Thơ: CẢM ƠN….

Thơ: CẢM ƠN....

CẢM ƠN….

 

Cảm ơn lá rụng bên trời

Nhắc ta sự sống, một đời thoáng qua.

Cảm ơn ngọn gió đưa đà

Ru hồn tĩnh lại sau tà dương nghiêng.

 

Cảm ơn giọt nắng chiếu xuyên

Vẫn soi một thoáng – an yên cõi lòng

Cảm ơn dòng nước xuôi dòng

Dạy ta buông bỏ giữa vòng trầm-thăng.

 

Cảm ơn khổ ải- loăng quăng

Cho ta hiểu nghĩa: cân bằng chữ yêu

Cảm ơn cuộc sống bao điều

Nhẹ như mây khói, mà nhiều nhiệm sâu….

 

Cảm ơn phút lặng – cơ cầu,

Cho ta nhận rõ vui – sầu trong ta

Cảm ơn đời giữa phong ba,

Vẫn còn hạt ngọc bao la ân tình.

 

Cảm ơn một thoáng bình minh

Cho ta ánh sáng lung linh giữa đời.

Cảm ơn chiếc lá rụng rơi

Hoá ra… buông bỏ là nơi an bình ….

 

Bachlap 99

P.S: Chút suy tư trong tháng 11, thơ con cóc

Chia sẻ bài viết:

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *