• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 01/02/2026 – Chúa nhật IV Thường niên năm A – NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG: CON ĐƯỜNG BÁT PHÚC – Mt 5,1-12a

01/02/2026 – Chúa nhật IV Thường niên năm A – NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG: CON ĐƯỜNG BÁT PHÚC – Mt 5,1-12a

NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG: CON ĐƯỜNG BÁT PHÚC

NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG: CON ĐƯỜNG BÁT PHÚC

Hạnh phúc đích thực không nằm ở chỗ hơn người khác, nhưng ở việc sống Tám mối phúc thật mỗi ngày. Bát Phúc dạy người Kitô hữu nên thánh bắt đầu từ những giá trị Tin Mừng giản dị, âm thầm và đầy bình an giữa đời thường.

Tin mừng: Mt 5,1-12a

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12a Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

SỐNG LỜI CHÚA

Con người, dù ở thời đại nào, cũng mang trong mình một ước muốn rất đơn sơ: được hạnh phúc. Người ta chúc nhau hạnh phúc như một điều hiển nhiên, nhất là vào những thời khắc mở ra hay khép lại một chặng đường mớ. Thế nhưng, hạnh phúc là gì, và phải tìm ở đâu, thì không phải lúc nào cũng được trả lời một cách rõ ràng. Giữa những tiêu chí do xã hội đặt ra như: thành công, địa vị, sự đủ đầy, … con người dễ lầm tưởng rằng chỉ cần đạt được nhiều hơn người khác là đã chạm tới hạnh phúc.

Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đến và đặt lại vấn đề. Người không trình bày một học thuyết mới nhằm thay thế các giá trị cũ, nhưng chỉ ra một cách sống giản dị, một con đường giúp con người trở về với sự thật của chính mình. Theo Chúa Giêsu, hạnh phúc là  thuộc về những ai biết sống nghèo trong tâm hồn, biết khiêm tốn, sống ngay thẳng, biết thương xót, kiến tạo hoà bình và chấp nhận thiệt thòi vì điều thiện. Nói cách khác, đây không phải là những lời khuyên đạo đức,  nhưng là lời nhắc nhớ rằng: con người chỉ thật sự hạnh phúc khi Thiên Chúa trở lại vị trí trung tâm của đời sống.

Từ định hướng căn bản ấy, Chúa Giêsu lần lượt mở ra các Mối Phúc như những con đường cụ thể dẫn con người đến hạnh phúc đích thực.  

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” không có nghĩa là phủ nhận giá trị của lao động hay của cải, nhưng là lời mời gọi con người đừng để mình bị chi phối bởi vật chất, đến mức đánh mất tự do nội tâm và quên mất cùng đích của đời mình. Chính từ những chọn lựa như thế, con đường nên thánh giữa đời thường bắt đầu được vạch ra.

“Phúc thay ai hiền lành,..” . Ngày nay sự ác đang tràn lan, đạo đức xuống cấp, dễ dàng giết người không nương tay, thì người theo Chúa biết khiêm nhu và hiền hậu. Hiền lành là chọn cách cư xử không dùng bạo lực, không trả đũa, và không để sự dữ chi phối hành động của mình.

“Phúc thay ai sầu khổ “. Đó là những người biết đón nhận những đau khổ trong đời sống với niềm tin,Biết kết hợp với đau khổ của Chúa Kitô và dâng hết cho Người.Khi dâng những mất mát, thử thách cho Chúa, họ không còn mang nặng nỗi đau một mình, nhưng để Chúa nâng đỡ và biến đổi.

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính”. Nên thánh không phải là một ước mơ mơ hồ, nhưng là một chọn lựa đòi hỏi nỗ lực lâu dài. Người khao khát sống công chính là người không chấp nhận dừng lại ở ý muốn, nhưng từng bước biến ước muốn ấy thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

“Phúc thay ai xót thương người”. Là biết vui với người vui, khóc với người khóc, cảm thông với nỗi đau của tha nhân. Thay vì chỉ lo cho bản thân, người theo Chúa biết quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ và sẵn sàng giúp đỡ những ai đang thiếu thốn hay gặp khó khăn.

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch”. Giữa một thế giới dễ buông theo khoái lạc và lối sống thiếu trách nhiệm, người Kitô hữu được mời gọi sống tiết độ, biết làm chủ bản thân và giữ tâm hồn trong sáng. Sự trong sạch giúp con người sống tự do và hướng lòng mình về Thiên Chúa.

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình”. Người xây dựng hoà bình là người không nuôi dưỡng hận thù, không gây chia rẽ, nhưng biết đối thoại, hoà giải và đem lại sự an lành trong các mối tương quan hằng ngày.

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính”. Vì trung thành với đức tin và sống theo Tin Mừng, có khi người Kitô hữu phải chấp nhận thiệt thòi, hiểu lầm hay chống đối. Tuy vậy, họ vẫn can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình, trong mọi hoàn cảnh.

Thật vậy, Bát Phúc không chỉ là lời khuyên nhủ, nhưng là một lối sống cụ thể. Mỗi Mối Phúc mở ra một cách thế cụ thể để nên giống Đức Kitô, và do đó, trở thành một con đường nên thánh nhỏ bé.. Trong khi thế gian ưu tiên những giá trị mau qua, người theo Chúa được mời gọi nhận ra ý nghĩa lâu dài, những con đường ấy cũng không đi ngược lại lý trí của những chọn lựa nhỏ bé và âm thầm ngay trong đời sống hằng ngày.

Từ lối sống Bát Phúc áy, cách riêng đối với người trẻ, trở nên nhân chứng cho Đức chính là con đường nên thánh căn bản mà ai cũng cần phải bước đi. Con đường đó không nằm ngoài đời sống thường ngày, nhưng được thể hiện qua việc trung thành với một công việc để mưu sinh và qua ơn gọi xây dựng gia đình để đi tìm hạnh phúc..  Khi ý thức sống tinh thần trách nhiệm, biết dấn thân và trao ban, người trẻ làm cho đời sống gia đình và môi trường làm việc của mình trổ sinh hoa trái thiêng liêng phong phú. Nhờ đó, chính cuộc sống đời thường của họ trở thành lời chứng sống động cho Thiên Chúa giữa trần gian này (x. Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Đức Kitô đang sống).

Tuy nhiên, khi sinh ra và lớn lên trong một xã hội như hôm nay, người trẻ đã phải nhìn thấy không ít những hình ảnh bất hạnh từ đời sống gia đình, chứng kiến không ít những bạo lực, những bế tắc xảy ra để lại hậu quả là sự đổ vỡ và ly tán đem lại bất hạnh và đau khổ. Thảm cảnh này khiến người trẻ không còn dám tự tin tạo lập một gia đình cho riêng mình, vì thế, mời gọi người trẻ chiếu tỏa niềm hạnh phúc gia đình bằng những đức tính nhẫn nại, khoan dung, đối thoại, tha thứ giúp họ trở nên điểm tựa vững chắc cho gia đình.

Sau cùng, mỗi Mối Phúc có một ý nghĩa và một tầm mức riêng, nhưng kết hợp với nhau như các yếu tố của một bản giao hưởng, làm nên chương trình sống cho người Kitô hữu. Như những ánh đèn tỏa sáng và hướng dẫn trong đêm tối, các Mối Phúc là những nẻo đường hy vọng cho nhân loại. Từ ngày được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và được xức dầu thánh, chúng ta đã thuộc trọn về Thiên Chúa và được thánh hiến cho Người. Điều cần thiết hôm nay là làm cho ơn gọi nên thánh ấy được triển nở và sống động trong đời sống thường ngày. Nên thánh không phải là phải có được những điều vĩ đại, mà là từ việc tập sống những điều nho nhỏ hàng ngày với nhiều tình yêu, khiêm tốn, vâng lời và thanh thoát. Đặc biệt có long khao khát nên thánh mãnh liệt, biết mình và chiến thắng chính mình. Tắt một lời, trong tất cả mọi sự, chúng ta được mời gọi sống và hành động chỉ vì yêu mến Chúa.  

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con con đường hạnh phúc đích thực không hệ tại ở việc hơn người khác, nhưng ở chỗ biết sống Tám Mối Phúc mỗi ngày. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng quê hương đích thực và vĩnh hằng của chúng con ở trên trời, để giữa những bận rộn và thử thách của cõi tạm này, chúng con vẫn không ngừng hướng lòng về Nước Trời.

Xin ban cho chúng con ơn can đảm và trung tín, để dù phải đối diện với khó khăn, thiệt thòi hay âm thầm hy sinh, chúng con vẫn biết sống trọn vẹn các Mối Phúc Chúa đã dạy, hầu nên thánh giữa đời thường và trở thành dấu chỉ bình an của Chúa cho thế giới hôm nay.. Amen

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG: CON ĐƯỜNG BÁT PHÚC

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *