• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 11/10/2025 – PHÚC THAY KẺ LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA

Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 11/10/2025 – PHÚC THAY KẺ LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA

PHÚC THAY KẺ LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA

PHÚC THAY KẺ LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA

Tin mừng: Lc 11,27-28

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” 28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

 SỐNG LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu, đã bao lần con nghe đọc Lời Chúa trong thánh lễ, trong giờ kinh hay những buổi tĩnh lặng riêng tư. Nhưng hôm nay, khi nghe câu nói của Đức Giêsu: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28), con chợt dừng lại trong suy nghĩ. Phải chăng bấy lâu nay con  chỉ dừng lại ở việc nghe cho trọn bổn phận, mà chưa thật sự để Lời ấy dẫn dắt cuộc sống? Lời của Chúa Giêsu  hôm nay chạm vào tâm hồn, như một lời mời gọi tha thiết: con  đã thực sự lắng nghe và sống Lời chưa? Hạnh phúc đích thực theo con hiểu trong đoạn Tin Mừng này là biết cưu mang Lời Chúa trong tâm hồn, để Chúa hiện diện trong cõi lòng, để tinh thần Chúa biểu lộ qua cách ăn nết ở, đó mới là người thực sự liên hệ với Chúa.

Con nhìn thấy Khung cảnh đám đông người Do thái vây quanh Chúa ngày xưa. Họ đang trầm trồ thán phục vì được chứng kiến những phép lạ phi thường và được nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa. Hẳn đã có nhiều người phụ nữ mơ ước, cũng có một người con tài giỏi như Chúa. Người mẹ sinh ra Chúa thật phúc đức. Một phụ nữ  trong đám đông đó, đã không kìm được lòng ngưỡng mộ chợt thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Đúng ra là: phúc thay ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa. ”Con nhận ra câu trả lời của Chúa ẩn chứa một bài học dạy con. Mẹ Maria là người được chúc phúc không phải chỉ vì Mẹ được phúc cưu mang Chúa, nhưng trước hết vì suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn, chuyên tâm lắng nghe và thực thi Thánh Ý. Mẹ kết hợp với Chúa trong kinh nguyện. Mẹ đã hòa hợp ý mình với Thánh Ý Chúa. Mẹ đã mong chờ điều Chúa chờ mong: Mong ơn cứu độ sớm được thực hiện. Mẹ đáng được chúc phúc vì Mẹ chuyên tâm lắng nghe Thánh Ý Chúa và hết lòng thực hiện. Chúa đã mở rộng mối dây thân thiết vượt xa huyết tộc, để bất cứ ai lắng nghe và tuân giữ Lời cũng được gọi là người thân của Chúa. Mối dây thiêng liêng của đức tin đã liên kết mọi người trên thế giới trở thành anh chị em và thành con Thiên Chúa. Phần con, xin cho con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để con trở nên người thân của Chúa và xứng đáng được Chúa chúc phúc. Xin cho con gắn bó với Chúa như Mẹ Maria: suy niệm Lời, kết hợp trong cầu nguyện, và dám để Thánh Ý định hướng mọi chọn lựa. Xin cho đời con trở nên nơi Chúa ngự, để con thật sự trở nên người thân của Chúa và xứng đáng nhận phúc lành của Ngài

Trong từng trang Tin Mừng, đặc biệt qua ngòi bút thánh sử Luca, con thấy Đức Giêsu nhiều lần đề cao việc lắng nghe và thực hành Lời. Con nhận ra: những ai đã đón nhận và cưu mang Lời, cuộc đời của họ trở nên sống động và rạng ngời trước mắt muôn người. Chính nơi họ, con thấy “mối phúc” được biểu lộ: những con người đã lắng nghe và để Lời biến đổi, rồi từ đó cả cuộc đời họ trở thành chứng tá hùng hồn.Mỗi người, khi mở lòng cho Lời chạm tới sâu thẳm tâm hồn, đã tìm được tự do và niềm vui đích thực, một mối phúc không gì sánh được. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo: từ tiếng “xin vâng” trong biến cố Truyền Tin đến từng ngày âm thầm ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa trong lòng. Con nhớ đến Maria ở làng Bêtania, người  đã chọn ngồi bên chân Chúa thay vì bận rộn như cô chị Mácta, và được Chúa khen “đã chọn phần tốt nhất”. Con cũng nghĩ đến ông Da-kêu, chỉ một lời mời của Chúa đã khiến ông thay đổi cả cuộc đời; hay người phụ nữ tội lỗi lấy nước mắt rửa chân Chúa, biểu lộ đức tin bằng hành động sám hối. Tất cả các khuôn mặt ấy, dù mỗi người một hoàn cảnh, đã mở lòng cho Lời chạm tới sâu thẳm tâm hồn can đảm thực hành, để đời họ trở thành chứng tá sống động của mối phúc lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Họ không chỉ nghe bằng tai, mà mở lòng đón nhận Lời, chính sự lãnh nhận ấy đưa họ đến hành động thực thi ý Chúa. Nhìn lại chính mình, con  thấy mình đã nghe biết bao bài giảng, đọc bao nhiêu đoạn Kinh Thánh, nhưng có bao nhiêu lần Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường trong những chọn lựa nhỏ bé: biết tha thứ khi bị xúc phạm, sống công bằng trong công việc, dành thời gian cho người nghèo, cho gia đình? Đã khi nào con  nghe rồi bỏ qua, hay chọn lối sống dễ dãi hơn là để Lời đòi hỏi mình?

Lạy Chúa, “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Xin cho con nhận ra hạnh phúc không hệ tại danh xưng Kitô hữu hay tu sĩ, nhưng ở chỗ để Lời Chúa thấm vào từng nhịp sống. Xin ban cho con ơn can đảm lắng nghe và trung thành thực hành mỗi ngày, để chính con cũng được Chúa gọi là người có phúc, như Mẹ Maria đã trọn vẹn sống Lời. Amen.

Maria Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết:

Youtube: PHÚC THAY KẺ LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *