ĐỨNG VỚI MẸ BÊN THẬP GIÁ
Tin mừng: Ga 19, 25-27
25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
SỐNG LỜI CHÚA
Thánh Gioan hôm nay đưa chúng con về khung cảnh Golgotha. Nơi đồi Sọ ấy, lúc này bầu trời u ám, gió lạnh căm, đám đông nhốn nháo, tiếng chế giễu hòa lẫn tiếng than khóc. Giữa tất cả, có một người Mẹ âm thầm đứng đó. “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người…” (Ga 19,25). Chỉ một chữ “đứng”, nhưng đã nói lên sức mạnh lạ thường. Mẹ Maria đứng không phải trong tư thế thụ động, nhưng trong tư thế hiệp thông: đứng bằng tất cả trái tim, đứng bằng niềm tin, đứng bằng sự hiện diện âm thầm mà vững vàng. Trong lúc các môn đệ hầu hết đã bỏ chạy, Mẹ vẫn ở lại, vượt lên nỗi đau và sợ hãi, để đồng hành với Con mình đến tận cùng. Chính nơi thập giá, Đức Giêsu đã trao ban Mẹ cho môn đệ Gioan và cho toàn thể Hội Thánh: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,27). Từ giây phút ấy, Mẹ không chỉ là Mẹ của Đức Giêsu, mà còn là Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi chúng con. Mẹ không tách rời khỏi Con của Mẹ, nhưng cùng chung chia sẻ số phận, cùng chung chia tình yêu và cùng hướng đến một sứ mạng: đồng hành với nhân loại trên đường thập giá.
Hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá cũng là khởi điểm để Giáo Hội mời gọi chúng con chiêm ngắm trong ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Đây là một sắp xếp phụng vụ đầy ý nghĩa. Sau khi suy tôn thập giá Đức Kitô, nguồn ơn cứu độ, chúng con được mời chiêm ngắm người Mẹ đã cùng Chúa Giêsu gánh chịu nỗi đau ấy, như nhịp nối tình yêu của Con và Mẹ. Đàng Thánh Giá đưa chúng con từng bước trên con đường thương khó, luôn thấp thoáng bóng dáng Mẹ đồng hành. Kinh Stabat Mater gợi lại hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá, chan hòa nước mắt nhưng vẫn tràn đầy niềm tin. Ở Fatima, Mẹ hiện ra với trái tim tan nát vì nhân loại, kêu gọi hoán cải và cầu nguyện. Những truyền thống này giúp chúng con không chỉ hiểu lễ Mẹ Sầu Bi bằng lý trí, mà còn chạm đến tận đời sống thiêng liêng hằng ngày. Các nhà thần học gọi lễ này là một cuộc tử đạo trong tâm hồn. Mẹ Maria không bị đóng đinh bằng đinh nhọn, nhưng bằng lưỡi gươm thấu tim như lời tiên báo của cụ Simêon. Những đau khổ của Mẹ không chỉ là tình cảm mẫu tử tự nhiên, mà còn được nâng lên chiều kích cứu độ: Mẹ thông phần vào cuộc thương khó của Con để trở thành Mẹ của nhân loại. Chúng con cảm nhận rằng lễ Đức Mẹ Sầu Bi nhắc chúng con nhìn lại mầu nhiệm đau khổ được biến đổi bởi tình yêu. Nỗi đau của Mẹ không dẫn đến tuyệt vọng, nhưng nhờ tình yêu, Mẹ đã kết hiệp với Con mình và cùng thông phần vào công trình cứu độ nhân loại.
Chính nơi điểm giao thoa giữa đau khổ và tình yêu ấy, chúng con được mời gọi dừng lại để chiêm ngắm: điều gì đã giúp Mẹ đứng vững dưới chân thập giá? Không phải là sức mạnh thể lý, cũng chẳng phải sự hiểu biết trọn vẹn về kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng chính là tình yêu. Tình yêu ấy đã khởi đi từ ngày Truyền Tin, khi Mẹ can đảm thưa tiếng “Xin vâng” để đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể. Tình yêu ấy nâng đỡ Mẹ khi nghe lời tiên báo “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tim Bà”. Tình yêu ấy cho Mẹ sức mạnh đồng hành cùng Con trên từng nẻo đường rao giảng, để rồi đứng vững trong giờ tử nạn. Có thể nói, tình yêu là điệp khúc vang vọng trong lòng Mẹ: tình yêu giúp Mẹ đứng dưới chân thập giá, tình yêu biến nước mắt thành lời cầu nguyện, tình yêu mở rộng vòng tay để đón nhận chúng con như con cái. Như thế, khi chiêm ngắm Mẹ trong lễ Đức Mẹ Sầu Bi, chúng con nhận ra trung tâm của mầu nhiệm này không phải là nỗi bi thương, mà là sức mạnh cứu độ của tình yêu. Mẹ Maria vừa gần gũi, vừa cao cả. Gần gũi, vì Mẹ cũng đã trải qua nỗi đau mất con, nỗi lo lắng, bất an, nước mắt. Cao cả, vì Mẹ được chọn để mang lấy sứ mạng hiệp thông với Con, và trở thành Mẹ của toàn thể nhân loại. Điều này giúp người Kitô hữu dễ tìm thấy sự đồng cảm nơi Mẹ. Khi ta đứng trước khổ đau, cô đơn, bị bỏ rơi, ta biết có một người Mẹ cũng đã trải qua, và Mẹ không ngừng nâng đỡ ta bằng tình yêu. Chính chiều kích này làm cho lễ Đức Mẹ Sầu Bi không chỉ dành cho một số người, mà dành cho toàn thể Hội Thánh và từng phận người.
Từ sức mạnh tình yêu của Mẹ, chúng con được dẫn sang một góc nhìn gần gũi hơn: lễ Đức Mẹ Sầu Bi không chỉ là một mầu nhiệm cao vời, mà còn chạm đến từng phận người. Dưới lăng kính tâm lý hiện sinh, ngày lễ hôm nay không chỉ là một biến cố thiêng liêng của quá khứ, nhưng còn chạm đến chính đời sống của chúng con. Bởi lẽ, ai trong chúng con cũng có thập giá riêng: những mất mát, bệnh tật, hiểu lầm, cô đơn… Mẹ đứng dưới chân thập giá, cho chúng con mẫu gương đừng chạy trốn đau khổ, nhưng đón nhận nó trong niềm tin. Chính trong sự tự do chọn “xin vâng” đến cùng, Mẹ cho thấy tự do không phải là tránh né khổ đau, mà là chọn yêu thương trong trách nhiệm. Mẹ không khép kín trong nỗi đau riêng tư, nhưng mở rộng vòng tay để đón nhận Gioan và toàn nhân loại. Ý nghĩa của đau khổ không phải lúc nào cũng sáng tỏ để chúng con hiểu rõ, nhưng Mẹ đã đứng vững vì tin rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện và hành động. Đứng bên thập giá, Mẹ biến nỗi đau thành nguồn an ủi và hiệp thông cho tha nhân. Nhờ đó, chúng con học rằng đau khổ không chỉ dừng lại ở nước mắt hay mất mát, mà còn có thể trở thành nơi phát sinh tình yêu lớn hơn. Nếu được đón nhận trong tình yêu, “tình yêu sẽ biến đổi phận người”, giúp chúng con tìm thấy sức mạnh để tiếp tục sống và nâng đỡ nhau. Đứng với Mẹ bên thập giá, chúng con nhận ra: đau khổ không đóng lại cuộc đời, nhưng mở ra một hành trình mới, là hành trình của niềm hy vọng, nơi sự sống và tình yêu mạnh hơn cái chết.
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin dạy chúng con biết đứng vững bên Thập giá đời mình. Khi bóng tối phủ kín, khi khổ đau đè nặng, xin cho chúng con không bỏ chạy, không tuyệt vọng, nhưng biết nhìn lên Con Mẹ để tìm thấy hy vọng.
Xin cho những giọt nước mắt của Mẹ trở thành nguồn an ủi,những vết thương của Mẹ trở thành sức mạnh,để chúng con can đảm sống tự do và trách nhiệm,tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ,và biến thử thách thành cơ hội trưởng thành trong tình yêu.
Xin cho chúng con biết yêu thương và nâng đỡ nhau,để trong mọi nỗi sầu bi, chúng con vẫn tìm thấy ánh sáng Tin Mừng .Lạy Mẹ Sầu Bi, xin đồng hành với chúng con,để mỗi ngày chúng con học sống Lời Chúa và đứng với Mẹ bên Thập giá cho đến cùng. Amen.
Martha Hiền Dư
Chia sẻ bài viết:
Youtube: ĐỨNG VỚI MẸ BÊN THẬP GIÁ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/le-duc-me-sau-bi-40590
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025