NHỮNG BƯỚC CHÂN TRUYỀN GIÁO TRÊN CÁNH ĐỒNG BAO LA
Bước đi cùng Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh đến tận vùng ngoại biên của Giáo Hội
Giáo Hội đi ra, ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với tha nhân
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“Tôi mơ thấy một Giáo Hội đi ra, ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với tha nhân.” Đó là thao thức của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Về việc Loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay). Giáo Hội luôn mong mỏi tiếp nối sứ mạng của các tông đồ, trung thành với lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (x. Mt 28,19). Loan báo Tin Mừng là bản chất của Giáo Hội, cũng là hơi thở của đời sống Kitô hữu.
Lời mời lên đường
Để sống đúng với bản chất của mình, Giáo Hội luôn phải can đảm ra đi và mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi lên đường. Chúng con phải là chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa, đem Lời Chúa đến với mọi người, để cho họ biết có một Thiên Chúa luôn yêu thương và khát mong họ quay trở về với Ngài.
Có những bước chân lên đường để tìm cho mình một lý tưởng, có những bước chân đi vào ngã rẽ để tìm một hạnh phúc riêng, có những bước chân bước trên thảm đỏ để tìm cho mình vinh dự và lời khen ngợi. Nhưng cũng có những bước chân âm thầm, lặng lẽ rao truyền tình yêu của Thầy Giêsu, đó là bước chân của chứng nhân loan báo Tin Mừng. Họ là những nhà truyền giáo không chùn bước, không mệt mỏi và không tìm vùng an toàn cho mình. Họ biết mình được yêu và cũng muốn cho người khác biết rằng họ cũng được Thiên Chúa yêu thương. Đó là những chị em chúng con, những người đang ở nơi xa xôi, nơi ít ai muốn đến.

“Đến – xem – và ở lại” với anh em đồng bào
Chị em không ngần ngại dấn thân đến bất cứ nơi nào mà Chúa muốn. Họ miệt mài ra đi theo sứ mạng đến vùng Đông Bắc – biên giới Tổ Quốc; nơi có các anh em dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, H’ Mông… Với tấm lòng hiền hòa, khiêm nhường và kiên nhẫn, chị em được đồng bào đón nhận và yêu thương. Đó là những bước chân đến, xem và ở lại để động viên các em nhỏ đến trường, học giáo lý và tham dự Thánh Lễ. Có những chuyến đi cả ngày, trèo qua những dốc núi đá, những đoạn đường cheo leo trên gềnh đá nguy hiểm, hay những vũng sình lầy, nơi mà đồng bào vẫn hằng ngày vượt qua để mưu sinh. Có đi mới thấy thương hơn, quý hơn anh em đồng bào, họ phải đi mười mấy cây số đồi núi mới xuống được đường lớn và bắt xe buýt để đến học Giáo lý và tham dự Thánh lễ. Những người chị em của tôi chỉ là một trong hàng triệu con người đi ra khỏi “vùng an toàn” của mình, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc riêng và cả mạng sống, cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Tình yêu của Chúa Giêsu thôi thúc họ luôn ra đi. Họ đã đến với anh em đồng bào mình bằng trái tim hơn là lý trí. Họ chấp nhận nhạt nhoà đời mình để Lời Chúa được đâm rễ và nảy mầm nơi những cánh đồng khô cằn.
Cánh đồng bao la của Thiên Chúa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hằng năm, Giáo Hội lại thôi thúc mỗi Kitô hữu hãy ra đi và rao truyền tình yêu Thiên Chúa “cho tới tận cùng cõi đất”. Đó là khát vọng của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống vì nhân loại. Hôm nay, Người vẫn chạnh lòng thương trước những tâm hồn bơ vơ, chưa nhận biết tình yêu Thiên Chúa. Và Người cần những chứng nhân có tấm lòng quảng đại và nhiệt thành dấn thân cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng.
![]() |
![]() |
Quả vậy, công cuộc truyền giáo chưa bao giờ là công cuộc của con người, nhưng được khởi đi từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu từng thao thức: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (x.Lc 10,2) Ước mong khi ý thức về sứ mạng loan báo Tin Mừng, chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị em chúng con trở thành những thợ gặt lành nghề trên cánh đồng bao la của Chúa.
Maria Cẩm Thy
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm




















Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ