Đừng Tô Vôi Đời Sống Đức Tin
TIN MỪNG: Mt 23, 27-32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. 28 Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. 29 Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, 30 và các ngươi nói rằng: ‘Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri’. 31 Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. 32 Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.
SỐNG LỜI CHÚA
Ngay từ những chương đầu Tin Mừng theo thánh Matthêu, thánh sử đã ghi lại Bài giảng trên núi, thường được gọi là Tám Mối Phúc. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi những người nghèo khổ, yếu đuối và cùng cực đón nhận hy vọng, đồng thời trao ban sức mạnh để kiên trì trên con đường hạnh phúc đích thực dành cho những ai bước theo Người. Nhưng từ chương 23, thánh sử Matthêu ghi lại những lời trái ngược với những sự chúc phúc ấy, lời cảnh cáo nghiêm khắc của Chúa Giêsu về “những mối họa” dành cho những ai làm méo mó hoặc bóp méo giáo huấn và sự thật của Thiên Chúa. Sự đối lập giữa “mối phúc” và “mối họa” không chỉ là những lời răn dạy riêng biệt cho ai, mà còn tất cả mọi người, giúp chúng con nhận ra và phân định chọn lựa lối đường của sự sống hay lối đi dẫn đến hư mất. Qua Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng con cùng nhìn lại chính mình, để chọn lựa và sống thật với ơn gọi theo Chúa.
Chính khi đối chiếu lời mời gọi sống mối phúc và lời cảnh báo về mối họa, chúng con nhận ra rằng sự lựa chọn ấy không chỉ diễn ra hôm nay, mà đã bắt đầu từ thuở ban đầu lịch sử nhân loại. Ngay từ buổi sáng thế, con người đã đứng trước ngã rẽ giữa sự sống và sự chết, giữa trung thành và phản bội. Và thật đáng tiếc, từ giây phút Evà và Ađam sa ngã, bóng tối của sự dữ đã len lỏi vào trần gian, con người bắt đầu đổ lỗi cho nhau, và muôn loài rơi vào hỗn loạn. Từ đó, lòng ganh tỵ, tranh giành, ích kỷ và bạo lực dần xuất hiện, làm con người xa cách Thiên Chúa và nhau. Lịch sử cứ thế lặp lại: những hình thức giả dối và gian manh vẫn tồn tại qua muôn thế hệ, khoác lên những tấm áo mới, nhưng bản chất thì vẫn là sự khước từ ánh sáng của Chúa.
Vì thế trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thẳng thắn khiển trách những bậc vị vọng là nhóm Luật sĩ và Biệt phái… Họ là những người thông thạo Thánh Kinh, sống gần gũi trong Đền Thờ, được coi là thân cận với Đức Chúa nhất. Thế nhưng, thay vì thể hiện lòng yêu mến chân thành qua đời sống gương mẫu, họ chỉ thực hành luật lệ một cách hình thức, chăm chú giữ luật ở bên ngoài để được người khác nhìn nhận, trong khi bên trong lòng lại thiếu đi tình yêu và sự chân thành. Họ đặt ra những luật lệ khắt khe, bắt người khác giữ luật, nhưng chính mình lại không sống trọn vẹn theo tinh thần của luật. Dù họ đã dùng nhiều cách thức để che đậy, Chúa vẫn vạch trần bộ mặt thật của họ: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp” (c.27)
Chúa không muốn chúng con sống giả hình, nhưng mời gọi mỗi người trở về với sự thật và tấm lòng chân thành trước Người. Lời trách cứ “mồ mả tô vôi” không chỉ dành cho người xưa, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho những Kitô hữu ngày nay, đôi khi vẫn sống xa rời lòng chân thành và yêu thương thật sự. Giả hình thường rất tinh vi. Nó che phủ nội tâm trống rỗng bằng những hình thức đạo đức bên ngoài, bằng những lời nói hay cử chỉ bề mặt. Nhưng nếu không tỉnh thức, chúng con sẽ chỉ là “ngôi mộ tô vôi biết đi” trong xã hội chuộng hình thức ngày nay, bên ngoài đẹp đẽ, bên trong trống rỗng, thiếu tình yêu và sự chân thật.
Tin vào Chúa Giêsu không phải chỉ là một niềm tin hình thức hay nghi lễ bên ngoài. Đó là một cuộc sống đơn sơ, chân thành và tràn đầy yêu thương, như chính Người đã sống và dạy bảo. Khi ta chỉ chăm chăm tô điểm bên ngoài mà bỏ quên sự thật bên trong, đức tin trở nên vô nghĩa và thiếu sức sống. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng con nhìn lại chính mình. Liệu con có đang tô vẽ đời sống đức tin bằng những hình thức giả tạo? Con có vô tình xét đoán người khác, trong khi chính mình lại thiếu khiêm nhường và chân thành?
Lạy Chúa, xin cho con đừng để đời sống đức tin chỉ là một lớp vôi hào nhoáng bên ngoài, mà thiếu đi chiều sâu trong tâm hồn. Xin giúp con dám sống thật với Chúa và với chính mình, không chạy theo những hình thức bề ngoài hay những lời cầu nguyện dài dòng chỉ để được người khác khen ngợi.
Xin Chúa hướn con biết hoán cải tận đáy lòng, mỗi ngày dành thời gian xét mình, nhận ra những giả tạo trong cuộc sống của con. Xin dạy con biết làm việc tốt trong âm thầm, không khoe khoang, để trái tim con được thanh luyện bằng sự khiêm nhường thật sự.
Xin cho con biết vun đắp đời sống đơn sơ qua việc nói thật, sống thật và yêu thương thật. Đừng để con bị cám dỗ bởi phù hoa chóng qua, nhưng luôn tìm làm đẹp lòng Chúa trong từng cử chỉ nhỏ bé của cuộc sống.
Chỉ có sự chân thành và lòng yêu thương mới làm cho đức tin con trở nên sống động, tràn đầy sức sống và đáng tin cậy. Xin dẫn dắt con trên con đường ấy, để con luôn gần Chúa hơn và trở thành chứng nhân trung thực giữa đời. Amen
Maria Huyền Trang
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Đừng Tô Vôi Đời Sống Đức Tin
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025