói buộc chúng con, xiềng xích tự do của chúng con và ngăn cản khiến chúng con mở rộng lòng đón nhận Thiên Chúa. Những ràng buộc ấy có thể là: tiền bạc, danh vọng, quyền lực, sự tự mãn, thành kiến, thậm chí cả những vết thương hay tự ái cá nhân mà chúng con đang mang theo. Chúa dùng hình ảnh “con lạc đà chui qua lỗ kim” là kiểu so sánh, diễn tả tính bất khả của việc tự sức con người khó mà đạt tới Nước Trời. [1]Một số nhà chú giải cho rằng “lỗ kim” có thể là tên một cổng nhỏ của thành Giêrusalem, nơi lạc đà chỉ đi qua được khi đã tháo bỏ mọi hành lý và cúi mình thật thấp. Hình ảnh ấy là một bài học thiêng liêng, để mời gọi con bước vào Nước Trời, thì chúng con phải sẵn sàng can đảm buông bỏ mọi gánh nặng và dính bén, nhất là lòng bám víu vào của cải và bản ngã. chỉ khi đó trái tim con mới thực sự tự do và mở rộng đón nhận ân sủng thiên Chúa, con đường dẫn đếnsự sống vĩnh cửu
Trọng tâm của đoạn Tin Mừng nằm ở lời khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được; nhưng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.” Ơn cứu độ không phải là thành quả do công sức hay công trạng thuần túy của con người, mà là hồng ân nhưng không, xuất phát từ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chú. Thánh Phaolô đã viết trong thư Ephêsô: “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ; điều đó không phải do anh em, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa; không phải do việc anh em làm, để không ai có thể tự phụ” (Ep 2,8-9). Sự bất lực của con người mở ra không gian cho sự toàn năng của Thiên Chúa: nơi chúng con không thể làm được, Ngài hoàn toàn có thể; nơi chúng con lâm vào bế tắc, Ngài mở ra lối thoát. “Khả năng” của Thiên Chúa không chỉ là năng lực thông thường, mà là quyền năng vô hạn, vượt trên mọi giới hạn và hoàn cảnh. Chính trong những phút giây yếu đuối nhất của chúng ta, Ngài vẫn hoạt động, ban ơn cứu độ và dẫn dắt chúng ta bước vào sự sống thật.
Sau khi nghe lời Thầy giải thích, Phêrô đại diện các môn đệ thưa: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?”, ông hỏi về phần thưởng của những ai từ bỏ mọi sự đi theo Chúa, và Chúa Giêsu hứa ban cho họ không chỉ sự sống đời đời, nhưng còn được chia sẻ vinh quang và quyền xét xử với Ngài “trong thời tái sinh” , thời điểm cánh chung khi mọi sự được đổi mới. Người cũng xác nhận: ai bỏ nhà cửa, anh em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Người sẽ “được gấp bội” và hưởng sự sống vĩnh cửu. Sự “gấp bội” này không nhất thiết là của cải vật chất, mà là niềm vui sâu xa, bình an nội tâm, cộng đoàn huynh đệ mới, và sự sống muôn đời trong Nước Thiên Chúa.
Câu kết: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu” đảo ngược tiêu chuẩn của thế gian. Trong Nước Trời, điều quyết định không phải là địa vị, thành tích hay vẻ bề ngoài, nhưng là lòng khiêm nhường, sự phó thác và tình yêu chân thành dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Chúa chỉ ra rằng vấn đề không nằm ở việc giàu hay nghèo, mà ở tấm lòng sẵn sàng từ bỏ để bước theo Chúa. Trong Kinh Thánh, có biết bao tấm gương: bà góa nghèo dâng hai đồng tiền kẽm, Matthêu bỏ nghề thu thuế, Giakêu chia nửa gia sản cho người nghèo, người phụ nữ tội lỗi hoán cải, Bartimê mù lòa tin tưởng kêu xin, anh trộm lành khiêm tốn đón nhận ơn cứu độ… Tất cả đều là những người yếu đuối, tội lỗi, nhưng đã mở lòng đón ơn Chúa. Ngược lại, những người giàu có, quyền thế nhưng khép lòng, như chàng thanh niên giàu, ông phú hộ, hay các kinh sư kiêu ngạo, lại tự đánh mất Nước Trời.
Ngày nay, thế giới tiến bộ vượt bậc về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo… Con người tưởng như có thể làm tất cả: chế tạo máy móc thay thế con người, quyết định sự sống và cái chết qua phá thai, an tử, chiến tranh… Nhưng điều cốt yếu là hạnh phúc đích thực thì vẫn nằm ngoài tầm tay. Vật chất dư dật không cứu chúng con khỏi sự trống rỗng, đau khổ, bệnh tật hay cái chết. Chỉ khi quay về với Thiên Chúa, phó thác cho tình yêu và quyền năng của Người, điều “không thể” mới thành “có thể”.
Chúa Giêsu đã chứng minh điều ấy bằng chính cuộc đời mình: chịu đói khát, bị phản bội, sỉ nhục, bạo lực, và cái chết trên thập giá để rồi chiến thắng sự dữ, tha thứ cho kẻ đóng đinh mình, và ban ơn cứu độ cho mọi kẻ tin. Trước những giới hạn và bất lực của kiếp người, sức mạnh lời Chúa mở ra một tia sáng để chúng con tốt lên rằng: “Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. (Mt 19,26).
Khi con kiệt sức giữa những ngang trái của cuộc đời, như chiếc thuyền chao đảo giữa biển bão, Chúa đến thì thầm: “Đừng sợ, chính Thầy đây” (Mt 14,27). Người không luôn dẹp yên sóng gió ngay tức khắc, nhưng ban cho con một mái chèo của lòng kiên vững và chiếc neo của niềm hy vọng, để tôi không chìm trong tuyệt vọng.
Khi con sống trong cảnh nghèo khó, tưởng rằng hạnh phúc là cánh chim xa tít chân trời, Chúa dạy con nhận ra hạnh phúc chính là đôi bàn tay biết sẻ chia và một con tim biết tạ ơn. Giữa cánh đồng đời khô cằn, Người gieo vào lòng con hạt giống yêu thương, để nó nở thành mùa lúa vàng của sự bình an.
Khi bệnh tật và cái chết phủ bóng, con như kẻ bước vào thung lũng u tối (Tv 23,4). Chúa dẫn tôi đi qua bóng tử thần để mở ra cánh cửa của sự sống mới. Người thì thầm: “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25), để con biết rằng mồ tối không phải là điểm kết, nhưng là khởi đầu của một bình minh vĩnh cửu.
Khi thế giới ngập chìm trong chiến tranh, bạo lực và ích kỷ, Chúa không đứng ngoài nhìn. Người đã từng bước vào vườn dầu cô độc, đi qua đường thập giá nhọc nhằn, mang trên vai gánh nặng của toàn nhân loại. Vì yêu, Người làm điều không ai có thể: tha thứ cho kẻ đóng đinh mình, yêu thương khi bị thù ghét, và mở Nước Trời cho tên trộm lành vào giờ phút cuối cùng.
Tình yêu ấy là quyền năng biến đổi mọi sự: biến tội nhân thành thánh nhân, biến nước mắt thành khúc hoan ca, biến gỗ thập giá thành cây sự sống, và biến điều “không thể” thành “có thể”. Con lạc đà không thể chui qua lỗ kim, nhưng với Thiên Chúa, đó không còn là giới hạn. Với những ai tin tưởng phó thác, Nước Trời không phải là giấc mơ xa, mà là quê hương đang rộng mở vòng tay đón chờ.
Lạy Chúa Giêsu, Con nhận ra rằng, chỉ có khi có Chúa đồng hành, những điều tưởng chừng bất khả vẫn trở nên có thể. Như con lạc đà phải tháo bỏ gánh nặng mới chui qua lỗ kim nhỏ hẹp, xin giúp con biết buông bỏ mọi bám víu trần gian, từ bỏ mọi sự để theo Chúa trọn lòng. Xin ban cho con lòng can đảm và niềm tin vững mạnh, để dù đường đời hẹp hòi, con vẫn vững bước, vì có Chúa luôn ở cùng, mọi sự đều có thể. Amen.
Isave Nguyễn Anh Thuý Phương
[1] Giải thích CGKPV
Chia sẻ bài viết:
Youtube: KHI CHÚA Ở CÙNG, MỌI SỰ ĐIỀU CÓ THỂ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 21/08/2025 – Bàn Tiệc Nước Trời và Chiếc Áo Tâm Hồn
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 20/08/2025 – Sự Công Bằng Của Thiên Chúa
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 19/08/2025 -KHI CHÚA Ở CÙNG, MỌI SỰ ĐIỀU CÓ THỂ