• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C – 21/10/2025 – SỐNG TRONG TƯƠNG QUAN: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C – 21/10/2025 – SỐNG TRONG TƯƠNG QUAN: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

SỐNG TRONG TƯƠNG QUAN: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

TIN MỪNG: Lc 12,35-38

35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

SỐNG LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời người Kitô hữu là hành trình chờ đợi trong yêu thương. Chúng con không biết giờ nào Chúa đến, nhưng được mời gọi luôn giữ tư thế sẵn sàng, như người đầy tớ tỉnh thức chờ chủ trở về từ tiệc cưới. “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35). Thắt lưng gọn và thắp đèn sẵn để tâm hồn chúng con luôn tỉnh táo và sáng đèn đức tin, sẵn sàng mở cửa khi Chúa gõ. Giữa bao bộn bề và mối lo của cuộc sống, người Kitô hữu được cảnh tỉnh khỏi những mê hoặc của  lo toan trần thế, nhưng biết nhận ra Chúa trong từng khoảnh khắc nhỏ bé, trong công việc âm thầm và trong chính cuộc đời thường ngày. Tỉnh thức không chỉ là chờ đợi ngày sau hết để trở về cùng Chúa, nhưng là sống hiện tại với ý thức Chúa vẫn đang gõ cửa đời mình từng giờ. Sống tỉnh thức chính là sống trong tương quan yêu thương và phục vụ, biến từng việc thường ngày thành cơ hội gặp gỡ Chúa. Người tỉnh thức là người biết yêu trong hiện tại và chính trong tình yêu ấy, chúng con gặp được Chúa mỗi ngày.

Dụ ngôn trong Tin Mừng minh hoạ cho thái độ tỉnh thức của người môn đệ, thức tỉnh  như người đầy tớ đang đợi chủ đi ăn cưới không biết sẽ về lúc nào. Trong văn hóa Do Thái, tiệc cưới thường kéo dài không biết đến bao giờ, có khi mãi đến nửa đêm hay rạng sáng. Người đầy tớ ấy “thắt lưng cho gọn”, chính là  tư thế sẵn sàng làm việc, và “thắp đền cho sẵn”, để khi chủ về thấy lối mà vào nhà., tư thế sẵn sàng phục vụ. Nếu biết rõ lúc nào chủ về thi dễ hơn nhiều, vì chỉ cần chờ gần tới lúc đó mới thắt lưng và thắp đèn. Nhưng vì không biết chừng nào chủ về nên phải sẵn sàng luôn. Vừa nghe thấy một tín hiệu nhỏ cho biết chủ sắp về tới là mau mắn làm việc và phục vụ ngay. 

Như thế tỉnh thức đi kèm với sẵn sàng và nhanh nhạy. Tỉnh thức để làm gì ? Dụ ngôn nói “để đợi chủ về”. Nghĩa đầu tiên là đợi chờ ngày Chúa Giêsu lại đến ; nghĩa thứ hai là ngày chết của mỗi người ; nghĩa thứ ba là những lúc Chúa đến viếng thăm ban ơn cho chúng con trong đời sống thường ngày. Trong cả ba trường hợp ấy, chỉ có ai tỉnh thức, sẵn sàng và nhanh nhạy mới gặp được Chúa và được Chúa thưởng.

Người đầu tớ với thái độ sẵn sàng chủ động, chờ đợi trong yêu thương, chứ không vì sợ hãi; đó là sự cảnh giác thiêng liêng, không để tâm hồn ngủ mê trong tự mãn hay buông thả. Giáo Lý Hội Thánh dạy: “Kể từ khi Đức Kitô lên trời, công cuộc cứu độ đã bắt đầu nhưng chưa hoàn tất cách viên mãn… Vì thế, các tín hữu phải sống trong thái độ chờ đợi tỉnh thức và đầy hy vọng” (GLHTCG, 671). Như vậy, tỉnh thức là một đời sống năng động, biết phân định và gìn giữ đức tin bằng cầu nguyện và Lời Chúa (x. GLHTCG, 2725), để mỗi ngày sống trở thành một cơ hội gặp gỡ Chúa. 

“ Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12, 37-38). Tin Mừng còn mở một điều, khi chủ trở về và thấy đầy tớ tỉnh thức, chính ông sẽ “thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và phục vụ họ”. Hình ảnh thật nghịch lý nhưng đầy yêu thương: Thiên Chúa không chỉ đến để xét xử, mà để cúi xuống phục vụ những ai trung tín trong yêu thương. Sống tỉnh thức, vì thế, không dừng ở thái độ cảnh giác, nhưng là bước vào một tương quan tình yêu, nơi con người nhận ra mình đang được Thiên Chúa yêu, và đáp lại tình yêu ấy trong từng hành động nhỏ bé của đời thường. Người tỉnh thức là người biết yêu trong hiện tại, bởi họ nhận ra hiện tại chính là nơi Thiên Chúa đang hiện diện. Biết yêu trong hiện tại là dám trân trọng từng giây phút như ân ban của Chúa, là sống trọn từng giây với trái tim biết trao ban, tha thứ và phục vụ. Đó không chỉ là tình yêu nhân loại, nhưng là sự hiệp thông sâu xa với chính tình yêu của Thiên Chúa-Đấng vẫn đang âm thầm yêu, phục vụ và đến với chúng con trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con sống tỉnh thức không chỉ để đón Chúa, mà còn thúc đẩy chúng con mở lòng ra với anh chị em xung quanh. Khi con biết yêu thương và quan tâm đến người khác, chúng con đang cùng hnau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn. Người tín hữu cũng được mời gọi hành động với lòng bác ái và trách nhiệm: khích lệ, nâng đỡ, giúp nhau sống đúng ơn gọi. Sống tỉnh thức là một chọn lựa âm thầm nhưng bền bỉ mỗi ngày. Càng tỉnh thức, con càng học được sự khôn ngoan, biết bớt bận rộn để tận hưởng cuộc sống và để tâm trí mình được sống trong sự hiện diện với Chúa. Tỉnh thức cũng là học biết phân định: đâu là điều thật, đâu là điều giả; đâu là giá trị của Tin Mừng, đâu chỉ là tiếng gọi phù hoa của thế gian. 

Khi chúng con biết chọn điều đẹp lòng Chúa trong những quyết định nhỏ bé mỗi ngày, con đang thật sự sống tỉnh thức , sống trong tình yêu, trong tự do và trong ánh sáng của Chúa Kitô.

 Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày, con được mời gọi thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, nghĩa là giữ lòng tin son sắt, bền lòng cậy trông và nồng nàn trong đức mến.  Xin dạy con biết tỉnh thức trong từng giây phút của đời sống, không phải bằng nỗi lo sợ, nhưng bằng tình yêu và lòng trung tín. Giữa một thế giới dễ khiến con ngủ mê trong ảo tưởng, xin cho con biết mở mắt tâm hồn để nhận ra Chúa đang đến trong những việc tầm thường mỗi ngày: trong lời nói chân thành, trong bổn phận âm thầm, trong người anh chị em con gặp gỡ. 

Xin cho mỗi chúng con biết tỉnh thức bằng  đèn sáng đức tin, tỉnh thức trong lời cầu nguyện, và tỉnh thức trong tình yêu phục vụ, để mỗi ngày sống, chúng ta luôn sẵn sàng đón Chúa đến trong từng khoảnh khắc của hiện tại.

Xin cho con sống trọn vẹn hiện tại trong ánh sáng vĩnh cửu, biết chọn điều đẹp lòng Chúa, biết trung thành dù “ông chủ đến bất ngờ”. Xin giúp con canh thức trong yêu thương, để mỗi ngày đời con trở thành lời đáp trả: “Lạy Chúa, này con đây, con hằng đợi Chúa đến.”Amen.

Martha Mộc Thiên

Chia sẻ bài viết:

Youtube: SỐNG TRONG TƯƠNG QUAN: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *