24 GIỜ VỚI CHÚA
Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm – 21/11/2015

“24 Giờ Với Chúa” – Cửa Luôn Rộng Mở
![]() |
Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô qua sáng kiến “24 giờ với Chúa”. Sáng kiến này trở thành phương thế thiêng liêng giúp mỗi chị em lắng lại, hướng lòng về Chúa; đồng thời gợi mở một viễn tượng sống động của đức tin, khi Giáo Hội và từng người chúng con, được mời gọi trở thành căn nhà có “ cửa luôn rộng mở”, nơi mà mọi tâm hồn đều có thể bước vào nghỉ ngơi và gặp gỡ Thiên Chúa. |
Ở Lại Bên Thánh Thể – Nơi Tâm Hồn Tìm Lại Nguồn Cội Ơn Gọi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Riêng con, con muốn dừng lại thật lâu dưới chân Chúa. Có những khoảnh khắc mà ngôn từ trở nên bất lực; chỉ sự hiện diện thinh lặng đã đủ để nhận ra Chúa đang ở đó. Ở bên Thánh Thể, tâm hồn con như được đưa trở về nguồn cội của đời dâng hiến, mọi ơn gọi phát xuất từ sáng kiến của Thiên Chúa và được nuôi dưỡng trong tương quan cá vị với Đức Kitô (x. GLHTCG 1878–1879; Vita Consecrata 17). Từ nơi khởi đầu của ơn gọi: con được Thiên Chúa biết đến, được Người gọi bằng tên và được mời tham dự vào đời sống của Người.
Ngồi trong thinh lặng, con nhận ra đã có lúc mình để cho công việc những bận tâm thường ngày, làm mờ đi tiếng gọi của Chúa. Con đến với Chúa, nhưng đôi khi lại vội vã, như thể tâm hồn không kịp dừng lại để lắng nghe. Chính trong giờ chầu này, con nghe lại được lời mời của Chúa: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” (x. Ga 15,12). Ở lại để để tâm hồn được sắp xếp, được thanh luyện, để những chọn lựa được soi sáng, và để con học cách nhìn sự việc theo cái nhìn của Chúa.
Bên Thánh Thể, con không chỉ tìm được sự tĩnh lặng cần thiết, nhưng còn chạm đến căn tính sâu xa nhất: người thánh hiến là người được tuyển chọn để “ở với Chúa” và từ đó được sai đi (x. VC 14), Con xin được thuộc về Chúa, để ý muốn của Chúa thấm vào những điều nhỏ bé nhất trong đời sống thường ngày. Triển nở trong ơn gọi là con cần có sự ngoan ngoãn trước Thánh Thần (x. Lumen Gentium 4). Vì thế, ở lại trước Thánh Thể giúp con rèn luyện sự ngoan ngoãn ấy, để các việc con làm không phát xuất từ thúc đẩy tự nhiên, nhưng từ sự dẫn dắt của Chúa. Con biết khả năng của mình có giới hạn, nhưng con tin Chúa đủ kiên nhẫn và Người vẫn tiếp tục đào luyện con qua những điều đơn sơ nhất, dẫn dắt để đưa con đi đúng con đường Thiên Chúa muốn.
Noi Gương Mẹ Dâng Mình – Ở Lại Trong Chúa Để Sinh Hoa Trái Yêu Thương
![]() |
![]() |
![]() |
Hôm nay cũng là ngày lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thánh. Nhìn con đường Mẹ đã bước theo Chúa, con nhận thấy một tấm gương sáng của những ai biết ở lại trong Chúa. Mẹ sống âm thầm, đơn sơ, nhưng tâm hồn luôn mở rộng cho Thiên Chúa dẫn dắt. Chính trong sự “ở lại” đó, Mẹ để tình yêu Thiên Chúa thấm vào từng chọn lựa của đời mình và sinh hoa trái cứu độ cho nhân loại. Điều ấy giúp con nhận ra: mọi ơn gọi đều nảy nở từ việc ở lại với Chúa, và chỉ khi ở lại, đời dâng hiến mới thật sự sinh hoa kết quả. Yêu thương là hoa trái tự nhiên của một tâm hồn được ở lại trong Thầy.
Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương và chúc lành. Ngài không bỏ mặc nhân loại nhưng một mực trung tính giữ trọn giao ước với tình yêu thương không sao đong đếm được. Người vẫn tiếp tục bước đi cùng nhân loại, vẫn mở ra cánh cửa Thánh Thể để đón con vào, vẫn để con tựa đầu vào lòng Người như một đứa trẻ nhỏ. Qua Mẹ Maria, con học được cách thưa “xin vâng” dù chưa hiểu hết đường đi phía trước. Noi gương Mẹ, con muốn đặt trọn đời mình vào tay Chúa, để từng ngày sống dù nhỏ bé, đều được bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ. Con muốn tập sống như người con bé nhỏ, kể với Chúa những điều rất thường nhật và con tin rằng Người luôn lắng nghe ,vì Người yêu thương con.
“24 Giờ Bên Chúa” – Hành Trình Của Tưởng Niệm, Tái Sinh Và Tình Yêu
![]() |
![]() |
Lần thứ năm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tiếp tục thực hiện hành trình “24 giờ bên Chúa” theo định hướng “trở về nguồn linh đạo Mến Thánh Giá, sống tận căn đặc sủng và sứ mạng”, trong sự trung tín và kiên trì của đời sống thánh hiến. Với con, đây cũng là thời gian để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn, những người đã đi trước trong gia đình và trong Hội dòng. Qua sự tưởng nhớ này, con ý thức rằng đời này chỉ là hành trình tạm, còn quê hương thật sự là nơi Chúa đang chờ.
Giờ chầu Thánh Thể trở thành nơi con tái sinh trong tình yêu của Chúa. Trong sự hiện diện lặng lẽ trước Thánh Thể, con cảm nhận rằng cửa Thánh Thể luôn rộng mở, đón nhận mọi tâm hồn, đặc biệt là những ai tìm về sự thanh luyện, hướng dẫn, và bình an. Mỗi khoảnh khắc tưởng niệm trở thành cơ hội để con mở lòng, để cho Chúa thấm nhập vào từng ý tưởng, từng cảm xúc, và mỗi lần đối diện với Người là một lần được đổi mới.
Lời hát “Trong tâm tư sâu lắng nhìn Chúa…” như nói hộ lòng con. Đôi khi chỉ cần hiện diện đã là lời cầu nguyện. Trong sự thinh lặng ấy, con nhớ lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi tồn tại bởi vì tôi được yêu.” vâng, chính tình yêu đó giữ con vững bước trong ơn gọi dâng hiến, là động lực để sống kiên trì và trung tín với ơn gọi bước theo Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Chính tìnhyêu này biến 24 giờ bên Chúa trở thành cửa rộng mở dẫn lối dẫn đưa con trở lại với Chúa, Đấng luôn chờ đón con trước Thánh Thể, để tâm hồn con được thanh luyện, đổi mới và gắn kết sâu hơn với Người.
Ở Lại Trong Chúa Để Sống Trọn Vẹn Đời Hiến Dâng
![]() |
![]() |
![]() |
Kết thúc giờ chầu, con mang theo tâm hồn niềm bình an nhưng sâu hơn là lời hứa đoan hứa ở lại trong Chúa và cùng chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá: để từng nhịp sống thường nhật được thấm nhuần tình yêu của Người. Ở lại với Chúa không chỉ là hiện diện bên Thánh Thể, mà là sống trọn vẹn mối hiệp thông với Đức Kitô, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động trở thành chứng tá cho tình yêu Chúa.
Qua giờ chầu Thánh Thể và lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con ước mong sống kiên trung và bền bỉ với ơn gọi, ngay cả trong những khó khăn và thử thách hằng ngày. Nhờ sự gắn bó với Chúa, con mới có thể sinh hoa trái yêu thương trong đời sống phục vụ, làm chứng cho Tin Mừng giữa mọi người và góp phần xây dựng Giáo Hội trở nên căn nhà có “cửa luôn rộng mở” cho tất cả mọi người.
Ở lại trong Chúa là bước đi liên tục, là hành trình trung thành với ơn gọi từ nguồn cội, để đời hiến dâng không chỉ trọn vẹn mà còn sinh hoa trái dồi dào, trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa nơi trần gian.
Maria Huyền Trang
Chia sẻ bài viết:
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm














Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ