• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C – 06/09/2025 – Không Chỉ Giữ Luật, mà Sống Luật Bằng Tình Yêu

Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C – 06/09/2025 – Không Chỉ Giữ Luật, mà Sống Luật Bằng Tình Yêu

Không Chỉ Giữ Luật, mà Sống Luật Bằng Tình Yêu

Không Chỉ Giữ Luật, mà Sống Luật Bằng Tình Yêu

Tin Mừng: Lc 6, 1-5

1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? “3 Đức Giêsu trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.”5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

SỐNG LỜI CHÚA

Trong xã hội hôm nay, chúng con không xa lạ với những ánh nhìn, lời nói hay thái độ phán xét vội vàng. Chỉ một hành động nhỏ của ai đó cũng đủ để người khác đưa ra kết luận, mà chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thật sự. Một câu chuyện nhỏ: Tại quầy rau trong siêu thị, một phụ nữ cúi xuống nhặt vài quả cà chua. Bất chợt, bà cảm thấy nhói đau ở lưng và không thể cử động, phải cố gắng ngẩng lên. Một khách hàng bên cạnh, thay vì hỏi han, lại buông lời châm chọc: “Nếu chị nghĩ cà chua quá đắt, chị nên coi lại bóp tiền đi.” Chỉ trong vài giây, người ấy đã vội “kết án” người phụ nữ theo cách mình nhìn thấy, mà không biết gì về hoàn cảnh thực.

Trong đời sống, không chỉ những lời phán xét như vậy mới tồn tại, mà còn có nhiều “luật lệ” vô hình hay hữu hình chi phối chúng con: đó có thể là quy định, truyền thống, hoặc kỳ vọng xã hội. Đôi khi, chúng con tuân thủ một cách máy móc, mà quên rằng mục đích cuối cùng của luật là phục vụ con người và hướng dẫn chúng con đến điều thiện. Trong bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu đối diện người Pha-ri-sêu về những tranh luận của ngày sa-bát. Ngày sa-bát vốn được Thiên Chúa thiết lập để con người được nghỉ ngơi, gần gũi với Ngài và hưởng bình an. Thế nhưng, người Pha-ri-sêu lại biến nó thành một gánh nặng với hàng loạt điều cấm kỵ, khiến ý nghĩa ban đầu bị che khuất bởi sự khắt khe và thiếu lòng trắc ẩn.

Thực tế cho thấy, đôi mắt và đôi tai của chúng con rất nhanh nhạy, nhưng cũng dễ bị đánh lừa. Có những điều thấy vậy mà không phải vậy, nghe thế nhưng không phải thế. Người Pha-ri-sêu thấy các môn đệ Đức Giêsu bứt lúa ăn trong ngày sa-bát và lập tức chất vấn: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát?” Câu hỏi ấy, thực chất, là một lời buộc tội các môn đệ của Chúa Giêsu. 

Lề Luật do Thiên Chúa ban cho ông Môsê và được truyền lại qua nhiều thế hệ, đã được các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu diễn giải thành 613 khoản rất chi li. Trong não trạng khắt khe ấy, một số việc Chúa Giêsu làm vì yêu thương con người lại bị họ xem là vi phạm: chữa bệnh trong ngày sa-bát, bảo người bại liệt vác chõng đi, để các môn đệ ăn mà không rửa tay theo nghi thức, hay không nộp thuế Đền Thờ theo cách họ quy định… thì tất cả những điều ấy, dù xuất phát từ tình thương và sự thật, vẫn bị họ kết án là phạm luật.. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo ngược tình thế và khẳng định: Con Người mới là Chúa của ngày sa-bát, và luật tồn tại vì con người, chứ không phải con người vì luật. Luật tự bản chất không xấu. Các bậc khôn ngoan vẫn dạy: “Nếu con giữ luật, luật sẽ giữ con.” Luật là phương tiện giúp chúng con sống kỷ luật, nghiêm túc, có trách nhiệm với bản thân, tha nhân, cộng đoàn và Thiên Chúa. Tuy nhiên, giữa quy định của Luật và hoàn cảnh thực tế của con người, luôn cần có một khoảng mở. Khoảng mở ấy không phải để tìm cách lách luật, nhưng là lối để Luật được sống trong tinh thần của Đấng ban Luật: yêu thương và cứu độ con người, chứ không đè nặng trên họ..Như trong bốn bức tường Cát Minh khép kín, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã biến những việc nhỏ bé, bình thường, trở nên phi thường nhờ làm với tình yêu. Khi có tình yêu, chúng con biết ứng xử linh động theo hoàn cảnh, biết cảm thông, nhạy bén, và sẵn sàng giúp người khác ngay cả khi chỉ thấy được “phần nổi” của vấn đề. Ngược lại, nếu thiếu yêu thương, luật dễ bị biến thành gánh nặng, và cách áp dụng luật sẽ mang màu sắc khô cứng, lạnh lùng. Sống luật bằng tình yêu không phải là bỏ qua luật, mà là để tình yêu soi sáng cách chúng con giữ luật, biến luật thành khí cụ xây dựng chứ không phải bức tường ngăn cách. Người giữ luật với tình yêu sẽ biết tha thứ thay vì kết án, biết mở lòng thay vì đóng khung người khác trong lỗi lầm.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã kiện toàn toàn bộ lề luật bằng hai điều đơn sơ mà sâu thẳm: “Mến Chúa, yêu người.” Xin cho con không chỉ thuộc luật, mà còn sống luật bằng trái tim yêu thương; để mỗi việc con làm, mỗi lời con nói, đều phản chiếu khuôn mặt nhân hậu của Chúa. Amen.

Maria Nguyễn Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Không Chỉ Giữ Luật, mà Sống Luật Bằng Tình Yêu

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *