• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm C – 17/10/2025 – GIÁ TRỊ THẬT VÀ DẤN THÂN TRỌN VẸN CHO TIN MỪNG

Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm C – 17/10/2025 – GIÁ TRỊ THẬT VÀ DẤN THÂN TRỌN VẸN CHO TIN MỪNG

GIÁ TRỊ THẬT VÀ DẤN THÂN TRỌN VẸN CHO TIN MỪNG

GIÁ TRỊ THẬT VÀ DẤN THÂN TRỌN VẸN CHO TIN MỪNG

Tin mừng: Lc 12, 1-7

1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày ; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

SỐNG LỜI CHÚA

Trong sâu thẳm, con người mọi thời đều khát khao tìm kiếm giá trị thật, điều cốt lõi để nương tựa đời mình. Thế nhưng giữa lối sống hiện đại với muôn vàn “giá trị ảo”, chúng con dễ bị cuốn theo sự chú ý, những lời tung hô hay so sánh hơn–kém mà quên đi ý nghĩa thật sự. Internet tự nó không làm hỏng ai; chính những lời dối trá trên đó, chúng con tin mới làm hỏng và bào mòn tâm hồn. Nếu thật sự muốn xây dựng điều gì bền vững, chúng con nên thôi ám ảnh phải “giỏi hơn” mà quay về với sự thật. Chỉ khi nào chúng con dám sống trung thực, không để men giả hình len lỏi, chúng con mới can đảm chọn điều đẹp lòng Thiên Chúa, cho dù phải đối diện chống đối hay mất mát. Bởi chỉ trong Chúa mới có sự sống và giá trị vĩnh cửu.

Đức Giêsu cảnh giác các môn đệ: “Hãy coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả.” Trong Kinh Thánh, “men” thường mang hình ảnh tích cực: men được trộn vào bột để làm dậy, tượng trưng cho sức mạnh âm thầm của Nước Trời (x. Mt 13,33). Nhưng Đức Giêsu cũng dùng chính hình ảnh quen thuộc ấy để chỉ điều tiêu cực: “men Pharisêu”, thứ men của giả hình. Men tốt giúp bột nở, tạo sự sống và niềm vui; còn men xấu cũng len lỏi âm thầm, nhưng lại lây lan nhanh và làm hỏng cả khối bột. Giả hình, nếu không được cảnh giác, sẽ như men xấu đó: lây từ lòng người ra gia đình, cộng đoàn, Giáo Hội. Nên Người nhấn mạnh: “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết” (Lc 12,2). Vì thế, Người môn đệ của Chúa phải luôn luôn biết sống thật với lòng mình. Sống thật nghĩa là dám soi lòng mình trước Thiên Chúa, can đảm nhận diện những động cơ vụ lợi và để ánh sáng Lời Chúa thanh luyện từng suy nghĩ, lời nói, hành động

Sau lời cảnh báo đó, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ bước vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng và sẵn sàng chịu bách hại. Đừng sợ sự thù nghịch của thế gian. Đức Giêsu cũng dặn, đừng sợ người chỉ có thể giết thân xác. Nỗi sợ ấy thường khiến chúng con thỏa hiệp, sống giả tạo. Điều  chúng con nên sợ, là  sợ đánh mất tương quan với Thiên Chúa, Đấng nắm giữ sự sống đời đời. Theo Chúa là đồng số phận với Người: những chống đối, xâu xé nội tâm là điều không tránh khỏi. Nên Chúa Giêsu khuyên chúng con hãy an tâm, bởi vì Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng con. Người không cất khỏi chúng con những chống đối, đau khổ và sự chết. Ngài chỉ cho chúng con thấy đâu là ý nghĩa của đau khổ, đâu là cùng đích cuộc đời. Can đảm ấy không đến từ sức riêng, mà từ niềm xác tín: “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi” (Lc 12,7). Thiên Chúa quan phòng từng chi tiết trong cuộc đời chúng con. Thế giới hôm nay đầy cám dỗ của lối sống dễ dãi, hưởng thụ. Phải chăng đòi hỏi của Chúa Giêsu là ảo tưởng? Từ thời xưa đã có người rút lui trước lời mời gọi quyết liệt: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60). Nhưng cũng đã có những tấm lòng quả cảm như Phêrô: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Đó chính là lựa chọn của người môn đệ: dám sống thật và dấn thân trọn vẹn cho Tin Mừng.

Chính vì đòi hỏi ấy có thể khiến chúng con chùn bước, Giáo Hội hôm nay vẫn cần những chứng nhân sống động của sự phó thác trọn vẹn cho Chúa. Mẹ Têrêsa Calcutta là một mẫu gương như thế, một đời để Chúa dẫn dắt và biến mọi sự thành quà tặng yêu thương cho tha nhân: “Hãy để Chúa Giêsu dùng bạn mà không cần phải hỏi ý kiến của bạn… Hãy nhận bất cứ gì Ngài cho và hãy trao ban bất cứ gì Ngài lấy với nụ cười thật tươi… Hãy luôn luôn chia sẻ cho người khác bởi vì ngay cả một chút giúp đỡ đó cũng có thể giúp họ khỏi chán nản.” (Mẹ Têrêsa Calcutta). Đây là khuôn mẫu của dấn thân Tin Mừng: để Chúa dẫn dắt, sử dụng, và biến những khả năng, của cải, thời gian của ta thành quà tặng cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin Chúa khắc sâu trong tâm hồn chúng con khát vọng trung tín và lòng can đảm, để giữa thế giới hôm nay, chúng con sống trọn vẹn giá trị thật và dấn thân vì Tin Mừng của Ngài.

 “Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ,

con nguyện đi theo mãi đến cùng.

Xin cho con được trí thông minh

để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,

vì con ưa thích đường lối đó.

Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,

không ngả theo lợi lộc tiền tài.

Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,

và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.

Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,

để người người kính sợ Thánh Danh.

Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,

vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao !” (Tv 119,33-39)

Ter Hạt Mầm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: GIÁ TRỊ THẬT VÀ DẤN THÂN TRỌN VẸN CHO TIN MỪNG

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *