Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường niên C- 16/11/2025 – NGÀY CHÚA ĐẾN

NGÀY CHÚA ĐẾN

NGÀY CHÚA ĐẾN

TIN MỪNG: Lc 21,5-19

5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”

8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

SỐNG LỜI CHÚA

Khi nghe Đức Giêsu loan báo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6), hẳn ai cũng bàng hoàng. Nhưng lời tiên báo ấy không chỉ nói về một biến cố lịch sử, mà còn mở ra viễn cảnh về Ngày Chúa đến, ngày Thiên Chúa hoàn tất công trình cứu độ và xét xử muôn loài. Trước viễn cảnh ấy, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ sợ hãi, nhưng mời gọi họ giữ vững đức tin giữa những thử thách, bách hại và biến động của thời cuộc. Chính trong những gian truân đó, người tín hữu có cơ hội làm chứng cho Tin Mừng, bởi Chúa sẽ luôn ở cùng, ban lời khôn ngoan và sức mạnh để họ trung tín đến cùng. Trong khi chờ đợi “Ngày của Chúa” tức là ngày Chúa đến lần thứ hai, các tín hữu sẽ phải trải qua nhiều gian nan thử thách, phải qua một thời kỳ bị bách hại Ngày Chúa đến không phải là điều để hoang mang tìm kiếm, nhưng là lời nhắc để chúng con sống tỉnh thức, kiên trì và vững lòng trông cậy. Vì chỉ những ai trung thành trong đức tin, kiên vững trong niềm hy vọng, mới thực sự được bình an trong ngày Chúa quang lâm.

Muốn được bình an trong ngày Chúa đến, người Kitô hữu phải sống niềm tin và hy vọng vào Chúa, nhất là trung thành với Đức tin đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội. Còn khi nào Chúa đến là một câu hỏi không dễ có câu trả lời. Chắc chắn sẽ có ngày cả thế giới và vũ trụ này biến đổi, nhưng bao giờ, thế nào và có những dấu chỉ nào báo trước là những câu hỏi mà ai cũng muốn biết? Nếu ngôn sứ Malaki đã tiên báo về ngày Chúa đến viếng thăm với hình ảnh “lò lửa bừng cháy, thiêu đốt kẻ kiêu căng và tội lỗi như rơm rạ” (x. Ml 4,1), thì thánh Luca cũng trình bày những dấu chỉ tương tự trong Tin Mừng hôm nay. Ngày ấy sẽ có chiến tranh, nổi loạn, động đất, ôn dịch, đói kém, và những hiện tượng kinh khủng từ trời, những điều làm con người hoảng sợ, tưởng rằng tận thế đã đến. Tuy nhiên, Đức Giêsu nói: “Nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu” (x. Lc 21,9). Những biến cố ấy chỉ là lời cảnh báo cho thấy trật tự thế giới này không vĩnh tồn, rằng vũ trụ rồi sẽ qua đi, và mọi sự trần thế đều hữu hạn. Trong khi nhiều người bị cuốn vào nỗi sợ hãi hay tìm kiếm các điềm báo, Đức Giêsu lại hướng tâm trí các môn đệ đến điều quan trọng hơn: đừng để mình bị lừa dối bởi tiên tri giả, cũng đừng sợ hãi trước biến động, nhưng hãy kiên trì sống đức tin, đợi chờ và trung thành với Chúa. Chính trong những thử thách và bách hại ấy, người môn đệ có cơ hội làm chứng cho Tin Mừng. Bởi lẽ, đối với Đức Giêsu, đau khổ không phải là dấu chỉ của thất bại, nhưng là phương thế để biểu lộ niềm tin và lòng tín thác. Như thánh Phaolô xác tín: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu” (Rm 8,38-39). Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi biến mọi gian nan thành cơ hội làm chứng cho Chúa, làm sáng lên niềm hy vọng về một thế giới mới,  nơi Thiên Chúa là Cha, và mọi người sống yêu thương như anh chị em trong cùng một gia đình của Người. Chính khi kiên trì trong đức tin và trung tín trong tình yêu, ta góp phần xây dựng “Trời Mới Đất Mới” (x. Kh 21,1-4) – khởi đầu của ngày Chúa đến giữa lòng nhân thế hôm nay.

“Ngày Chúa đến” không chỉ nói về thời điểm tận cùng của vũ trụ, mà còn là giờ chết của mỗi người, khi chúng con ra trước mặt Thiên Chúa để chịu phán xét về cuộc đời mình. Vì thế, chuẩn bị cho Ngày Chúa đến cũng chính là chuẩn bị cho giờ ra đi cuối cùng, không phải trong nỗi sợ hãi, nhưng trong tâm tình phó thác và hy vọng. Đức Giêsu đã dạy các môn đệ: “Đừng sợ” (x. Lc 21,9). Người không phủ nhận nỗi sợ của con người trước cái chết, nhưng dạy chúng con biết làm chủ và vượt thắng nó. Chính Người, trong vườn Cây Dầu, cũng đã run sợ đến đổ mồ hôi máu khi đối diện với khổ nạn, nhưng vẫn can đảm thưa lên cùng Cha: “Xin đừng theo ý con, mà xin vâng ý Cha” (x. Mt 26,39). Cái chết, nhờ thế, không còn là ngõ cụt, mà trở thành cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.

Trong khi chờ đợi Ngày Chúa đến, Đức Giêsu không muốn chúng con ngồi yên lo lắng hay thờ ơ, nhưng mời gọi chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày trong đức tin và lòng trung tín. Thánh Phaolô đã từng cảnh tỉnh các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, những người tưởng rằng ngày tận thế đã cận kề nên bỏ bê công việc: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!” (2 Tx 3,10), “Chúng tôi đã làm lụng vất vả ngày đêm… để khỏi trở nên gánh nặng cho ai” (x. 2 Tx 3,7-12). Đối với người Kitô hữu, chờ Chúa đến không phải là buông xuôi, mà là sống tích cực từng ngày: làm việc với tinh thần trách nhiệm, yêu thương phục vụ, và kiên trì trong thử thách. Bởi chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19). Và hơn hết, chuẩn bị cho giờ chết lành chính là sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng. Người khôn ngoan là người biết thanh toán nợ nần, biết sám hối mỗi tối, siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải, và chăm chỉ tham dự Thánh lễ để kết hiệp mật thiết với Chúa. Người ấy còn biết thể hiện đức ái qua những việc lành cụ thể, như “thương người có mười bốn mối”, sống theo tinh thần Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.” Khi sống như thế, chúng con sẽ không hoảng sợ trước giờ chết, nhưng bình an đón nhận Ngày Chúa đến như một cuộc gặp gỡ yêu thương, vì biết rằng mình đã sống trọn vẹn trong đức tin, đức cậy và đức mến. Và khi ấy, lời Chúa sẽ trở nên hiện thực nơi chúng con: “Phúc thay ai trung tín cho đến cùng, vì họ sẽ được triều thiên sự sống” (x. Kh 2,10). Lao động và sống có trách nhiệm không chỉ là nghĩa vụ tự nhiên, mà còn là một cách thể hiện đức tin và chuẩn bị cho Ngày Chúa trở lại. Mỗi việc chúng con làm với tinh thần yêu mến và trung tín đều góp phần biến đổi thế giới này theo ý định tốt lành của Thiên Chúa. Chờ đợi Chúa không phải là đếm thời gian, nhưng là làm cho thời gian mang giá trị vĩnh cửu qua từng nghĩa cử yêu thương, từng hành vi công chính và lòng trung thành nhỏ bé trong đời thường. “Ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát” (Lc 21,19) là kim chỉ nam cho mọi nẻo đường đức tin. Dù thế giới có đảo điên, dù bao thử thách vây quanh, Thiên Chúa vẫn Chủ tể của lịch sử, dẫn dắt mọi sự đi đến chỗ viên mãn trong chương trình yêu thương của Ngài. Đó chính là nguồn hy vọng bất diệt nâng đỡ người tín hữu sống giữa trần gian hôm nay.

Lạy Chúa, chúng con tin cậy vào Chúa.

Xin giúp chúng con biết tỉnh thức và trung tín trong từng ngày sống, biết làm việc và yêu thương như thể hôm nay là ngày sau hết. Để khi Chúa đến, dù trong giờ chết hay trong ngày tận cùng của thế giới, chúng con được bình an ra đón Người, Đấng là cùng đích và niềm hy vọng của đời chúng con.Amen

Maria Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết:

Youtube: NGÀY CHÚA ĐẾN

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *