LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG TIẾNG MỚI LẠ
TIN MỪNG: Mc 16,15-21
Hôm ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười một và nói với các ông rằng:
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.
Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
SỐNG LỜI CHÚA
Chúng con đang sống trong một thế giới mà bóng đêm của bạo lực dường như bao trùm. Bạo lực đó không chỉ hiển hiện nơi chiến trường giữa các quốc gia hay những cuộc xung đột lớn. Nó còn hiện diện âm thầm trong lời nói hằng ngày. Trên các nền tảng mạng xã hội, trong các cuộc tranh luận, thậm chí trong những tương quan gần gũi nhất, lời nói nhiều khi trở thành mũi dao làm tổn thương nhau. Chúng con cảm nhận rõ điều ấy, và đôi khi chính chúng con cũng bị cuốn vào.
Giữa bối cảnh đó, Tin Mừng Thánh sử Maccô tường thuật cho chúng con một lời nhắc nhở của Chúa Giêsu và cũng là một mệnh lệnh sai đi: “Nhân danh Thầy, anh em sẽ nói được những tiếng mới lạ” (Mc 16, 17). “Tiếng mới lạ” này ấy không chỉ là khả năng nói các ngôn ngữ khác, nhưng còn là lời mời gọi chúng con đổi mới chính ngôn ngữ của mình, từ một ngôn ngữ dễ gây tổn thương thành ngôn ngữ biết chữa lành. Ngôn ngữ mới lạ này phát xuất từ Đức Kitô: lời nói biết cảm thông, nâng đỡ, xây dựng và đem lại hy vọng.
Trước hết, “tiếng mới lạ” gợi chúng con nhớ đến biến cố Lễ Ngũ Tuần, khi các Tông đồ được Chúa Thánh Thần ban cho khả năng nói nhiều thứ tiếng để mọi dân đều nghe và hiểu Tin Mừng. Kế đến, ý nghĩa ấy còn mở rộng hơn; đó không chỉ là chuyện ngôn ngữ theo nghĩa chữ, mà còn là lời mời gọi chúng con để Chúa Thánh Thần đổi mới chính cách chúng con trong cung cách ứng xử và truyền đạt với nhau mỗi ngày. “Tiếng mới lạ” vì thế trở thành chính ngôn ngữ của Tin Mừng, ngôn ngữ của Thầy Giêsu, một thứ ngôn ngữ biết tôn trọng, biết lắng nghe, biết nâng đỡ và chữa lành.
Quả thật, sứ mạng này không bắt đầu từ khả năng của chúng con, nhưng từ chính quyền năng và sức mạnh của Đấng đã sai chúng con đi. Chúng con thi hành sứ mạng ấy không phải bằng sức riêng mình, nhưng trong căn tính và quyền năng được chia sẻ từ Đức Kitô Phục Sinh Chúng con được mời gọi trở nên ngôn sứ của Người . Khi chúng con được ban khả năng nói “tiếng mới lạ”, đó không phải do tài nói năng hay khả năng thuyết phục của bản thân, nhưng chính là ân sủng và quyền năng của Chúa đang hoạt động trong chúng con. Điều ấy đòi chúng con một sự khiêm nhường sâu xa, để luôn nhớ rằng mình chỉ là khí cụ Chúa dùng cho công trình của Người trên trần gian này.
Lời Chúa mời con đi xa hơn: để “tiếng mới lạ” ấy thực sự trở thành thái độ sống mỗi ngày của con. Điều đó bắt đầu từ những chọn lựa rất cụ thể. Giữa một thế giới quen với chỉ trích và kết án, con được mời gọi tập nói những lời bao dung và hòa giải, để một vòng tròn hằn thù có thể được tháo gỡ. Khi đối diện khó khăn hay thất vọng, con được mời gọi nói những lời mang hy vọng, cho mình và cho người khác, như một cách tin thác vào Chúa Quan Phòng. Giữa những gian dối của xã hội, con được mời gọi nói lên sự thật, nhưng là sự thật được đặt trên nền của tình thương, không làm tổn thương ai, nhưng giúp người khác nhận ra lỗi lầm trong bình an. Và “tiếng mới lạ” ấy không chỉ dừng lại nơi lời nói. Nó còn là những hành động âm thầm: một cử chỉ quan tâm, một sự kiên nhẫn với người đang yếu đuối, hay chỉ đơn giản là một nụ cười đủ chân thành để nâng dậy một tâm hồn bị bỏ rơi. Chính những điều nhỏ bé ấy làm nên thứ ngôn ngữ mới mẻ mà Chúa Giêsu Phục Sinh muốn con sống và gieo vào thế giới còn nhiều tổn thương này. Ngôn ngữ của Tin Mừng, ngôn ngữ mà Thánh Thần tạo nên trong lòng những ai để cho Thiên Chúa dẫn dắt, đem lại bình an và mở ra con đường chữa lành cho chính con và cho những người con gặp gỡ.
Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, đã sống đúng tinh thần đoạn Phúc Âm hôm nay. Ngài không chỉ rao giảng, mà còn “dùng những dấu lạ kèm theo” để củng cố lời rao giảng. Trong bối cảnh hôm nay, những “dấu lạ kèm theo” ấy không nhất thiết là phép lạ, mà là một cuộc sống “lạ lùng” trước mắt người đời nhưng đúng với tinh thần Phúc Âm. Nhờ đó, tiếng nói và hành động của ngài trở thành chứng tá sống động, mời gọi mỗi người môn đệ chúng ta cũng bước đi theo Chúa, sống ngôn ngữ chữa lành trong đời thường và lan tỏa Tin Mừng trong thế giới xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu,
Khi nói đến “tiếng mới lạ”, Tin Mừng mời con trở về với chính lời nói và cách giao tiếp hằng ngày. Chúa Thánh Thần còn đổi mới cách con sử dụng lời nói để kiến tạo nên lối sống theo Tin Mừng xin đổi mới môi miệng con bằng Thần Khí Chúa, để con biết nói “tiếng mới lạ”: là ngôn ngữ của yêu thương, của sự thật trong hiền lành, ngôn ngữ chữa lành mọi tâm hồn tổn thương.
Xin Chúa ở lại trong con, và xin cho con luôn để Chúa ngự trị trong tâm hồn mình, để con có đủ sức mạnh của Chúa mà nói “tiếng mới lạ”. Để mọi lời con nói ra là lời Yêu Thương, lời chân thành, gieo rắc niềm hy vọng, xây dựng và làm chứng cho Danh Ngài trên thế giới này. Amen.
Mar Lệ Hiền
Chia sẻ bài viết:
Youtube: LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG TIẾNG MỚI LẠ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
25/02/2026 – Thứ Tư Tuần I Mùa Chay – Tìm về bên Chúa – Lc 11,29-32
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)