Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Tin mừng: Lc 1,26-38
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.
31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.
32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.
37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
SỐNG LỜI CHÚA
Bước vào Tháng Mười, Tháng Mân Côi, Giáo Hội Việt nam mời chúng con chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria một tay bồng Chúa Giêsu Hài Đồng, tay kia trao tràng chuỗi cho thánh Đa-minh. Cử chỉ ấy diễn tả món quà quý Mẹ ban cho nhân loại: Kinh Mân Côi. Trong từng chục kinh Kính Mừng, chúng con cùng Mẹ chiêm ngắm 20 Mầu Nhiệm Vui – Sáng – Thương – Mừng, bản tóm tắt Tin Mừng và cũng là con đường “xin vâng” của chính Mẹ. Tại Fatima, Mẹ Maria đã tha thiết nhắn nhủ: “Hãy canh tân đời sống, xin ơn tha thứ tội lỗi và tiếp tục lần chuỗi hằng ngày.” Lời mời gọi như ánh sáng dẫn đường, nhắc nhở mỗi người trở về với Chúa, từ bỏ lối sống hờ hững, và để tâm hồn được đổi mới trong ân sủng. Cầm tràng chuỗi trên tay, chúng con không chỉ lập đi lập lại lời Kính Mừng, nhưng còn để trái tim hòa cùng nhịp cầu nguyện của Mẹ. Mỗi hạt kinh trở thành hơi thở yêu thương, đưa chúng con đến gần Chúa Giêsu, giúp tâm hồn bình an và thêm sức mạnh trước thử thách. Đáp lại lời Mẹ, chúng con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi và quyết tâm hoán cải, để cuộc sống mỗi ngày là lời “xin vâng” mới, đẹp lòng Thiên Chúa.
Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Hội Thánh mời gọi chúng con chiêm ngắm Đức Ma-ri-a, trinh nữ đầy ơn phúc, người đã đáp lại lời sứ thần Gáp-ri-en bằng thái độ “Xin Vâng” trọn vẹn: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Chính qua sự khiêm nhường và tín thác ấy, Mẹ trở thành nơi sinh ra Chúa Giê-su – Con Thiên Chúa nhập thể làm người, hoa trái quý giá của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Kinh Kính Mừng mà chúng con siêng năng lần hạt mỗi ngày bắt nguồn từ lời chào của thiên thần và lời xác nhận của bà Ê-li-sa-bét: “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc… Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ” (Lc 1,28.42). Khi đọc kinh, chúng con không chỉ lập lại những lời này, nhưng còn để tâm hồn hướng về Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ, để đón nhận ân sủng và hoa trái của cuộc sống mới trong Ngài.
Lần hạt Mân Côi là dịp để chúng con chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giê-su qua đôi mắt Mẹ Maria, để mỗi chục kinh trở thành nhịp cầu đưa ta đến gần Chúa hơn, mang bình an và sức mạnh cho đời sống hằng ngày. Như tiên tri Isaia đã loan báo, Chúa Giê-su là chồi non từ dòng vua Đa-vít, mang muôn phúc lành đến cho mọi dân tộc, giúp chúng con nảy mầm đời sống công chính, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Khi môi miệng chúng con đọc Kinh Kính Mừng, lòng suy gẫm trở thành một lời đáp tình yêu: hoán cải, sống khiêm nhường, và siêng năng lần hạt Mân Côi, để Chúa Giê-su được sinh ra trong tâm hồn chúng con và để đời sống chúng con trở thành hoa trái thánh thiện, chan chứa tình yêu và ân sủng Thiên Chúa.
Việc lần hạt Mân Côi không chỉ là thực hành đạo đức, nhưng là con đường cầu nguyện giúp chúng con gặp gỡ Chúa Giêsu, nguồn bình an đích thực, để tâm hồn mỗi người được đổi mới và lan tỏa bình an cho tha nhân. “Chuỗi Mân Côi mang lại hoà bình cho bạn… bạn sẽ nhận được từ Thiên Chúa hồng ân vĩ đại nhất là canh tân đời sống, thu phục các linh hồn về với Chúa trong sự ăn năn tội, tình yêu và thánh ân” ( Cha Stefano Gobbi). Trong thế giới hôm nay đầy biến động, xung đột và bất an, mỗi hạt kinh là một nhịp cầu nối giữa con người với Thiên Chúa, để tâm hồn lắng xuống, hướng về tình yêu và sự hiệp nhất. Chuỗi Mân Côi tuy đơn sơ và khiêm nhường, nhưng lại có sức mạnh thiêng liêng âm thầm mà mãnh liệt, có thể làm suy yếu quyền lực của bóng tối và hàn gắn mọi chia rẽ. “Những lời kinh này dù mong manh cũng sẽ nên như xích sắt để khoá lại quyền lực tối tăm của thế giới, kẻ thù của thế giới và của các tín hữu” ( Cha Stefano.) Khi mỗi người biết xây dựng bình an trong chính lòng mình, qua tha thứ, hoán cải và lối sống yêu thương, … thì sức mạnh ấy càng lan toả. Từ nội tâm được Chúa đổi mới, bình an toả rạng ra gia đình, cộng đồng và cả môi trường sống, để chúng con cùng Đức Maria trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Như thế, khi hạt Mân Côi trở thành phương thế vừa cầu nguyện vừa dấn thân: khẩn cầu cho bản thân và tha nhân, vun trồng hòa hợp trong các mối tương quan, và biết trân quý gìn giữ, bảo vệ muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa. Bình an không chỉ là ước muốn, mà là kết quả của đời sống tâm linh được hun đúc qua từng lời kinh, từng cử chỉ yêu thương, và từng bước đi theo Chúa Giêsu cùng Đức Maria.
Từ đây, mỗi khi lần hạt Mân Côi, chúng con được mời gọi chiêm ngắm Đức Mẹ, người nữ tỳ gương mẫu của Chúa Giêsu; để học cùng Mẹ cách sống yêu thương, khiêm nhường và tín thác trọn vẹn. Dẫu Mẹ cũng trải qua vất vả, khổ đau, nhưng Mẹ đã bước đi trong niềm tin và “xin vâng” với Thiên Chúa. Mỗi lời Kính Mừng, mỗi mầu nhiệm chúng con chiêm ngắm, chính là những bài học sống động về con đường theo Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày. Nhờ Mẹ, chúng con mạnh dạn dâng lời cầu nguyện, biết canh tân tâm hồn và biến đời sống mình thành lời tạ ơn và phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.
Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn phúc, xin dạy chúng con biết siêng năng lần hạt Mân Côi, để mỗi lời kinh trở thành nhịp cầu đưa chúng con đến gần Chúa Giêsu. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con trên con đường theo Chúa, giúp chúng con biết hoán cải đời sống, yêu thương và tha thứ, để bình an bắt đầu từ nội tâm chúng con và lan tỏa ra gia đình, cộng đồng và môi trường sống. Mẹ là người đồng hành, xin nâng đỡ chúng con mỗi ngày, để qua đời sống cầu nguyện và hành động, chúng con trở nên môn đệ trung thành và chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Josaphine Trường An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 07/10/2025 – Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 06/10/2025 – Người thân cận của tôi