SỐNG LỰA CHỌN THUỘC VỀ CHÚA
Tin Mừng: (Lc 1, 26- 38)
26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
SUY NIỆM
Lạy Thiên Chúa là Đấng con tôn thờ,
Đặt mình trước Chúa trong sự thinh lặng của đầu ngày mới này, con xin được hiệp cùng Quý Bà, Quý Dì và toàn thể chị em cùng chung nhịp bước tiến vào nhà Chúa, như dân Do Thái năm xưa dập dìu kéo nhau cùng tiến về đền thờ để ca ngợi, thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa, để nghe được lời Chúa hướng dẫn, dạy dỗ và bước theo đường lối của Người. Thưa Chúa, hôm nay Giáo Hội mừng lễ Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, là bằng chứng về sức mạnh ân sủng của Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa đã chọn mẹ và ban tràn đầy ân sủng cho Mẹ từ trước khi Mẹ đáp lại bằng tiếng xin vâng. Chúa cũng đã chọn con từ trước khi con yêu Chúa và Ngài đã cho con được sống trong ơn gọi MTG, để ngày ngày con ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi đáp lại qua những chọn lựa dứt khoát hằng ngày. Nhưng sự tân tiến và vội vã, sự phức tạp và mập mờ, sự ồn ào và náo nhiệt của xã hội con người hôm nay phần nào nó cũng đang bày cách len lỏi tinh vi, làm ảnh hưởng đến đời sống tu trì của con, làm con mất phương hướng, khiến con khó đáp lại lời mời gọi của Chúa. Mang tính mong manh yếu đuối của phận người, khi đứng trước những chọn lựa, con thường nghiêng chiều theo ý riêng, sở thích của mình, con chưa sống với ý thức lệ thuộc về Chúa, con cúi mình xin lỗi Chúa về những bất toàn của con. Xin Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự khôn ngoan, ban cho con ơn Thánh của Ngài để con có thêm sự khôn ngoan khi đứng trước những chọn lựa, giúp con biết chọn điều Chúa muốn để mỗi ngày con một tiến sâu hơn trên con đường hoàn thiện.
Con xin mượn lời chào của Sứ Thần Gaprien đã chào Mẹ năm xưa trong biến cố truyền tin, khởi đầu công trình cứu độ: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”,và qua tiếng thưa “Xin Vâng” của Mẹ, đã khai mở một kỷ nguyên mới, nhờ đó mà giờ đây con có một người Mẹ thiêng liêng và con được cất lên lời gọi Mẹ, con đọc Thánh Danh Mẹ – Maria. Mẹ ơi, Mẹ đã tin Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ, Mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa cả hồn lẫn xác từ bên trong đến bên ngoài, đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Giữa bụi đời trần gian, con cũng muốn tâm hồn con được trong sạch, thoát khỏi mọi ràng buộc để mỗi ngày thuộc về Chúa hơn, xin Mẹ cùng đồng hành với con trong giờ suy gẫm này.
(Mời cộng đoàn ngồi)
Mừng lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm là mừng lễ một con người, một phụ nữ ngay từ giây phút đầu tiên thụ thai đã trọn vẹn và tuyệt đối nằm trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã được Thiên Chúa bao bọc và bảo vệ bằng ân sủng tuyệt vời, gìn giữ Mẹ khỏi vết nhơ nguyên tội. Tin mừng thuật lại việc sứ thần truyền tin cho Đức Maria, tại Nazaret. Đây là một biến cố vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Đức Maria và của lịch sử cứu độ, vì từ giây phút này Ngôi Hai Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại.Trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, Ngài đã chọn Mẹ Maria, một cô thôn nữ khiêm tốn dịu hiền để làm mẹ của Đấng Cứu Thế.
Giây phút ngỡ ngàng, bất ngờ, lo lắng, trao đổi với sứ thần, lúc này mẹ có sự tự do để trả lời “có” hoặc “không” với sứ thần về việc mà Thiên Chúa muốn ngỏ lời với Mẹ. Vì trước khi sứ thần truyền tin cho Mẹ, cũng như bao người khác, Mẹ đã có một chương trình riêng, một hướng đi riêng cho mình, nhưng khi sứ thần ngỏ lời cùng Mẹ, lời loan báo có ngụ ý nói xin mẹ đi hướng mà Thiên Chúa muốn mời Mẹ cộng tác vào công cuộc cứu độ nhân loại, thì mẹ đã nhận ra thánh ý cao vời của Thiên Chúa và đáp lại bằng hai tiếng thưa “Xin vâng” đầy khiêm cung và sáng suốt nơi Mẹ. Xin vâng là thái độ tự nguyện sẵn sàng đáp lại lời Chúa cách hoàn hảo nhất và có tính cách quyết định dứt khoát: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”. Mẹ Maria đã nhận ra mình là nữ tỳ của Chúa. Là nữ tỳ thì không có quyền lợi địa vị danh giá và tiền bạc của cải, không có tự ái, không được đòi hỏi bất cứ điều gì, không có gì thuộc về mình, là của mình kể cả mạng sống. Là nữ tỳ của Chúa thì Chúa là ông chủ tuyệt đối, mọi sự đều thuộc về Chúa là của Chúa. Chúa có toàn quyền trên con người cuộc sống và cái chết.
Thưa Chúa, trong ngày sống của con có vô vàn điều phải lựa chọn, con có tự do để chọn lựa hay chối từ, nhưng sự tự do chọn lựa đó sẽ liên quan đến sự sống đời đời của con, con phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Trước khi bước vào đời sống tu trì, con đã phải chọn lựa và quyết định cho tương lai của mình, con đã từ bỏ ước mơ trở thành sinh viên theo học ngành mà con thích, rời khỏi mái ấm gia đình để đi theo Chúa. Giờ đây, với tất cả vì tình thương của Chúa “Con được Chúa chọn vì được thương xót”, như lời của Đức Thánh Cha Phanxico đã nói trong tông huấn : “ Hãy vui mừng và hân hoan”. Chúa mời gọi con một cách tiệm tiến, từng bước từng bước một… trên con đường hoàn thiện. Khi biết mình là con cưng của Chúa được sống trong ơn gọi thánh hiến, vậy thái độ, cách sống của con có hoàn toàn tự do lệ thuộc vào Chúa hay con còn bị ràng buộc trong sự lệ thuộc vào chính mình? Vào trần gian chóng qua này?
Thiếu nữ sống ngoài đời thì cần trang sức, trang điểm và trang phục để thu hút sự chú ý về mình. Còn nét đẹp của người nữ tu là các nhân đức, là đời sống thánh thiện và sự trung tín.Tự những đặc điểm này sẽ giúp bản thân con đến gần với Chúa hơn. Nhà Dòng chính là một môi trường tốt và thuận lợi để con thao luyện, tập nhân đức và nhân đức là những bài học và thực hành không bao giờ kết thúc. Sự thánh thiện không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng nó đòi hỏi con phải tập luyện mỗi giây phút trong cuộc sống. Hơn nữa đời sống chung mà không tập nhân đức, lấy nhân đức làm vũ khí để cảnh giác chống trả các cám dỗ tinh vi thì con khó mà trung tín với Chúa trọn vẹn.
Chúa không muốn con chỉ dừng lại ở cuộc sống bình thường tẻ nhạt, nhưng con phải tiến xa hơn nữa, sống triệt để tinh thần của Tin Mừng … phải luôn chọn lựa và quyết định dứt khoát cho từng lần, từng vấn đề từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Chọn lựa giữa cái được và mất, chọn lựa giữa Thiên Chúa và tha nhân, chấp nhận từ bỏ và chết đi chính cái tôi của mình. Noi gương biết bao vị Thánh của mọi thời đại, dù luôn bị ảnh hưởng bởi những chọn lựa các giá trị thế tục, chọn lựa những giá trị chóng qua, rẻ tiền, tạm thời và không cố định. Nhưng các Ngài đã sẵn sàng đánh đổi tất cả, để chỉ chọn lựa Thiên Chúa là giá trị tuyệt đối và vĩnh cửu của đời mình. Các ngài đã sẵn sàng lội ngược dòng đời, đi vào con đường ngược chiều để chọn Đức Kitô, chọn những giá trị Tin mừng là lý tưởng và hạnh phúc duy nhất của đời mình. Các ngài sẵn sàng mất tất cả để được tất cả, các ngài được tôn vinh và trở thành nguồn cảm hứng cho Giáo hội và tất cả người Kitô hữu, đặc biệt người sống đời thánh hiến. Và một mẫu gương rất gần gũi và thân cận với con không ai khác đó là Đức Cha Lambert – Đấng Sáng Lập của Dòng MTG, Ngài đã chọn lựa một điều tuyệt đối trên con đường thiêng liêng của Ngài là chọn Đấng chịu đóng đinh trên thánh giá là đối tượng duy nhất của lòng trí Ngài. Đây là một lựa chọn khôn ngoan vì đã chọn chính Đấng cứu độ. Ngài cũng có chức quyền, địa vị xã hội, của cải tài sản trong gia tộc khi tuổi còn rất trẻ, nhưng với lời mời gọi và sự thu hút của Đấng Chịu Đóng Đinh, Ngài đã từ bỏ mọi sự, đã lên đường đến miền truyền giáo xa xôi với đầy khó khăn trắc trở, một đi không ngày về để mang Tin Mừng của Chúa đến cho lương dân, đến với những người chưa nhận biết Chúa hay những người đã bỏ Chúa từ lâu, đặc biệt là để làm vinh danh Chúa và mưu cầu lợi ích cho các linh hồn. Qua bề dày lịch sử hơn 350 năm, Linh đạo Dòng MTG đã khắc sâu trong dòng thời gian. Phần con là một nữ tu MTG thời hiện đại, là hiện thân của Mẹ Maria trên đất Việt, tiếp nối dấu chân của Quý Bà, Quý Dì đi trước, sứ mạng cao cả của con phải là cánh tay nối dài cuả Đức Kito như trong thư Thánh Phaolo gởi cho tín hữu Côloxe: “Tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh”, để qua cuộc sống của con, sứ mạng liên tục vẫn luôn được tiếp diễn vận hành, linh đạo MTG ngày một in đậm rõ nét hơn.
(Mời cộng đoàn quỳ)
Thưa Chúa con đang sống trong năm phụng vụ mới, mùa xuân của đức tin chất chứa niềm hi vọng, hướng về Năm Thánh 2025 với chủ đề : “Những người hành hương của hi vọng”. Ý thức thân phận mình là người hành hương – là người lữ khách, là người đang trên đường và hướng tới một đích điểm. Điểm đến của những cuộc hành hương thường là những nơi Thánh, gắn bó với Chúa, với Đức Mẹ và với các Thánh. Khi ý thức mình chỉ là phận hành hương hay phận lữ khách, thì mục đích tối hậu của con là hướng về Thiên Chúa, hướng về Quê Trời là quê hương vĩnh cửu. Vì luôn hướng về Thiên Chúa và về Quê Trời, nên những gì ở trần gian chỉ là tạm thời. Như người lữ hành bỏ lại những gì mình gặp gỡ hai bên đường, để chỉ chú tâm tiến về phía trước, Chúa mời gọi con dù sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, nhưng luôn coi thế gian chỉ là quán trọ bên đường.
Con cảm ơn Mẹ Maria, vì những gì Mẹ được hưởng thì ngày nay con cũng được chung phần. Qua tiếng thưa “Xin vâng” của Mẹ năm xưa đã cho con được sống trong niềm hi vọng. Sống niềm hi vọng chính là động lực giúp con ý thức mỗi ngày con phải có sự khôn ngoan chọn lựa những giá trị nước trời, biết bám chặt vào Chúa như là mỏ neo duy nhất giữa sự bấp bênh của cuộc sống, dù cuộc sống có đổi thay nhưng vẫn sống niềm hi vọng, để con ngày càng nên giống Chúa Giesu, Đấng là niềm hi vọng cho thế giới. Mẹ Maria đã suốt đời trung tín với tiếng Xin Vâng đầu tiên bằng việc nói muôn tiếng Xin Vâng khác cho đến tận thập giá. Nhưng chỉ cần trung kiên với Chúa, Mẹ đã được hưởng niềm vui trọn vẹn. Mẹ Maria đã làm chứng và củng cố niềm hi vọng cho con bằng chính đời sống gương mẫu của mẹ, giúp con sống trung tín với Chúa trong mọi biến cố bằng những tiếng xin vâng nho nhỏ hằng ngày. Lời chào của sứ thần: “ Mừng vui lên” vì mẹ có Chúa là gia nghiệp đời đời, Mẹ vui trong khoảnh khắc, nhưng cả cuộc đời đầy gian nan vất vả sóng gió và đau thương. Sống vô nhiễm giữa môi trường đầy ô nhiễm để thanh luyện và thánh hóa nó, bởi vì Mẹ luôn phó thác trong niềm tin tưởng rằng: “Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”. Thiên Chúa đã làm được mọi sự, tất cả được tái hiện lại cách huyền nhiệm trong Thánh Lễ mà con sắp được tham dự trong mầu nhiệm Thánh, và điều Thiên Chúa đã làm, vẫn luôn được tái hiện lại biến cố năm xưa, trong bản kinh quen thuộc hằng ngày mà môi miệng con vẫn đọc ca vang qua Kinh Truyền Tin. Amen.
Chia sẻ bài viết:
Youtube: SỐNG LỰA CHỌN THUỘC VỀ CHÚA
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
25/02/2026 – Thứ Tư Tuần I Mùa Chay – Tìm về bên Chúa – Lc 11,29-32
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)