MỖI NGƯỜI CÓ MỘT THIÊN THẦN BẢN MỆNH
Tin Mừng: Mt 18,1-5.10
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. 5 Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa, giữa những thử thách, cám dỗ và hiểm nguy, chúng con nhiều khi cảm thấy bé nhỏ và bất lực. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho con biết Thiên Chúa yêu con đến dường nào, yêu đến nỗi Chúa tặng ban cho con một thiên sứ luôn ở cạnh con trên khắp nẻo đường: “Người truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường” (Tv 91,11). Đức Giêsu cũng dạy: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, vì các thiên thần của họ trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy” (Mt 18,10). Chúng con tạ ơn Chúa đã sai đến bên mỗi người một người bạn thiêng liêng để đồng hành và che chở.
Hôm nay, cùng Giáo Hội mừng kính các Thiên Thần Bản Mệnh, chúng con xác tín: Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi con người yếu đuối. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng từ tuổi thơ cho đến khi lìa đời, đời sống chúng con được bao bọc nhờ sự chăm sóc của các thiên thần; mỗi tín hữu đều có một thiên thần bảo trợ, người đồng hành dẫn dắt và bảo vệ, để đưa về sự sống đời đời (GLHTCG 336). Các ngài là thụ tạo thiêng liêng, thông minh và tự do (GLHTCG 328), được sai đến để nâng đỡ và gìn giữ chúng con khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ hồng ân này. Chúa không để chúng con cô đơn, nhưng trao ban một “người bạn đồng hành” đáng tin cậy: Thiên Thần Bản Mệnh, dẫn dắt và che chở, soi sáng khi phải quyết định, nâng đỡ trong cơn cám dỗ, an ủi khi buồn sầu và thêm sức mạnh trong thử thách. Các ngài cầu thay nguyện giúp, gợi trong lòng chúng con những ý tưởng lành, thúc đẩy sám hối và trở về đường chính trực. Tuy vậy, các ngài không làm thay lựa chọn của chúng con. Trong thời đại số hôm nay, khi các thuật toán mạng xã hội hoạt động bằng thuật toán cá nhân hoá như bong bóng lọc, hay buồng vang thông tin (filter bubble, echo chamber), … liên tục gợi nội dung hợp với sở thích đã bộc lộ, khiến chúng con tưởng mình đang chọn, nhưng thật ra bị dẫn dắt. Vì thế, không chỉ ranh giới đúng sai mờ nhạt, mà quyền chủ động của ý chí cũng bị xói mòn, chúng con dễ mất khả năng phán đoán độc lập. Thời đại này, chúng con chìm trong một thế giới mà người ta gọi là “BANI” đầy hấp dẫn và hỗn tạp, dễ vỡ và phi tuyến tính. Xin Thiên Thần Bản Mệnh hãy chỉ dẫn, âm thầm gợi nhắc, soi sáng lương tâm để chúng con biết dừng lại, biết chọn điều thiện. Xin cho chúng con biết dành những khoảng lặng để xét mình, tập thói quen tạm rời màn hình, và tìm đến Lời Chúa như la bàn định hướng; để dù giữa muôn thông tin ồn ào, chúng con vẫn giữ được tự do nội tâm và chọn điều hợp ý Chúa. Xin giúp chúng con tập thói quen dành phút thinh lặng trước khi bấm nút trên chiếc điện thoại của con, kiểm tra lòng mình trước mỗi lời đăng tải. Xin cho chúng con biết nhờ ơn Chúa và lời cầu thay của Thiên Thần Bản Mệnh mà dám từ chối những nội dung độc hại, giữ đôi mắt và tâm hồn trong sạch, biết ưu tiên việc lành, và sống tỉnh thức giữa vô vàn thông tin ồn ào. Lạy Chúa, tin vào sự bảo trợ của Thiên Thần Bản Mệnh, chúng con an tâm tiến bước trên đường dương thế, vì biết luôn có người bạn thiêng liêng Chúa sai đến để gìn giữ và dẫn đưa chúng con về quê trời. Xin cho chúng con biết kính trọng, yêu mến và vâng theo những chỉ dẫn âm thầm của các ngài.
Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.
Trường An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: MỖI NGƯỜI CÓ MỘT THIÊN THẦN BẢN MỆNH
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 07/10/2025 – Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 06/10/2025 – Người thân cận của tôi