Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ
“Này con xin đến, để thực thi ý Chúa”. ( Tv 39)
Tin mừng: Mt 12, 46-50
46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.
47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”.
48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.
50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.
SỐNG LỜI CHÚA
Lời thưa trong thánh vịnh: “Này con xin đến, để thực thi ý Chúa”. ( Tv 39) vang lên trong tâm hồn mỗi người tín hữu, đặc biệt nơi Đức Maria, Đấng đã hoàn toàn hiến mình để thực hiện trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Khi tạo dựng thế gian, Thiên Chúa không muốn chúng con cô đơn giữa đời, nhưng muốn chúng con sống trong hiệp thông với Thiên Chúa và mọi người. Người ban cho chúng con những mối tương quan thân tình nơi gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng con bước vào một mối tương quan thân mật hơn, hướng chúng con tới một mối tương quan, đó chính là tương quan thiêng liêng với Thiên Chúa và giữa những ai thuộc về Thiên Chúa, bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Vậy ai là anh em và là người nhà của Thiên Chúa? Thưa rằng, đó là những người thi hành ý muốn của Chúa Cha. Chính Đức Kitô cũng không đến để làm theo ý mình, nhưng để thực hiện chương trình cứu độ của Đấng đã sai Người. Vì thế, làm cho “danh Cha cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” phải là ưu tiên hàng đầu của những ai thuộc về gia đình Thiên Chúa. Trong bức tranh Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã làm sáng lên chân dung Đức Maria như một thành viên trổi vượt của gia đình Thiên Chúa. Mẹ được chúc phúc không chỉ vì đã cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng, mà còn vì đã lắng nghe và thực thi Lời Người trong suốt cuộc đời. Lời “Xin vâng” của Mẹ trong biến cố Truyền Tin là khởi đầu cho một con đường đức tin trọn vẹn, khi Mẹ sẵn sàng đặt mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, dù phải đi qua bao thách đố. Mẹ đã sống trọn vẹn thánh ý Chúa nơi máng cỏ nghèo hèn, nơi hành trình tìm con trong đền thờ và nhất là dưới chân thập giá, nơi Mẹ hoàn tất lời “xin vâng” trong đau thương nhưng tràn đầy tín thác. Chính sự vâng phục và lòng trung tín ấy khiến, chúng con có thể thấy, Mẹ Maria thực sự là “mẹ và anh em” của Thiên Chúa. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời cho tất cả những ai muốn thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Noi gương Mẹ Maria, người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi sống lời “Này con xin đến để thực thi ý Chúa” trong đời sống hằng ngày: biết đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa với tâm hồn khiêm tốn, chu toàn bổn phận trong gia đình, cộng đoàn, và sẵn sàng quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân. Mỗi việc làm nhỏ bé nhưng được thực hiện với lòng yêu mến và tinh thần vâng phục đều góp phần làm cho “ý Cha thể hiện” trong thế giới hôm nay.
Nhìn lại lịch sử phụng vụ, nguồn gốc thánh lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, khởi đi từ việc thánh hiến một giáo đường kính Đức Trinh Nữ Maria tại Giêrusalem. Từ thế kỷ thứ VI trong Giáo hội Đông Phương và được mừng kính như một lễ đặc biệt về Đức Mẹ. Việc Mẹ Thiên Chúa bước vào đền thờ, có nghĩa là việc ông Gioankim và bà Anna, cha mẹ của Đức Trinh Nữ đem và dâng Đức Maria cho Thiên Chúa trong Đền thờ. Truyền thuyết này dựa theo quyển ngụy thư “Phúc Âm thánh Giacôbê”. Dù Giáo Hội Rôma ban đầu phủ nhận thánh lễ này, vì nội dung không đúng với Thánh Kinh, nhưng từ thế kỷ XIV lại đón nhận và phổ biến rộng rãi trong toàn thể Giáo Hội. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở nghi lễ mang tính lịch sử, mà ở ý nghĩa thiêng liêng sâu xa: chính Đức Maria là Đền Thờ sống động của Thiên Chúa . Bằng tiếng thưa “xin vâng” để đáp lại ơn gọi, Đức Maria trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa, là thành Giêrusalem viên mãn và là mẫu mực của Hội thánh Chúa Kitô. Xin cho mỗi người chúng con, khi mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ, biết học nơi Mẹ tinh thần hiến dâng trọn vẹn, sẵn sàng thưa “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, để cuộc đời chúng con cũng trở nên một Đền Thờ sống động cho Thiên Chúa ngự.
Lạy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ thương giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa trong từng công việc nhỏ nhặt nhất của đời sống chúng con. Nhờ đó, chúng con dần củng cố mối tương quan của chúng con với Đấng Toàn Năng, và mai này chúng con được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, cùng với Mẹ và Chúa Giêsu con Mẹ muôn đời. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu xin Chúa nhận lời chúng con và ban cho chúng con được dư đầy ơn phúc.Amen
Maria Hoàng Yến
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ