Rẽ sóng theo Chúa
Tin mừng: Lc 5, 1-11
1 Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghennêxarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Simôn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”
6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
8 Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”
9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simôn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại ơn gọi của những môn đệ đầu tiên: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Trên bờ hồ Ghennêxarét, sóng nước buổi sớm phản chiếu ánh mặt trời, một biến cố bất ngờ sắp làm bừng sáng cuộc đời của những người chài lưới. Đức Giêsu bước xuống thuyền của Simon như một khởi đầu cho một hành trình mới của cuộc đời ông. Từ khung cảnh bình dị của công việc mưu sinh, một con đường phi thường đang mở ra. Từ chiếc thuyền nhỏ, Chúa Giêsu mời Simon: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới.” Sau một đêm trắng tay, ông có thể viện cớ để thoái thác. Nhưng Simon đã thả lưới “vì lời Thầy”. Và chính sự tín thác ấy đã mở ra phép lạ: lưới đầy cá đến gần rách. Mẻ cá lạ lùng ấy minh chứng khi chúng con đặt mình vào kế hoạch của Chúa, điều không thể cũng trở thành có thể.
Nếu hôm ấy Simon không để Chúa bước vào thuyền, ông có lẽ vẫn chỉ là một ngư phủ bình thường, với nhịp sống quen thuộc và lo toan phận người. Nhưng khi ông để Chúa bước xuống chiếc thuyền chỉ là phương tiện mưu sinh hằng ngày, thì con thuyền cuộc đời ông rẽ sang một dòng chảy khác: từ người đánh cá trở thành người “thả lưới Tin Mừng”. “Rẽ sóng theo Chúa” chính là hành trình bước ra khỏi vùng an toàn, can đảm hướng về “biển khơi” mênh mông của sứ mạng. Sóng gió có thể dâng cao, nhưng nơi ấy lại bừng lên một cuộc phiêu lưu đầy hy vọng: không chỉ thu lượm cá, mà còn quy tụ con người; không chỉ sống cho mình, mà còn sống cho Tin Mừng. “Rẽ sóng theo Chúa” mang đầy chất Tin Mừng, bởi nó diễn tả niềm vui và ơn gọi cho những ai bước theo Chúa sẽ được đổi thay, được dẫn vào một cuộc đời mới, một cuộc đời phiêu lưu cùng Chúa.
Ngày nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng con bước theo Chúa ngay trong đời sống rất bình dị. Đó có thể là một cử chỉ cảm thông, một chút thời gian lắng nghe, hay một hy sinh nhỏ bé dành cho tha nhân. Bề ngoài, đó là những mất mát. Nhưng thực ra, mỗi lần chúng con quảng đại, Chúa lại ban “mẻ cá lạ lùng” là niềm vui, sự bình an và ơn đổi mới. Khi để Chúa hướng dẫn, con thuyền đời mình, chúng con sẽ không còn khép kín trong mạng lưới nhỏ hẹp của bản thân, nhưng mở ra để nối kết với những tâm hồn khác, cùng dệt nên một tấm lưới tình yêu rộng lớn. Chính tình yêu ấy có sức biến đổi và quy tụ, đem về cho Chúa nhiều hoa trái.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm dám bỏ lại nhịp sống quen thuộc để rẽ sóng theo Chúa, tiến về những ‘vùng biển xa’ mà Chúa muốn sai con đến. Xin giúp con mở rộng lòng mình như một tấm lưới rộng lớn, có thể ôm lấy và nối kết những tâm hồn còn xa cách Chúa, xa cách nhau; để rồi tất cả được quy tụ trong cùng một tấm lưới tình yêu của Ngài. Và xin cho chính con, trong từng mẻ cá lạ lùng Chúa ban, biết nhận ra ân sủng, sứ mạng và niềm vui được cùng Chúa rẽ sóng bước đi..Amen
Mary Little Star
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Rẽ sóng theo Chúa
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025