XIN CHO CON NHẬN RA CHÚA TRONG HIỆN TẠI
Tin mừng: Lc 17, 20-25
20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.
23 Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.
25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.
SỐNG LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng hôm nay là lời giải đáp của Chúa Giêsu cho người Pharisêu, về vấn đề nan giải trong đời sống đức tin, khi họ đang mong chờ Triều đại Thiên Chúa đến. Người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu:“Bao giờ Triều đại Thiên Chúa đến?”. Chúa đã không trả lời thời gian cụ thể, nhưng Người đưa ra một mặc khải: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được… vì này, Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” Nghĩa là Triều đại ấy ở nơi chính Đức Giêsu – Đấng đang ở giữa loài người. Và Triều đại ấy ở trong tâm hồn những ai thật sự tin yêu và tìm kiếm Người.
Sau lời mặc khải đó, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ: Triều đại Thiên Chúa đến không ở đây này hay ở kia kìa “ Vì Ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong Ngày của Người.”
Như thế, Nước Thiên Chúa đến không xác định ở một nơi chốn cụ thể; vì ngày ấy, nơi chốn địa lý không có ý nghĩa gì. Người muốn hướng chúng con đến tính bất ngờ và nhanh chóng của Ngày Chúa đến; những ai sống theo Tin Mừng và luôn tỉnh thức thì tâm hồn sẽ bừng sáng trong ngày ấy.
Quả vậy, người Do Thái thời bấy giờ mong đợi Nước của Thiên Chúa đến. Trong tâm thức họ, Nước ấy sẽ đến như các thế lực trần gian. Cụ thể là, họ mong Thiên Chúa đến để giải thoát họ khỏi sự thống trị của đế quốc Rôma. Nhưng Chúa Giêsu lại dẫn họ đến một thái độ sống khôn ngoan để đón Triều đại Thiên Chúa đến, không phải là việc xác định thời gian hay nơi chốn.
Kết thúc đoạn Tin Mừng, Chúa loan báo về cuộc khổ nạn. Điều đó cho con hiểu rằng: cuộc Thương khó và cái chết của Chúa sẽ xảy ra trước khi Triều đại Thiên Chúa đến. Đó cũng chính là điều kiện tất yếu để thế gian tin theo và đón nhận Người.
Những mặc khải của Chúa Giêsu về Ngày của Con Người vẫn còn nguyên giá trị cho thời đại hôm nay, và cách riêng là những tâm hồn thành tâm thiện chí muốn tìm kiếm Người. Bên cạnh đó, có những người mong mỏi đến Ngày Chúa quang lâm; nhưng đôi khi chỉ theo khuôn mẫu và ước muốn riêng của mình. Chúng con muốn thấy Chúa trong những điều vĩ đại, trong phép lạ hay trong thành công; mà quên rằng Người vẫn đang ở giữa chúng con, trong Bí tích Thánh Thể, trong thánh lễ hằng ngày, trong Lời Chúa và nơi người bé nhỏ, nghèo hèn,…
“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa anh em” là lời mời gọi chúng con quay về nội tâm. “Ở giữa” không chỉ là giữa cộng đoàn, mà còn ở trong lòng mỗi người. Ai thật lòng tìm kiếm Nước Trời phải bắt đầu xây dựng Nước ấy nơi chính mình: bằng lòng chân thành, bằng sự tha thứ, bằng hành động bác ái âm thầm và cụ thể.
“Quay về nội tâm” còn là thái độ sống tỉnh thức, biết chuẩn bị tâm hồn trong sạch và luôn trong tư thế sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Vì Người sẽ đến ở những thời điểm không ai ngờ và không ai trốn thoát được. Chúa biết chúng con yếu đuối và Người luôn tha thiết chúng con sống tỉnh thức trong mỗi phút giây, như trong các dụ ngôn: Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, Mười cô trinh nữ, Người chủ nhà và kẻ trộm, hay Người phú hộ và anh Ladarô nghèo khó…
Ngày Nước Chúa trị đến, chúng con sẽ như những nhân vật trong các dụ ngôn trên, có được vào Nước Trời hay bị loại ra ngoài, là tuỳ theo thái độ sống của chúng con hôm nay. Và đối với Thiên Chúa, mọi sự đều sáng tỏ, không ai có thể chối cãi hay biện minh cho mình. Vì thế, con phải luôn sống giây phút hiện tại với ý thức về sự hiện diện của Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nên thánh không phải là làm những điều phi thường, nhưng là sống trọn vẹn từng giây phút với tình yêu và lòng tin tưởng.” Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa trong hiện tại. Xin cho con biết hiện diện sâu xa với Chúa và với anh chị em, để mỗi ngày con sống trọn vẹn hơn trong ơn gọi làm con Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng chính mạng sống của Chúa để loan báo về Triều đại Thiên Chúa, xin cho con cũng biết ý thức đi vào con đường hẹp, đón nhận hi sinh, sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng, ở những nơi con hiện diện bằng tâm hồn trong sạch, luôn tỉnh thức và luôn biết yêu thương. Chính cách sống đó là bằng chứng thiết thực nhất để con loan báo Triều đại Thiên Chúa đến. Xin cho con biết nhận ra Chúa, đón gặp và yêu mến Chúa trong hiện tại, hầu con được chạm đến sự sống đời đời, là cùng đích của con và muôn người. Amen.
Elisabeth Minh Thúy
Chia sẻ bài viết:
Youtube: XIN CHO CON NHẬN RA CHÚA TRONG HIỆN TẠI
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ