NHỮNG CON CÁO NHỎ TRONG VƯỜN NHO (Dc 2,15)
Tin Mừng: Lc 13, 31-35
31 Khi ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng : “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông !” 32 Người bảo họ : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’
34 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay : các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !”
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca tường thuật cho chúng con với hai nội dung như sau: Đức Giêsu mặc khải về việc Người sẽ chịu chết tại Giêrusalem, hoàn tất sứ vụ Thiên Sai của mình; đồng thời Người bày tỏ nỗi đau xót trước sự ngoan cố của nhiều người trong thành, những kẻ đã từ chối lắng nghe các ngôn sứ và những người được Thiên Chúa sai đến. “Đã bao lần Chúa muốn tập họp con cái trong thành lại như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh mà không chịu”. (x. Lc 13, 34)
Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Luca kể rằng có mấy người Pharisêu đến nói với Đức Giêsu: “Xin ông đi khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông” (x. Lc 13,31). Câu nói này thoạt nghe có vẻ như một lời cảnh báo chân thành, nhưng các nhà chú giải đã đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau về ý định thực sự của nhóm Pharisêu
Thứ nhất, nhiều nhà chú giải cho rằng đây là một chiêu hù dọa. Nhóm Pharisêu lúc bấy giờ vốn không ưa Đức Giêsu vì Người giảng dạy với quyền năng, thu hút đám đông, làm lu mờ ảnh hưởng của họ. Bằng cách gán cho Hêrôđê, một vị tiểu vương có tiếng hung tàn, ý định “muốn giết”, họ muốn đẩy Người rời khỏi Galilê để giảm sức ảnh hưởng nơi dân chúng.
Thứ hai, cũng có khả năng trong nhóm Pharisêu này có những người thật sự thiện chí, lo ngại cho an toàn của Đức Giêsu, nên đưa ra lời khuyên. Luca thường trình bày các nhóm tôn giáo một cách linh hoạt: không phải ai trong nhóm Pharisêu cũng xấu, điển hình như ông Nicôđêmô sau này bênh vực Đức Giêsu (x. Ga 7,50).
Thứ ba, có những nhà chú giải khác cho rằng đây là một âm mưu chính trị, tôn giáo. Người Pharisêu có thể đã thông đồng với phe Hêrôđê, tìm cách ép Đức Giêsu rời Galilê để tiến về Giêrusalem, nơi giới lãnh đạo Do Thái có thế lực mạnh hơn, dễ bề bắt bớ Người. Điều này khớp với diễn tiến sau đó của cuộc Thương Khó.
Dù động cơ thật sự của nhóm Phariêu là gì, thì đoạn Tin Mừng này cũng cho thấy Đức Giêsu liên tục đối diện với đe dọa, toan tính và áp lực từ nhiều phía. Sứ mạng rao giảng Tin Mừng không diễn ra trong môi trường thuận lợi, mà giữa những thế lực đang rình rập tìm cách loại trừ Đức Giêsu. Nên khi nghe nhóm Pharisêu nhắc đến Hêrôđê, Đức Giêsu bình thản đáp: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này…” (Lc 13,32). Ở đây, Người không chửi bới Hêrôđê, nhưng dùng một hình ảnh ẩn dụ rất quen thuộc trong văn hóa Do Thái để vạch rõ bản chất thật của ông ta. Trong Kinh Thánh, “con cáo” không phải biểu tượng của sức mạnh, mà là của xảo quyệt và lén lút. Nó không có quyền lực thực sự như sư tử, nhưng thường phá hoại từ trong bóng tối, gây rối ngầm và làm hư hại những gì đang lớn lên. Sách Diễm Ca viết: “Bắt lấy những con cáo, những con cáo nhỏ phá hoại vườn nho.” (Diễm Ca 2,15), hàm ý kẻ gây rối ngầm, cáo không đủ sức hạ cây nho, nhưng có thể gặm rễ, cắn mầm non, phá vườn từ bên trong. Hêrôđê Antipa cũng vậy, ông ta không có thực quyền để ngăn cản kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhưng lại ẩn mình trong những mưu mô chính trị, rình rập cơ hội, gây xáo trộn. Đức Giêsu nhìn thấy rõ bản chất ấy và khẳng định: “Hôm nay, ngày mai và ngày kế tiếp, tôi phải tiếp tục đi…”, chương trình của Thiên Chúa không thể bị cản trở bởi một “con cáo”. Với các Kitô hữu hôm nay, lời Chúa cũng là một lời cảnh tỉnh, “con cáo” không chỉ là hình ảnh của những thế lực bên ngoài, mà còn là những toan tính khôn ranh, những mưu mô len lỏi trong lòng mỗi người, những điều âm thầm làm khô héo đức tin và tình yêu thương. Như cáo phá hoại vườn nho, những tính toán nhỏ nhặt, sự giả hình hay thói quen sống hai lòng có thể gặm nhấm vườn nho tâm hồn, khiến đời sống đức tin dần mất sức sống. Chúa Giêsu không sợ “con cáo” Hêrôđê, Người kiên định bước đi theo Thánh Ý Cha. Người mời gọi chúng con cũng can đảm như vậy: đừng để những “con cáo nhỏ” trong lòng âm thầm cản trở hành trình theo Chúa, nhưng phải nhận ra nó đang ẩn núp dưới hình dạng nào để loại bỏ và sống trung thành với Tin Mừng mỗi ngày. Chúa Giê-su xác định vai trò của ngôn sứ là hành động giữa ánh sáng ban ngày, không sợ bất cứ mối đe doạ nào và sẵn sàng chết vì Tin Mừng để hoàn tất sứ vụ.
Cuối cùng, Chúa Giêsu lấy làm tiếc cho dân thành Giêrusalem, đã bao lần Chúa đã gửi đến cho họ các ngôn sứ cảnh báo họ ăn năn hối cải, nhưng họ đã lấy làm chói tai và giết các ngài. Đến lượt, chính Con Một Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế họ đang trông mong đã đến, họ cũng không nhận ra mà hối cải. Dù đã bao lần Người yêu thương ấp ủ họ như gà mẹ ấp ủ con mình. Và rồi, Chúa Giê-su đã tiên báo cho họ thấy cảnh hoang tàn đổ nát của thánh điện và nhà cửa nên hoang vu. Việc này đã nên ứng nghiệm, khi chính họ đã đóng đinh Chúa Giê-su, và đến năm 70 thì tướng Titô đã phóng hoả đốt thành và dân tản mác khắp nơi., bài học mà Tin Mừng gửi đến cho chúng con hôm nay là: Dù thuận tiện hay không thuận tiện, hãy sống chứng nhân cho Chúa, can đảm thực thi sứ vụ mà Chúa trao cho mỗi người. Nhận ra thời khắc Chúa viếng thăm nhắc nhở chúng con qua những người được Chúa gửi đến, để lo canh tân đời sống mà trở về với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,Chúa đã không lùi bước trước “con cáo” Hêrôđê, cũng không để những mưu mô xảo quyệt làm chùn bước hành trình cứu độ. Xin cho chúng con biết học lấy nơi Chúa sự can đảm và trung tín trong sứ vụ, biết nhận ra và loại bỏ những “con cáo nhỏ” đang âm thầm gặm nhấm vườn nho tâm hồn: đó có thể là sự giả hình, những tính toán ích kỷ, những thoả hiệp nho nhỏ nhưng làm hao mòn đức tin và tình yêu.
Lạy Chúa, như gà mẹ ấp ủ đàn con, xin bao bọc chúng con trong vòng tay yêu thương của Chúa, để chúng con không lạc xa, không chai cứng tâm hồn trước những lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con luôn can đảm sống chứng nhân Tin Mừng giữa những thử thách hằng ngày, để khi Chúa viếng thăm, chúng con có thể hân hoan thưa lên: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” Amen.
Josaphine Trường An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: NHỮNG CON CÁO NHỎ TRONG VƯỜN NHO (Dc 2,15)
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ