THIÊN CHÚA VĨ ĐẠI YÊU THÍCH NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ
Tin mừng: Lc 10, 21-24
21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
SỐNG LỜI CHÚA
Thiên Chúa vĩ đại yêu thích những điều bé nhỏ. Đó là kinh nghiệm thiêng liêng mà Giáo Hội mời gọi chúng con bước vào những ngày đầu Mùa Vọng: mùa trông chờ, mùa hy vọng, mùa mở lòng ra để đón lấy mặt trời công chiếu đang chiếu sáng cho toàn thể nhân loại ( x. Lc 2,15-20). Đấng đã đến trong sự bé nhỏ của một Hài Nhi nơi máng cỏ, để mỗi chúng con nhận ra rằng con đường gặp gỡ Thiên Chúa thường bắt đầu từ những điều giản đơn, nhỏ bé trong đời sống hằng ngày Chính trong chuyển động nội tâm ấy, chúng con khám phá niềm vui của ơn gọi Kitô hữu: được nhận biết Thiên Chúa và được làm con của Người cách trọn vẹn từ giây phút lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Niềm vui ấy không chỉ là được giải thoát khỏi tội nguyên tổ, nhưng còn là được bước vào gia đình Thiên Chúa, sống trong Giáo Hội, trưởng thành mỗi ngày trong đời sống cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và thực hành bác ái , để ân sủng Chúa dẫn dắt bước chân của chúng con từng ngày.
Tin Mừng hôm nay cho thấy chính Chúa Giêsu đã hớn hở vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Chúa Cha giàu lòng yêu thương ấy lại chọn mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những tâm hồn bé nhỏ (x.Lc 10,21) và cho tất cả những ai biết mở lòng đón nhận, tin vào Thiên Chúa. Trong tâm tình Mùa Vọng, chúng con cũng được mời gọi trở nên bé nhỏ như thế để nhận ra Chúa đang đến giữa đời mình.
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Được Mặc Khải Cho Người Bé Mọn
[1] “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. Thiên Chúa “Mặc khải” có nghĩa làm cho chúng con thấy những gì đã giấu kín được tỏ lộ ra, mang ra ánh sáng những gì đang ở trong bóng tối, hay làm cho một người hiểu những gì họ chưa biết hay còn mù mờ. Thiên Chúa vẫn đang tỏ lộ những điều thánh thiêng ngay giữa đời thường con đang sống; nhưng nhiều khi chính con lại không thấy, không nghe, không hiểu. Lạy Chúa, đôi mắt tâm hồn con còn bị che phủ bởi sự tự mãn, bởi những dựa cậy vào khả năng riêng, bởi những tính toán tự nhiên mà con quen dùng để giải thích mọi sự.
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở con rằng, để nhận ra những mặc khải ấy, thái độ của con phải như trẻ thơ: tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi. Chúa Giêsu so sánh giữa người khôn ngoan thông thái và kẻ bé mọn, để chỉ ra rằng sự kiêu hãnh, nghi ngờ hay dựa vào sức riêng sẽ ngăn cản con nhìn thấy ý định và khôn ngoan của Thiên Chúa. Chỉ khi con biết trông cậy hoàn toàn vào Cha, để Cha dẫn đi, soi sáng và hướng dẫn, con mới có thể hiểu Mầu Nhiệm Nước Trời. Dừng lại trước Lời Chúa, gẫm suy và lắng nghe, con bước vào một cấp độ đức tin vượt lên trên những gì lý trí con có thể với tới. Lý trí là món quà Chúa ban, giúp con nhận biết, soi sáng hành trình tìm kiếm, nhưng không bao giờ chứa trọn sự khôn ngoan vô cùng của Cha.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin giải thoát tâm trí con khỏi cám dỗ muốn đo lường Thiên Chúa bằng công thức, hay muốn cắt nghĩa các mầu nhiệm bằng lý luận phàm nhân. Con xin Cha cho con biết khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình, để những điều con chưa hiểu không trở thành cớ cho con nghi nan, nhưng lại trở thành cửa ngỏ mở ra với đức tin.
Biết Thiên Chúa Vĩ Đại
“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (x Lc10, 22). “Biết” ở đây không chỉ hiểu là sự hiểu biết bằng trí óc hay gom góp kiến thức về Thiên Chúa, nhưng là bước vào sự liên kết thân mật, một tương quan sống động với Đấng đã tạo thành trời đất. Biết Đức Giêsu là điều cốt yếu đối với chúng con , Biết Đức Giêsu để cho chính Người chạm đến lòng con, biến đổi con, và đưa con vào sự sống của Thiên Chúa. Lạy Chúa, được biết Chúa Giêsu là ân huệ lớn nhất của đời con và được nhận biết Chúa Cha là phần thưởng vô giá của đức tin.
Nhưng để nhận biết Chúa, không phải trí hiểu đưa con vào, cũng không phải kinh nghiệm khoa học mở đường, mà là một ân ban nhưng không, như Lời Chúa Giêsu đã nói: “Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ nếu Chúa Con không mặc khải cho, và cũng không ai đến được với Chúa Con nếu Chúa Cha không lôi kéo họ” (Ga 6,44). Con được biết Chúa là vì Chúa đã cúi xuống. Con được tin vào Chúa là vì Chúa đã chạm vào lòng con. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa vĩ đại lại yêu thích những điều bé nhỏ: vì chỉ những ai bé nhỏ mới để cho Chúa Cha lôi kéo;; chỉ những ai bé nhỏ mới mở lòng để Chúa Con mặc khải;; chỉ những ai bé nhỏ mới đủ trống để chứa đựng sự sống của Thiên Chúa. vì được ở trong quỹ đạo yêu thương mà Ba Ngôi đang mời gọi con bước vào.
Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ con luôn bé nhỏ trong tâm hồn. Chỉ khi bé nhỏ, con mới có thể biết được một Thiên Chúa vĩ đại. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn yếu đuối của chính mình, mà năng đến với Thánh Thể mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được bổ dưỡng sức thần thiêng của Chúa, mà vượt thắng mọi khó khăn trên đường lữ thứ trần gian. Xin cho con sống tinh thần Mùa Vọng trong từng ngày: trông chờ, hy vọng và mở lòng ra đón nhận ân sủng cứu độ mà Chúa mang đến. Amen.
Trần Thủy
Chia sẻ bài viết:
Youtube: THIÊN CHÚA VĨ ĐẠI YÊU THÍCH NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
25/02/2026 – Thứ Tư Tuần I Mùa Chay – Tìm về bên Chúa – Lc 11,29-32
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)