SẠCH TỪ BÊN TRONG
Tin mừng: Lc 11,37-41
37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
SỐNG LỜI CHÚA
Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái giữ luật rửa tay trước khi ăn theo luật Môsê. Đây là một nghi thức tôn giáo luôn được coi trọng, thể hiện lòng đạo đức. Vì vậy, người Pharisêu thấy khó chịu khi Chúa không rửa tay. Nhưng Chúa lại khiển trách họ chỉ chú trọng đến việc đạo đức, mang hình thức bên ngoài, còn tâm hồn thì đầy những việc làm xấu xa. Đó là thói giả hình, lấy hình thức bên ngoài để che đậy tội lỗi bên trong. Chúa muốn họ quan tâm đến việc làm sạch tâm hồn trước đã; khi đó, vẻ bên ngoài sẽ tự khắc trở nên sạch sẽ. Người còn đưa ra một cách làm sạch tâm hồn là hãy bố thí những gì ở bên trong, đó là sự quảng đại, tình yêu và lòng bao dung.
Lời Chúa nói với người Pharisêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con hôm nay. Chúa luôn thấu hiểu lòng mỗi người. Việc giữ luật bề ngoài không là tiêu chuẩn để đánh giá sự thánh thiện trước mặt Thiên Chúa. Giá trị bề ngoài không quyết định phẩm chất chân thật của một con người. Chúa yêu thích những tâm hồn sống trong sạch và biết yêu thương. Thế nhưng, nhiều lần chúng con cũng mang tâm thức như người Pharisêu, tạo cho mình hình ảnh đạo đức khi con siêng năng đi lễ, tham gia các hội đoàn hay đi làm từ thiện ở nhiều nơi; để được người khác biết và để được khen ngợi. Nhưng con lại không sống chân thành, khó tha thứ và chưa yêu thương thật lòng.
Chúa mong con là chính con với những yếu đuối của mình và cố gắng sửa đổi; chứ Chúa không muốn con lấy sự giả dối bên ngoài để che đậy những yếu đuối của bản thân. Con tưởng rằng mình đang sống tốt lành, nhưng thật ra lòng con đang xa Chúa. Con đánh mất mối tương quan với Chúa và anh chị em con từ khi nào mà chính con cũng không biết. Người khác không thể thấy Chúa ở trong con; và con cũng không thể trở thành chứng nhân cho Lời Chúa.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, sống trong sạch cũng là một thách đố cho con. Người ta thường nói: “Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt; lọc lừa lươn lẹo lại leo lên.” Điều đó cũng có nghĩa sống trong sạch ngay thẳng đòi hỏi con phải chấp nhận mất mát, thua thiệt so với thế gian; có khi là những lời khinh chê, cười nhạo của người khác. Đó là con phải chấp nhận đi ngược dòng, băng ngược chiều gió để đến gần Chúa. Xin cho con can đảm sống ngay thẳng, không sợ mất mát, chấp nhận hi sinh để đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng người đời; đặt Chúa trên mọi chọn lựa của con. Khi đó, con mới là chứng nhân trung tín với Lời Chúa, trở thành muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
Chúa không chỉ dạy con phải có một tâm hồn trong sạch, nhưng còn dẫn con đi xa hơn: Người mở ra một con đường thanh tẩy từ gốc rễ của con tim. Chỉ khi khởi đi từ sự biến đổi bên trong, những việc làm bên ngoài mới thật sự có sức sống và mang lại hoa trái của tình yêu. “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11, 40). Người muốn con dâng cho Chúa điều sâu thẳm nhất: một tấm lòng chân thật, sự cảm thông, lòng thương xót không điều kiện.
Bố thí từ bên trong nghĩa là biết thứ tha, dành thời gian lắng nghe, trao ban niềm hy vọng và tình yêu. Tất cả hành động đều xuất phát từ con tim chân thành. Để rồi, trái tim chạm được trái tim. Khi sống như thế, con không chỉ thanh tẩy bản thân mà còn trở thành quà tặng sống động cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Như vậy, bố thí từ bên trong không chỉ thanh tẩy chính mình mà còn làm cho mọi hành động trở nên thánh thiện.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng đức tin đích thực phải được diễn tả bằng những việc làm phát xuất từ trái tim tinh tuyền. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự giả hình, xin ban cho chúng con một tâm hồn tràn đầy tình yêu Chúa và nhờ tình yêu này mà chu toàn những lời dạy của Chúa. Xin cho đức tin của chúng con luôn nở hoa trong việc làm, và cho mọi việc làm của chúng con bắt nguồn từ đức tin sống động, hầu mỗi ngày nên giống Chúa hơn và trở thành chứng nhân của Tình Yêu trong thế giới hôm nay. Amen.
Maria Nguyễn Phượng
Chia sẻ bài viết:
Youtube: SẠCH TỪ BÊN TRONG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ