• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 29/01/2026 – Thứ Năm tuần III Thường Niên – KHI ÂN BAN TRỞ THÀNH SỨ MẠNG – Mc 4, 21-25

29/01/2026 – Thứ Năm tuần III Thường Niên – KHI ÂN BAN TRỞ THÀNH SỨ MẠNG – Mc 4, 21-25

211 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
KHI ÂN BAN TRỞ THÀNH SỨ MẠNG

KHI ÂN BAN TRỞ THÀNH SỨ MẠNG

Tin mừng: Mc 4, 21-25

21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng ? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao ? 22 Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

24 Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. 25 Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.

SỐNG LỜI CHÚA

 Đời sống Kitô hữu không dừng lại ở việc đón nhận ân ban, nhưng được mời gọi bước lên một chiều kích khác:  những ân ban được Chúa trao bạn sẽ  trở thành sứ mạng,“ Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”. Như hạt giống phải được gieo xuống ruộng đất, lớn lên và sinh hoa trái, nếu không sẽ nó trơ trọi hoặc thối nát và mất đi. Cũng thế, những gì Thiên Chúa trao ban, từ đức tin, khả năng, đến những cơ hội rất cụ thể trong đời sống hằng ngày, đều là cơ hội để sinh hoa trái. Đức tin và các ân huệ Chúa ban chỉ lớn lên khi được đem ra sử dụng, khi người tín hữu dám để các ân huệ ấy hiện diện vào những chọn lựa, hành động và trách nhiệm cụ thể của đời sống. Từ đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi nhận ra căn tính của mình: không chỉ là người tin, nhưng là môn đệ thừa sai, được sai đi giữa lòng đời để làm cho những ân ban đã lãnh nhận trở nên hữu ích và sinh hoa trái vì Nước Trời.

Từ xác tín ân ban được trao để trở thành sứ mạng, Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay giúp mỗi Kitô hữu nhận ra con đường sống của người môn đệ thừa sai qua những lời dạy cụ thể, soi sáng cách con đón nhận, sống và làm cho ân ban Chúa ban sinh hoa trái trong đời sống hằng ngày.

  1. Không ai đốt đèn mà lại để dưới đáy thùng.

Không ai đốt đèn mà lại để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế để mọi người thấy ánh sáng… Nghĩa là đức tin của con  không phải “đạo tại tâm” giấu diếm, mà cần được toả sáng, để mọi người nhìn vào đó mà nhận ra Chúa. Ánh sáng thì không thiên vị phân biệt ai, tựa như ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi, chiếu sáng mọi người và mọi nhà. Cũng vậy, ánh sáng của chúng con  phải “đặt trên đế” – phải ở trên cao, vượt trên mọi danh vọng, tiền tài, lạc thú”.

Giữ ngọn đèn dưới thùng không hẳn xuất phát từ tinh thần khiêm tốn, nhưng nhiều khi phản ánh sự dè dặt trước trách nhiệm làm chứng cho đức tin đã lãnh nhận. Trong thực tế, vẫn có những Kitô hữu được Chúa trao ban khả năng và điều kiện thuận lợi, nhưng vì e ngại, thiếu tự tin hoặc vì một cách hiểu chưa đầy đủ về khiêm tốn, nên chưa dám làm chứng cho đức tin của mình đi vào đời sống một cách rõ nét. Tuy nhiên, đức tin không chỉ được gìn giữ trong nội tâm, mà cần được thể hiện qua những chọn lựa và hành động cụ thể. Khi hành động với đức tin, người tín hữu ý thức mình đang sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, hướng về những giá trị bền vững vượt lên trên lợi ích trước mắt.

  1. Không có gì bí ẩn mà không có ngày lộ diện.

Lời khẳng định “Không có gì bí ẩn mà không có ngày lộ diện” mời gọi người môn đệ ý thức rằng đời sống đức tin không thể tách rời khỏi sự trung thực và nhất quán. Hiểu cả nghĩa tích cực và tiêu cực: Một người làm điều tốt thì ngay cả lúc này không ai biết, nhưng danh thơm tiếng tốt rồi sẽ được mọi người biết đến; ngược lại, kẻ làm điều xấu thì rồi cũng không thể che giấu mãi. Mọi chọn lựa, hành động, dù âm thầm hay công khai, đều đặt trước mặt Thiên Chúa. Điều tốt lành rồi sẽ được nhận ra, và điều thiếu ngay thẳng cũng không thể mãi che giấu. . Hơn nữa, trước mặt Thiên Chúa thì mọi sự đều bị tỏ lộ ra. Vì thế, hãy luôn sống dưới con mắt  của Thiên Chúa. Vì thế, người môn đệ thừa sai được mời gọi sống và hành động với ý thức mình luôn ở trước mặt Chúa, chứ không chỉ trước cái nhìn của người đời.

  1. Ai có sẽ được cho thêm…

Chúa nói: Kẻ có được cho thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi,  chạm đến trách nhiệm đối với các ân ban đã lãnh nhận. Đức tin, khả năng và cơ hội cần được đem ra phục vụ và sinh ích, các ân ban ấy sẽ tiếp tục được gia tăng; ngược lại, nếu bị bỏ quên hoặc không chuyên cần cố gắng trau dồi, chính những gì đang có cũng dần mai một. Đây là lời nhắc nhở nghiêm túc cho người môn đệ thừa sai: sống đức tin không chỉ là gìn giữ, nhưng là làm cho ân ban sinh lợi vì Nước Trời. Chúa ban cho chúng con  niềm tin, cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin lớn lên. Nếu không sống niềm tin thì một ngày nào đó, chính niềm tin ban đầu cũng sẽ nguội lạnh và mất đi.

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa đã quảng đại trao ban cho chúng con đức tin và mời gọi chúng con bước vào tương quan làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng và sử dụng những ân ban Chúa đã đặt trong đời sống mỗi người, để đức tin không chỉ được gìn giữ, nhưng được thể hiện qua những chọn lựa và hành động cụ thể mỗi ngày. Xin cho chúng con ý thức rằng, khi trung tín sống những gì đã lãnh nhận, chúng con đang cộng tác vào sứ mạng Chúa trao giữa lòng đời. Và trong niềm hy vọng cậy trông, xin cho chúng con, khi Chúa trở lại, được đứng trước mặt Chúa với một đời sống sinh hoa trái, xứng đáng lãnh nhận phúc trường sinh. Amen.

 Jos Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: KHI ÂN BAN TRỞ THÀNH SỨ MẠNG

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *