• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C – 08/09/2025 – Mừng Sinh Nhật Mẹ, Sống Trọn Kế Hoạch Yêu Thương

Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C – 08/09/2025 – Mừng Sinh Nhật Mẹ, Sống Trọn Kế Hoạch Yêu Thương

Mừng Sinh Nhật Mẹ, Sống Trọn Kế Hoạch Yêu Thương

Mừng Sinh Nhật Mẹ, Sống Trọn Kế Hoạch Yêu Thương

Tin mừng: Mt 1, 18-24 

18Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

19Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

21Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

24Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

SỐNG LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, con được chiêm ngắm mầu nhiệm lớn lao: Con Thiên Chúa đã đến ở cùng chúng con. Hai danh xưng “Giêsu – Đấng Cứu Độ” và “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta” không phải là hai thực tại tách biệt, nhưng đều quy về cùng một tình yêu duy nhất: tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.

Khi mang tên Giêsu, Chúa cho con nhận ra rằng tình yêu Thiên Chúa không dừng lại ở lời hứa, nhưng đã trở nên hành động cụ thể: cứu con ra khỏi tội lỗi và sự chết. Mỗi lần con kêu cầu “Giêsu”, là con đang thốt lên niềm hy vọng: “Chúa là Đấng cứu con hôm nay và mãi mãi.” Khi được gọi là Emmanuel, Chúa lại cho con xác tín: con không bao giờ đơn độc, vì Thiên Chúa đã chọn ở cùng con. Ngài ở lại trong từng phút giây của lịch sử, trong niềm vui và cả nước mắt, để đồng hành và dẫn con tới sự sống. Lạy Chúa, hai tên gọi “Giêsu và Emmanuel “  là cùng một tình yêu, một mầu nhiệm. Tình yêu ấy vừa giải thoát, vừa đồng hành; vừa nâng con lên khỏi vực sâu của tội lỗi, vừa ở lại để dìu con đi tiếp trên đường đời trần gian. Xin cho con luôn biết sống xứng đáng với hồng ân được cứu độ và được ở trong sự hiện diện của Chúa.

Khởi đầu mầu nhiệm Nhập Thể, con được chiêm ngắm hai dung mạo thật đẹp: Mẹ Maria và thánh Giuse. Đẹp không phải ở dáng vẻ bên ngoài, nhưng là vẻ đẹp tỏa sáng từ bên trong, nơi tâm hồn tràn đầy đức tin, khiêm nhường và tình yêu. Mẹ Maria đẹp trong sự đơn sơ và quảng đại. Dù sứ thần mang đến lời loan báo vượt quá trí hiểu, Mẹ vẫn mở lòng đón nhận, để Thánh Thần tác tạo nơi Mẹ mầu nhiệm Con Một Thiên Chúa. Cái đẹp của Mẹ chính là sự tín thác trọn vẹn, để Thiên Chúa viết nên kế hoạch của Ngài trong cuộc đời Mẹ. Thánh Giuse lại đẹp trong thinh lặng và hành động. Giữa nỗi bối rối của một con người công chính, ngài không trách móc hay nghi ngờ, nhưng âm thầm lắng nghe và mau mắn thi hành ý Chúa, can đảm đón nhận Mẹ Maria về nhà mình, yêu thương bảo vệ Mẹ và Hài Nhi Giêsu. Một lời nói của Mẹ, một hành động của Giuse, hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng toát lên vẻ đẹp chung của tình yêu và lòng vâng phục. Chính nhờ sự “xin vâng” ấy mà nhân loại được đón nhận quà tặng lớn nhất: Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, ngày sinh của Mẹ chính là khởi đầu một mùa ân sủng mới. Nhờ Mẹ được sinh ra, Con Thiên Chúa đã có một người Mẹ để đến với nhân loại. Nhờ tiếng “xin vâng” của Mẹ, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được khai mở trong lịch sử. Hôm nay, niềm vui ấy không chỉ dành riêng cho Mẹ, nhưng là niềm vui của cả thế giới: “Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng.” Mẹ là sao mai dịu hiền, báo trước Mặt Trời Công Chính, để nhân loại không còn chìm trong bóng tối sự chết, nhưng được dẫn vào sự sống viên mãn nơi Con của Mẹ.

Khi mừng lễ Sinh Nhật Đức Maria, cũng như khi Giáo Hội cử hành các đặc ân hay tước hiệu của Mẹ, điều mà Giáo Hội muốn tôn vinh không phải là một con người tự sức mình hoàn hảo, nhưng chính là tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa đã bao phủ và làm nên cuộc đời của Mẹ. Như chính lời ca của Mẹ trong Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới…” (Lc 1,46-48). Vì thế, mọi lời ca tụng Mẹ đều là lời ca tụng Thiên Chúa; mọi đặc ân của Mẹ đều là tạ ơn vì kế hoạch yêu thương kỳ diệu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Mừng sinh nhật Mẹ, chúng con muốn dâng lên Mẹ những kinh nguyện đơn sơ: lần chuỗi Mân Côi, đọc Kinh Truyền Tin, hay chỉ thầm thì một lời cầu xin nhỏ bé. Xin Mẹ dạy chúng con biết “miệng đọc – lòng suy – đem ra thực hành”, để dung mạo Chúa Giêsu và đời sống Mẹ được sáng lên trong chính cuộc đời chúng con.

Hôm nay, con quyết tâm noi gương Mẹ, sống trọn vẹn kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho con, bắt đầu từ những việc nhỏ bé hằng ngày. Con sẽ tập đón nhận mọi biến cố với tâm tình “xin vâng”, thay vì than phiền hay né tránh; con sẽ cố gắng kiên nhẫn và dịu dàng hơn trong lời nói, chăm chỉ hơn trong công việc, và dành thêm thời gian cầu nguyện để gắn bó với Chúa. Xin Mẹ giúp con biết quảng đại thưa “xin vâng” mỗi ngày, và kiên trì bước đi trong tình yêu của Chúa.

Lạy Mẹ Maria dịu hiền, xin đồng hành với chúng con trên từng bước đường, giúp chúng con cảm nhận sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Xin cho tình yêu ấy trở thành sức mạnh, để chúng con sống xứng đáng là Kitô hữu và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời. Amen.

Maria Kim Loan

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Mừng Sinh Nhật Mẹ, Sống Trọn Kế Hoạch Yêu Thương

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *