• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C – 13/09/2025 – Xây Nhà Đời Mình Trên Đá Tảng Lời Chúa

Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C – 13/09/2025 – Xây Nhà Đời Mình Trên Đá Tảng Lời Chúa

Xây Nhà Đời Mình Trên Đá Tảng Lời Chúa

Xây Nhà Đời Mình Trên Đá Tảng Lời Chúa

Tin mừng: Lc 6, 43-49

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 46 “Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

SỐNG LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hỏi: “Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà lại không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6,46). Chúng con ý thức rằng đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu giống như một ngôi nhà thiêng liêng. Ngôi nhà ấy chỉ thật sự vững vàng khi được xây trên nền đá tảng là chính Lời Chúa, được lắng nghe và đem ra thực hành. Nếu chỉ nghe mà không sống theo, đức tin của chúng con sẽ mong manh như nhà xây trên cát, dễ dàng sụp đổ trước sóng gió.

Chúa kể dụ ngôn về hai người xây nhà: một người khôn ngoan xây trên đá, một người dại xây trên cát. Lạy Chúa, chúng con biết rằng sóng gió và bão tố của cuộc đời chắc chắn sẽ đến. Chính vì thế, xin cho chúng con luôn biết vừa lắng nghe vừa đem Lời Chúa ra thực hành, để nền tảng đức tin được vững chắc, đủ sức đứng vững trong mọi thử thách.  Hơn nữa, Chúa còn dạy: “Không có cây nào tốt mà sinh quả xấu, cũng không có cây nào xấu mà sinh quả tốt.” Ngôi nhà đức tin của chúng con sẽ bền vững khi “cây lòng” bên trong được chăm sóc tốt lành. “Cây lòng” ấy được gieo từ hạt giống ân sủng của Chúa ban qua Bí tích Thánh Tẩy, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bí tích Thánh Thể và tình thương của đời sống cộng đoàn. Muốn “cây lòng” lớn lên mạnh mẽ, chúng con cần chăm sóc mỗi ngày: tưới bằng những lời cầu nguyện, bón bằng việc làm bác ái, tỉa bỏ những cành khô của tính ích kỷ và kiêu ngạo.

Lạy Chúa, cây chỉ phát triển tốt khi được trồng trong mảnh đất của sự thật, hòa bình và tình huynh đệ; được sưởi ấm bởi ánh sáng Thánh Thần, và được bảo vệ khỏi sâu bọ của thói quen tội lỗi. Khi “cây lòng” đã khỏe mạnh, nó sẽ đơm hoa kết trái: hoa thơm của lời nói hiền hòa, quả ngọt của hành động yêu thương, tán lá sum suê làm bóng mát cho những ai mệt mỏi và khát khao được nghỉ ngơi. Xin Chúa giúp chúng con không ngừng vun xới “cây lòng” của mình, để từ đó mọi việc chúng con làm đều toát ra hương thơm của Tin Mừng.

Trong Năm Thánh 2025, Giáo Hội mời gọi chúng con cùng nhau bước đi trong Hy vọng, ngay cả khi thế giới đầy biến động. Hy vọng ấy không đến từ sức riêng, nhưng từ việc  chúng con thường xuyên đặt đời mình trên nền tảng vững bền là chính Chúa Kitô. Vì thế, lạy Chúa, mỗi khi chúng con lắng nghe và thực hành Lời Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng mình đang đặt thêm một viên đá vào ngôi nhà đời mình. Dù bão tố có ập đến, chúng con vẫn an tâm, vì ngôi nhà ấy được xây trên Đá Tảng là Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng đến với “điểm hẹn” mỗi ngày: nơi tiếng lương tâm, nơi Lời Kinh Thánh, nơi giáo huấn của Hội Thánh. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để thực hành Lời Chúa, hầu ngôi nhà đời chúng con luôn vững vàng trong đức tin và bừng sáng hy vọng giữa đời. Amen.

Mar Mộc Thiên

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Xây Nhà Đời Mình Trên Đá Tảng Lời Chúa

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *