• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 25/01/2016 – Chúa Nhật Tuần III Thường Niên – TRỞ NÊN HẠT GIỐNG TIN MỪNG GIỮA THẾ GIỚI HÔM NAY – Mt 4,12-23 

25/01/2016 – Chúa Nhật Tuần III Thường Niên – TRỞ NÊN HẠT GIỐNG TIN MỪNG GIỮA THẾ GIỚI HÔM NAY – Mt 4,12-23 

TRỞ NÊN HẠT GIỐNG TIN MỪNG GIỮA THẾ GIỚI HÔM NAY

TRỞ NÊN HẠT GIỐNG TIN MỪNG GIỮA THẾ GIỚI HÔM NAY

Tin mừng: Mt 4,12-23 

12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

SỐNG LỜI CHÚA

Hành trình trưởng thành đức tin của người Kitô hữu bắt đầu từ những bước đi rất cụ thể trong đời sống thường ngày. Nhớ lại trong bài tường thuật biến cố Chúa Hiển Linh: Khi các nhà đạo sĩ ghé vào dinh Hêrôđê hỏi thăm thì ngôi sao dẫn đường biến mất, nhưng khi ra khỏi đó thì ngôi sao lại xuất hiện và dẫn họ đến Máng Cỏ Belem rồi đậu lại trên đó. Phải chăng, khi chúng con  đi tìm Chúa, chúng con  vẫn thích tìm Người nơi chốn vinh hoa? Thiết nghĩ nơi đó chỉ gặp thấy sự toan tính tranh dành ngai báu chức quyền và tìm cách hãm hại nhau (Hêrôđê); nơi đó ánh sáng lương tâm (ngôi sao) sẽ biến mất vì tranh dành quyền lợi, ánh sáng đức tin sẽ vụt tắt vì nghi ngờ nhau… Hãy ra khỏi đó, ra khỏi sự tranh chấp, hận thù, tính toán và hãm hại nhau, hãy sám hối, thì “ngôi sao” sẽ lại xuất hiện đưa chúng con  đến gặp Chúa. Chúa Hài Nhi đang ở Máng Cỏ Belem, nơi yên bình của sự nghèo khó, bình an và tràn ngập yêu thương, nơi của sự khiêm hạ và nghèo khó.

Từ chi tiết ấy gợi mở một kinh nghiệm thiêng liêng quen thuộc cho: con đường tìm kiếm Thiên Chúa đòi hỏi sự hoán cải nội tâm và một hướng đi đúng đắn. Ánh sáng của Thiên Chúa không tỏ rạng nơi những tính toán quyền lực hay những tìm kiếm dựa trên lợi ích, nhưng nơi sự đơn sơ, khiêm hạ và lòng khao khát chân thành. Chỉ khi con người dám bước ra khỏi những ràng buộc của tham vọng, ganh đua và tự mãn, họ mới có thể nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện. Cuộc gặp gỡ với Chúa không diễn ra trong khung cảnh nghèo hèn và lặng lẽ, nơi tâm hồn con người sẵn sàng mở ra để đón nhận.

Chính từ nền tảng ấy, ơn gọi của người môn đệ thừa sai được định hình. Đi theo Chúa Giêsu không phải là tìm một vị trí đặc biệt, nhưng là chấp nhận lên đường cùng Chúa, chia sẻ nhịp sống của Người và để Tin Mừng thấm vào từng chọn lựa nhỏ bé của đời mình. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên “hạt giống” được gieo vào thế giới hôm nay: âm thầm, kiên nhẫn, không phô trương, nhưng mang trong mình sức sống của Tin Mừng, lan tỏa tình yêu Thiên Chúa qua đời sống yêu thương, phục vụ và đồng hành với tha nhân.

 Tin Mừng hôm nay cho thấy khởi điểm sứ vụ công khai của Chúa Giêsu không diễn ra tại Giêrusalem, trung tâm tôn giáo của Do Thái giáo, nhưng tại Caphácnaum, miền Galilê ven biển. Đó là một vùng đất có đời sống xã hội phức tạp, dân cư đa dạng và chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa, tôn giáo khác nhau. Việc Chúa chọn Galilê không phải là một chi tiết phụ, nhưng là một lựa chọn mang ý nghĩa sâu xa: Tin Mừng không được dành riêng cho một nhóm ưu tuyển, mà được trao ban cho mọi người, nhất là những ai đang sống ở những “vùng ngoại biên” của đời sống tôn giáo và xã hội.

Tại chính nơi ấy, Chúa Giêsu cất lên lời rao giảng đầu tiên: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Sám hối là điều kiện căn bản để con người có thể đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa tìm đến với những người ý thức sự thiếu hụt, yếu đuối và cần được chữa lành. Ánh sáng của Người chiếu rọi những ai đang ngồi trong bóng tối, những con người tưởng chừng ở bên lề, nhưng lại sẵn sàng mở lòng để đón nhận ơn cứu độ. Ngay trong bối cảnh đời thường ấy, Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên khi họ đang quăng chài, vá lưới, gắn bó với công việc mưu sinh hằng ngày, chỉ có một lời mời gọi giản dị: “Hãy theo Thầy.” Và họ đã đáp lại bằng việc bỏ lại những gì đang nắm giữ để bước vào một hành trình mới. Từ đó, đời sống của họ trở thành một chuyển động liên lỉ: đi theo, ở lại với Thầy và được sai đi.

Hình ảnh ấy giúp người Kitô hữu hôm nay nhận ra căn tính của mình. Trở nên môn đệ thừa sai khởi đi từ việc để Tin Mừng thấm vào chính môi trường sống của mình. Như một hạt giống được gieo vào lòng đất, người môn đệ được mời gọi hiện diện giữa thế giới với một đời sống được biến đổi: biết sám hối, biết lắng nghe, biết yêu thương và phục vụ trong những hoàn cảnh cụ thể. Chính sự hiện diện trung thành ấy làm cho Tin Mừng tiếp tục được loan báo, bằng một đời sống phù hợp với điều mình tin.

Lời mời gọi “Hãy sám hối” vẫn vang lên như lời nhắc nhở, cảnh tỉnh dành cho mỗi Kitô hữu trong hành trình đức tin. Chỉ khi dám nhìn nhận sự giới hạn của mình, con người mới có thể mở lòng để đón nhận ân sủng. Sám hối không khép lại nơi việc nhìn lại quá khứ, nhưng mở ra một lối sống mới: biết từ bỏ những gì cản trở mối tương quan với Chúa và với tha nhân, để Nước Trời thực sự đến gần trong đời sống hằng ngày.

Trở nên hạt giống Tin Mừng giữa thế giới hôm nay là chấp nhận được gieo vào những môi trường cụ thể, đôi khi nhiều thách đố, nhưng cũng đầy cơ hội để yêu thương và phục vụ. Người môn đệ thừa sai không chọn nơi “thuận lợi” cho mình, nhưng học cách ở lại và đồng hành với con người như Chúa Giêsu đã làm. Chính trong sự âm thầm, kiên trì và trung tín ấy, hạt giống Tin Mừng được nẩy mầm và thế giới được “đánh thức” bằng chứng tá của một đời sống được biến đổi bởi tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khởi sự sứ vụ giữa những con người bình thường và trong những hoàn cảnh rất đời. Xin cho chúng con biết sám hối mỗi ngày, để đời sống chúng con trở thành mảnh đất tốt, nơi hạt giống Tin Mừng được gieo xuống, lớn lên và sinh hoa kết trái cho Nước Chúa. Amen.

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: TRỞ NÊN HẠT GIỐNG TIN MỪNG GIỮA THẾ GIỚI HÔM NAY

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *