CHÚA VẪN CHỜ CON TRONG BỮA TIỆC YÊU THƯƠNG
Tin mừng: Lc 14, 15-24
15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” 16 Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.
Người thứ nhất nói: ‘Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người khác nói: ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.’ 20 Người khác nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.’
21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: ‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.’
22 Đầy tớ nói: ‘Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.’ 23 Ông chủ bảo người đầy tớ: ‘Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. 24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.’”
SỐNG LỜI CHÚA
Gần cuối năm Phụng Vụ, khi Giáo Hội hướng lòng về ngày sau hết và mầu nhiệm Nước Trời, Tin Mừng hôm nay lại mở ra cho chúng con hình ảnh quen thuộc nhưng đầy chiều sâu là bữa tiệc. Trong Thánh Kinh, bữa tiệc luôn gợi lên niềm vui và hạnh phúc tròn đầy do Thiên Chúa ban tặng (x. Is 25,6). Khi ấy, Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà một thủ lãnh nhóm Biệt phái (x. Lc 14,1-14). Trong bữa ăn ấy, Người kể về một bữa tiệc dành cho những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù, những người không có gì để đáp lễ. Qua đó, Chúa dạy rằng: ai biết cho đi cách vô vị lợi, người ấy mới thật có phúc, vì phần thưởng của họ sẽ được Thiên Chúa đáp lại trong ngày sau hết. Chính từ lời giáo huấn ấy mà một người đồng bàn đã thốt lên: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14,15). Lời nói ấy gợi mở cho Đức Giêsu kể dụ ngôn về bữa tiệc lớn, hình ảnh của Nước Trời. Người liền kể dụ ngôn về một bữa tiệc lớn, hình ảnh của Nước Trời. Tất cả đều được mời, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đến dự. Có người viện cớ đi thăm ruộng, kẻ khác bận thử bò, người mới cưới vợ cũng xin kiếu. Họ đều có lý do riêng, nhưng thực chất là vì lòng họ đã bị chiếm chỗ bởi những bận tâm trần thế. Trước sự thờ ơ ấy, Đức Giêsu cho thấy tấm lòng bao dung và kiên nhẫn của Thiên Chúa: Người không ngừng mời gọi, không mỏi mệt chờ đợi, và luôn rộng mở để đón nhận bất cứ ai sẵn sàng đáp lại tiếng mời dự tiệc yêu thương của Ngài. Tất cả đều được mời, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đến dự
Nước Thiên Chúa không dành riêng cho một nhóm người ưu tuyển nào, nhưng mở rộng cho mọi tâm hồn sẵn sàng đáp lại lời mời của Chúa. Ông chủ trong dụ ngôn đã mời nhiều người, nhưng khi đến giờ tiệc, họ đồng loạt từ chối. Người thì nói: “Tôi mới mua một thửa đất”, kẻ khác: “Tôi mới tậu năm cặp bò”, người thứ ba lại nói: “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.” Những lý do tưởng chừng chính đáng ấy lại phơi bày một sự thật: họ không còn chỗ cho Thiên Chúa trong đời mình. Những điều vốn là tốt đẹp và cần thiết cho cuộc sống, khi chiếm trọn trái tim con người, lại trở thành rào cản khiến họ khép lòng trước lời mời gọi của Chúa. Từ đó, Tin Mừng mời chúng con nhìn lại chính mình: có khi nào vì quá bận rộn với công việc, danh vọng hay những mối bận tâm riêng mà chúng con cũng đang lỡ hẹn với Chúa trong những cuộc gặp gỡ bình thường nhất của đời sống hằng ngày? Lời mời của Thiên Chúa vẫn đang mời gọi chúng con, nhưng chúng con giả điếc không nghe thấy, vì còn đang mải mê với “bữa tiệc” riêng của mình. Cũng thế, biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng viện cớ: “Con bận quá, con chưa sẵn sàng,” để rồi khước từ lời mời của Chúa qua Thánh Lễ, Lời Chúa, hay những cuộc gặp gỡ nhỏ bé hằng ngày.
Ngược lại, nhóm khách thứ hai, những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt,… lại mau mắn đáp lời. Họ chẳng có gì để mất, chẳng có gì để vướng bận, nên họ mở lòng ra đón nhận. Họ nghèo không chỉ về vật chất, mà còn nghèo trong tinh thần, nghĩa là biết mình cần đến Thiên Chúa. Chính thái độ khiêm tốn và mở lòng ấy khiến họ trở nên xứng đáng dự tiệc Nước Trời. Sự từ chối của nhóm khách đầu không làm thất bại kế hoạch của Thiên Chúa; trái lại, làm bộc lộ lòng nhân từ vô biên của Ngài, ‘Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.’ (Lc 14,23). Tình yêu Thiên Chúa không loại trừ ai; chỉ có con người, vì mải mê với những ưu tiên riêng, mà tự tách mình khỏi bữa tiệc ấy. Bài học cho người Kitô hữu hôm nay thật rõ ràng: Thiên Chúa vẫn mời gọi ta mỗi ngày, qua Lời Chúa, qua Thánh Lễ, qua những con người bé nhỏ quanh ta. Nhưng chỉ ai có tâm hồn lắng nghe và biết từ bỏ điều đang chiếm chỗ trong lòng mình, mới có thể đáp lại tiếng mời yêu thương ấy. Khi chúng con biết sống nghèo trước mặt Chúa, nghĩa là biết lùi lại, biết nhận mình bé nhỏ, biết đặt Chúa lên trên hết, thì chính khi ấy, ta được mời ngồi vào bàn tiệc của Tình Yêu, nơi Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai biết nghe và đáp lại tiếng gọi của Ngài.
Lạy Chúa, Xin cho con nhận ra niềm hạnh phúc đích thực của đời Kitô hữu là được ở lại trong Bàn Tiệc Tình Yêu của Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể và trong Thánh lễ mỗi ngày. Nhiều lần, vì lo toan công việc, của cải, hay bổn phận, con đã vô tình từ chối lời mời của Ngài.
Xin giúp con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi trong từng biến cố đời thường, biết dành chỗ cho Ngài giữa những bận rộn của cuộc sống. Được dự tiệc Nước Chúa là một hồng ân, xin cho con đừng coi đó là gánh nặng, nhưng là niềm vui lớn lao được ở lại với Đấng yêu thương con đến cùng. Lạy Chúa, xin giữ con luôn tỉnh thức, để khi Chúa mời, con mau mắn đáp lời. Amen.
Bích Huyền
Chia sẻ bài viết:
Youtube: CHÚA VẪN CHỜ CON TRONG BỮA TIỆC YÊU THƯƠNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ