CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI CHIA SẺ VỚI NGƯỜI NGHÈO – ngày 15/11/2025

CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI CHIA SẺ VỚI NGƯỜI NGHÈO

CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI CHIA SẺ VỚI NGƯỜI NGHÈO

Ngày 16/11/2025 – Nhân ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ IX

Cung cách yêu thương giữa lòng phố thị

Thứ Bảy, ngày 15/11/2025, hoà chung tâm tình của Giáo Hội trong việc hướng đến người nghèo, quý Dì và chị em trong các giai đoạn huấn luyện tại Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, đã cùng nhau thực hiện chuyến đi thăm và chia sẻ với những người nghèo tại các xóm trọ dưới cầu Thủ Thiêm và khu vực đường Trần Não, Phường Bình Khánh, khu vực “Đảo Kim Cương” và Quận 4.

Hơn cả một chuyến đi bác ái, đây là một một hành trình của tình yêu và Lòng Thương Xót, nơi chúng tôi được học sống sứ mạng của người Mến Thánh Giá: biến tình yêu thành hành động cụ thể và biến lòng thương xót thành phương thuốc chữa lành.

Chia sẻ yêu thương từ những việc nhỏ bé

Từ sáng sớm, các chị em đã cùng nhau chuẩn bị món lagu sường bánh mì, bánh ngọt và nước uống (khoảng 200 phần ăn), gói trọn trong đó là cả tấm lòng yêu thương và sự sẻ chia chân thành. Đến 4 giờ chiều, chị em chúng tôi lên đường. Một phần ăn tuy nhỏ bé, nhưng là biểu hiện của tình liên đới, của ước muốn được đến gần và lắng nghe phận người đang chật vật mưu sinh, gánh chịu biết bao nỗi cơ cực, bệnh tật và những mất mát âm thầm mà ít ai hay biết giữa phố thị ồn ào.

Đảo Kim Cương: Hiện thực đằng sau tên gọi

Nghe tên “Đảo Kim Cương”, ai cũng nghĩ đến nơi sang trọng, tráng lệ, nhưng khi đặt chân đến, tôi mới thật sự cảm nhận được sự đối lập đau lòng: ẩn sau cái tên xa hoa ấy là mái nhà tạm bợ, nước ngập, những khuôn mặt lam lũ và những ánh mắt khát khao được cảm thông. Khoảnh khắc ấy khiến tôi lặng đi, bởi tôi nhận ra rằng, sự nghèo khó không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là nỗi cô đơn cần được lắng nghe và thấu hiểu. Chỉ khi được ra đi, rời khỏi cái “vùng an toàn” của chính mình để đến với những vùng ngoại biên của cuộc đời, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhở, tôi mới có thể thấy và hiểu sâu hơn lời mời gọi của Chúa: “Phúc thay ai có lòng thương xót”. Giữa một thế giới còn nhiều bất công và vô cảm, việc hiện diện và chia sẻ, dù chỉ trong chốc lát, đã trở nên một lời chứng của tình yêu thương.

Bài học của lòng nhân ái

Chuyến đi hôm nay tuy ngắn ngủi, nhưng đã khắc sâu trong tôi một bài học quý giá: cho đi không làm mình mất đi điều gì, mà làm cho tâm hồn mình trở nên phong phú hơn. Tôi muốn giữ mãi trong tim tinh thần ấy, lòng nhân ái và sứ mạng yêu thương, để trong từng ngày sống đời dâng hiến, tôi biết bước đi cùng Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh trên con đường Mến Thánh Giá, mang yêu thương đến cho những mảnh đời khổ đau, để cuộc sống này thêm ấm áp và chan chứa niềm hy vọng.

Têrêsa Ái Hân

Chia sẻ bài viết:

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *