LỜI CHÚA – SỨC MẠNH CHỮA LÀNH
TIN MỪNG: Lc 4, 31-37
31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.
33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.
36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong đời sống Kitô hữu, Lời Chúa không chỉ là ánh sáng soi đường, mà còn là sức mạnh chữa lành những đau khổ, vết thương trong tâm hồn. Bài Tin Mừng hôm nay theo Thánh Luca trình thuật việc Chúa Giêsu giảng dạy và trừ quỷ tại Ca-phác-na-um. Qua sự kiện này, chúng con cảm nhận rõ ràng rằng: Lời Chúa mang uy quyền, giải thoát và đổi mới, khác hẳn với lề luật cứng nhắc mà các kinh sư và người Pha-ri-sêu chỉ biết duy trì theo hình thức.
Khi Chúa Giêsu đến Ca-phác-na-um, một thị trấn vốn nhộn nhịp bỗng trở nên tĩnh lặng. Lời giảng dạy của Người vang lên khiến mọi người kinh ngạc “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.” (c.32). Chỉ bằng một lệnh truyền, Chúa đã giải thoát người bị quỷ ám, cho thấy quyền năng Thiên Chúa chiến thắng bóng tối và tội lỗi. Trong khi các kinh sư và người Pha-ri-sêu chỉ chăm chú giữ lề luật bên ngoài, Chúa Giêsu lại đi sâu vào nội tâm con người. Lời Chúa là lời chữa lành, chạm đến tận căn nguyên của nỗi đau, giúp chúng con thoát khỏi những vết thương sâu kín. Qua đó Chúa Giêsu mời gọi chúng con sống yêu thương, phục vụ tha nhân và để cho Thiên Chúa biến đổi trái tim mình.
Từ câu chuyện ở Ca-phác-na-um, chúng con cũng nhận ra rằng những ‘thế lực’ trói buộc con người ngày xưa vẫn hiện diện trong xã hội hôm nay, chỉ khác hình thức mà thôi. Nếu ngày ấy người bị quỷ ám cần được giải thoát, thì hôm nay chúng con cũng cần ơn Chúa để thoát khỏi những cám dỗ của tiền tài, danh vọng và quyền lực, như những “tà thần” trói buộc con người. Khi quá mải mê theo đuổi chúng, chúng con dễ rơi vào ích kỷ, chỉ trích và ghen tị. Điều này không chỉ phá vỡ tình liên đới giữa người với người, mà còn làm ta xa cách Thiên Chúa.
Mỗi lần lắng nghe Lời Chúa, chúng con được mời gọi trở về với chính mình, nhìn thấy sự yếu đuối, giới hạn và để ơn Chúa chữa lành. Chỉ có Lời Chúa mới có thể phá tan xiềng xích của tội lỗi, đem lại tự do và bình an thật sự. Người Kitô hữu không chỉ giữ đạo bằng hình thức bên ngoài, mà cần để Lời Chúa thấm nhập đời sống. Khi biết dùng lời nói yêu thương thay vì phán xét, biết cảm thông thay vì đố kỵ, chúng con đang trở thành chứng nhân cho sức mạnh chữa lành của Tin Mừng.
Lời Chúa, sức mạnh chữa lành không chỉ dành cho những người bị quỷ ám trong thời Chúa Giêsu, nhưng vẫn đang sống động trong từng người Kitô hữu hôm nay. Khi chúng con để Lời Chúa biến đổi, tâm hồn sẽ được chữa lành, đời sống trở nên bình an, và từ đó tình yêu Thiên Chúa sẽ được gieo đến cho mọi người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Đấng giàu lòng thương xót. Xin cho chúng con luôn khao khát lắng nghe và sống theo Lời Chúa mỗi ngày. Xin cho Lời Ngài trở thành nguồn sức mạnh, chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con biết sống yêu thương, tha thứ và trở nên khí cụ bình an của Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.
Anna Bảo Kim
Chia sẻ bài viết:
Youtube: LỜI CHÚA – SỨC MẠNH CHỮA LÀNH
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025