Ai Tín: Nữ Tu Maria Lê Thị Sinh
Kính xin quý Dì và Chị em cầu nguyện cho
Linh hồn Nữ tu Maria Lê Thị Sinh
Sinh: 03/02/1937 tại Xuân Đông, nguyên quán Tiền Giang
Được Chúa gọi về nhà Cha lúc 17g10 thứ Ba ngày 04/8/2026
Hưởng thọ 89 tuổi
Nghi thức nhập quan lúc 06g00 thứ Tư ngày 05/8/2026
Tại Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Thánh lễ an táng lúc 5g15 thứ Năm ngày 06/8/2026
Tại Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Sài Gòn

Tiểu sử nữ tu Maria Lê Thị Sinh ( 1937 – 2026)
Dì Maria Lê Thị Sinh, tên thường gọi là Dì Út Sinh, sinh ngày 03/02/1937 tại Tiền Giang. Dì là con gái út trong gia đình có 7 người con. Dì nhập dòng năm 18 tuổi và tiên khấn năm 23 tuổi. Trải qua 66 năm khấn dòng, Dì Út đã phục vụ tại các nơi: Chánh Thiện, Búng, Lai Khê, Ngã Sáu và Bà Trà.
Dì Út là một nữ tu vui vẻ, hiền lành và nhiều tình cảm. Cho đến tận hôm nay, rất nhiều giáo dân ở những giáo xứ Dì đã từng phục vụ đều nhớ và quý mến Dì. Hình ảnh Dì để lại nơi Chị em là một con người mang đậm nét trẻ thơ. Dì Út rất yêu đời và sẵn sàng tham gia mọi hoạt động của Nhà hưu dưỡng trong việc tiếp đón những phái đoàn đến thăm. Tinh thần trẻ thơ của Dì thể hiện ngay trong tương quan của Dì với Chúa khi Dì biết luôn gắn kết đời mình bên Chúa, luôn tham gia đầy đủ các giờ thiêng liêng. Dì đã sống Linh đạo MTG qua những hy sinh nhỏ bé hằng ngày. Dì Út luôn gắn bó với những cộng đoàn nơi Dì sống và phục vụ. Vì thế, mỗi lần phải thay đổi môi trường sống là mỗi lần Dì phải trải qua những giằng co và chiến đấu nội tâm để từ bỏ những gì thân quen. Nhờ ơn Chúa, và sự động viên của Chị em, Dì đã từng bước thắng vượt những giới hạn của bản thân để sống trong bình an, vui tươi và phó thác. Đó cũng là cách Dì âm thầm sống mầu nhiệm tự hủy trong Linh đạo MTG. Tinh thần tự hủy của người nữ tu Mến Thánh Giá còn được thể hiện qua cách Dì đón nhận bệnh tật. Dì bị thoái hóa cột sống nặng, lưng ngày càng còng xuống theo năm tháng, nhưng những đau yếu của tuổi già và bệnh tật không làm mất đi sự bình an, thanh thản và niềm vui tâm hồn. Chính hành trình âm thầm từ bỏ, tín thác và đón nhận ấy đã chuẩn bị tâm hồn Dì cho cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa. Ít ngày trước khi được Chúa gọi về, khi một Chị em hỏi: “Dì đã sẵn sàng chưa?” Dì nhẹ nhàng đáp: “Dì đã sẵn sàng để trở về với Chúa.” Câu trả lời đơn sơ ấy như hoa trái của cả một đời tận hiến, kiên trì thắng vượt chính mình để sống đức tin, phó thác và tinh thần từ bỏ trong ơn gọi MTG.
Và có lẽ, Chúa đã nhận ra tinh thần sẵn sàng của người nữ tu bé nhỏ, trong những ngày Chị em Nhà hưu dưỡng đi nghỉ, Dì Út đã được Chúa gọi riêng về với Ngài-Đấng là Đối tượng duy nhất của lòng trí Dì và nay Dì đã thực sự nghỉ yên bên Ngài.
Xin Chúa – Đấng đã từng Hiển Dung cho các môn đệ một thoáng nhìn về vinh quang Phục sinh, cũng cho chúng ta niềm hy vọng rằng sau một đời trung thành trong đời sống thánh hiến, nữ tu Maria cũng sẽ được Chúa biến đổi trong ánh sáng vinh hiển của Ngài. Xin quý Cha và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho nữ tu Maria, vì phận người mỏng giòn, vẫn luôn cần đến lòng thương xót vô biên của Chúa.


Tin cùng chuyên mục:
08/8/2026 Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên – TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ – Mt 17, 14-20
07/8/2026 Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – Vì Chúa – Mt 16, 24-28
04/8/2026 | Ai Tín: Nữ Tu Maria Lê Thị Sinh | HD. Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
5/8/2026 Ai Tín: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thuần