“Trở lại mà nên như trẻ nhỏ”
Tin mừng Mt 18,1-5
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”
SỐNG LỜI CHÚA
Đã bao giờ bạn tự hỏi: trong mắt Thiên Chúa, “ai là người lớn nhất”? Ngày xưa, các môn đệ cũng từng mang nỗi băn khoăn ấy khi bước theo Thầy. Họ tưởng rằng đã dấn thân phục vụ thì ắt được chỗ cao trong Nước Trời. Thế nhưng, Đức Giêsu nhẹ nhàng hướng suy nghĩ của họ đến giá trị cốt lõi hơn: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Người khơi mở một lối đi khác, con đường của tâm hồn khiêm nhường, phó thác như em bé tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Cha.
Một em nhỏ thì có thể dạy chúng con điều gì về sự vĩ đại ? Trong xã hội cổ đại, trẻ em không có bất cứ quyền lợi, địa vị gì, được xem như là tầng lớp thấp nhất trong gia đình và xã hội. Vậy mà Đức Giêsu lại “ gọi một em nhỏ đến” và đặt em đứng giữa các môn đệ. Hành động này của Chúa đầy ý nghĩa: khi Người để em nhỏ ở vị trí danh dự ấy, Người muốn các ông hiểu rằng: ai muốn là lớn trong Nước Chúa” phải có con tim khiêm nhu, khiêm nhường như trẻ thơ. Người môn đệ thật sự không tìm kiếm quyền lợi, cũng không bám vào kiêu hãnh hay vinh quang, nhưng sẵn sàng chọn chỗ thấp hèn như một người phục vụ. Đức Giêsu, chính Người đã nêu gương và trở nên hình mẫu cho chúng con. Đức Giêsu đã “đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28).
Lạy Chúa Giêsu, trước mẫu gương khiêm hạ của Chúa, chúng con hiểu muốn thuộc về Nước Trời, thì phải “trở lại mà nên như trẻ nhỏ.”. Điều mà chúng con dừng lại suy gẫm trong những lời này là cụm từ“ trở nên.”. Đó không chỉ là một thay đổi bề ngoài, mà là một cuộc hoán cải tận căn, chính là sự “sám hối.” Ngay từ khi khởi đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ đáp lại lời rao giảng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến” (Mt 4:17; x. Mt 19:14). Chúa Giêsu còn dùng hình ảnh trẻ nhỏ để bày tỏ điều kiện người môn đệ cần có là sự khiêm nhường. Chúng con biết không phải tự bản chất trẻ nhỏ là khiêm nhường. Đặc tính nói lên sự khiêm nhường của trẻ nhỏ là “hoàn toàn lệ thuộc.” Đây chính là thái độ mà Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ phải tập sống: hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, vì không có Chúa, chúng con không làm được gì. Như vậy, người lớn nhất trong Nước Trời là người để Chúa chiếm lấy mình, để Chúa sống trong con, và con biết yêu thương, tha thứ. Như Thánh Phaolo nói: “không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (x. Gl 2:20). Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hạ mình, dù vị trí của Người là bên hữu Thiên Chúa Cha, nhưng Chúa đã mặc lấy thân phận thấp yếu hèn của chúng con, gánh lấy trọn kiếp người để nâng chúng con lên, mặc cho chúng con tấm áo thần thiêng sáng ngời của Chúa.
Chiêm ngắm tình yêu tự hạ của Thầy, chúng con nhận ra: chỉ khi dám bước xuống thật thấp, lòng chúng con mới mở ra cho ân sủng đổ vào. Lời Kinh Thánh nhắc nhở chúng con: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gc 4,6) Vì thế, để được đầy tràn ơn sủng Chúa, chúng con cần dọn sạch lòng khỏi mọi rào cản, là những toan tính vụ lợi, tự mãn, ghen ghét, hận thù, đam mê danh lợi,… những thứ làm trái tim khép lại trước Thiên Chúa. Khi tâm hồn được giải thoát khỏi những vướng bận ấy, Chúa mới có thể đổ đầy tình yêu và sức sống của Người. Hôm nay, điều gì đang giữ chặt chúng con, khiến chúng con chưa dám trút bỏ mọi tính toán để trở về với sự ngoan hiền của trẻ nhỏ trong vòng tay Cha?
Khi lòng đã được thanh thoát khỏi mọi ràng buộc, chúng con càng dễ nhận ra những chứng nhân sống trọn vẹn tinh thần trẻ thơ. Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Con thán phục con đường nên thánh của ngài: không hệ tại những việc lớn lao, nhưng trong từng cử chỉ yêu thương rất nhỏ bé: một nụ cười, một lời cầu nguyện âm thầm, một hy sinh lặng lẽ. Chính là “con đường trẻ thơ” mà Chúa đã dạy và Thánh Têrêxa đã sống trọn vẹn. Ngài đã hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Giêsu; để Chúa Giêsu chiếm trọn đời mình, không giữ lại gì cho bản thân. Thánh nhân dù đi qua “đêm tối đức tin”, nhiều lúc khô khan và dường như không cảm nhận được Chúa, nhưng vẫn chọn tin tưởng: “Con tin vào Tình Yêu” . Lạy Chúa, xin dạy chúng con: biết tin yêu như thế: khi lòng trống rỗng, vẫn có thể dâng Chúa từng hơi thở, từng việc nhỏ trong ngày như một lời tỏ bày tình yêu.
Nhưng “đêm tối” ấy không chỉ là câu chuyện của Thánh nhân, mà cũng chạm đến thực tại của chúng con hôm nay. Đêm tối đức tin cũng là thực tại nơi chúng con. Có khi công việc chồng chất nặng nề, không còn niềm vui, chúng con chỉ muốn nằm dài với chiếc điện thoại, đó có thể là “đêm tối” của chính chúng con hôm nay. Xin cho con can đảm gọi tên tình trạng ấy trước Chúa: “Lạy Chúa, con mệt và trống rỗng, nhưng con ở đây với Ngài.” Như Thánh Têrêsa, con chọn những bước đi nhỏ bé, như gấp chiếc chăn, thinh lặng vài phút, đọc một câu Lời Chúa, để dâng trọn hiện tại của con cho Chúa. . Những nỗ lực âm thầm ấy chính là cách con bước qua bóng tối và để Chúa âm thầm làm việc trong tâm hồn. Từ những việc giản dị ấy, xin cho con lớn lên trong đức tin và tình yêu, biết dâng từng cử chỉ mỗi ngày như trẻ thơ trong vòng tay Cha.
Lạy Chúa Giêsu, ân sủng Người tuôn trào chứa chan vô tận, trên những tâm hồn khiêm nhường tự hạ.. Xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường và yêu thương mọi người, nhất là những người bé mọn trong xã hội. Xin hướng dẫn chúng con trở nên như trẻ nhỏ trước mặt Chúa,. Xin cho con chấp nhận sự yếu đuối của mình và phó thác vào tình yêu cùng sự dẫn dắt của Ngài. Xin cho chúng con luôn nhận ra tình yêu bao la của Chúa dành cho mỗi người chúng con, để chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu ấy. Amen.
Josaphine Marie Bảo Minh
Chia sẻ bài viết:
Youtube: “trở lại mà nên như trẻ nhỏ”
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 07/10/2025 – Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 06/10/2025 – Người thân cận của tôi