Bánh Trường Sinh: Lời Đáp Cho Nỗi Khát Khao Vĩnh Cửu
TIN MỪNG: Ga 6,35-40
35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ.
36 Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. 37 Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài.
38 Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. 39 Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại.
40 Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu,
Hôm nay con được nghe lại đoạn đối thoại giữa Chúa và người Do Thái về “bánh”. Họ nhớ lại cha ông mình đã từng được ông Môsê ban bánh trong sa mạc, nên giờ đây cũng muốn một “thứ bánh” nào đó từ Chúa Giêsu để tin vào Người. Họ chờ đợi một phép lạ cụ thể, một điều gì hữu hình, rõ ràng như cái bụng được no. Nhưng Chúa Giêsu lại dẫn họ đi xa hơn điều họ đang nghĩ. Chúa nói với họ rằng: “Không phải ông Môsê đã cho bánh bởi trời, mà chính Cha tôi, Thiên Chúa mới là Đấng ban bánh đích thực”. Và rồi, Chúa Giêsu mạc khải một cách rõ ràng: “Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.”
Người Do Thái lúc ấy đã không hiểu ngay điều Chúa muốn nói, bởi họ đang bị cơn đói của thực tại lấn át niềm tin vào mầu nhiệm. Nhưng cũng chính nơi sự giới hạn của họ, con thấy bóng dáng của chính mình, của một người trẻ hôm nay.
Con sống trong một thế giới có quá nhiều “thức ăn” cho tâm trí khiến đầu óc bận rộn, nhưng lại quá ít “thức ăn” thật sự nuôi dưỡng tâm hồn Mọi thứ xung quanh con đều nhanh: cơm nhanh, tin nhanh, cảm xúc cũng nhanh, thế nên nhưng đời sống đức tin thì dễ bị lướt qua, bị xem nhẹ. Có những lúc con cũng như người Do Thái khi xưa: chỉ mong có một giải pháp rõ ràng, nhanh chóng, như một “chiếc bánh” giúp con no ngay, để hết lo lắng trước mắt.
Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc con rằng: có một thứ “đói” còn sâu hơn cả đói thể xác, đó là sự đói khát ý nghĩa sống, đói khát niềm tin, đói khát một tình yêu không đổi thay. Và chỉ Chúa Giêsu Đấng là “Bánh Trường Sinh” mới có thể lấp đầy điều đó trong con. “ Chúa Giêsu không muốn người trẻ chỉ sống cho hiện tại chóng qua, mà sống cho điều lớn lao và vĩnh cửu.”[1] ( số 108)
Lạy Chúa, con nhận ra rằng nếu chỉ tìm những thứ no nê tạm bợ, con sẽ luôn mệt mỏi. Chúa mời gọi con sống cho một điều “vĩnh cửu”, đó chính là sự sống từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong Tông huấn Bí Tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis), Đức Bênêđictô XVI nói rằng Thánh Thể không chỉ để tuyên xưng hay cử hành, nhưng là để “sống”; sống trong tương quan mật thiết với Chúa mỗi ngày. Mỗi khi con rước Chúa vào lòng, con không chỉ đón nhận “bánh” mà đón nhận chính tình yêu.
Và như Đức Gioan Phaolô II dạy trong thông điệp Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể (Ecclesia de Eucharistia), Thánh Thể không chỉ nuôi sống con, mà còn là “nơi” mà Giáo Hội được xây dựng. Nếu Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể, thì đời sống Kitô hữu, nhất là người trẻ –cũng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Thánh Thể, bằng niềm tin, và bằng chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
Nhiều khi con vẫn còn hoang mang, con sống như trong một vòng tròn khép kín giữa lo toan, áp lực và nỗi sợ. Xin cho con đủ khiêm tốn để thừa nhận: con đang đói, đói sự sống thiêng liêng. Xin đừng để con chỉ lo lấp đầy chiếc bụng mà quên mất nuôi dưỡng linh hồn.
Xin cho con biết chạy đến với Chúa nơi bàn tiệc Thánh Thể, nơi sự tĩnh lặng của cầu nguyện, và nơi tình yêu cụ thể trong đời sống hằng ngày. Xin cho con khao khát tìm Chúa mỗi ngày, và tin rằng Chúa chính là “tấm bánh” đủ đầy, nuôi con sống mãi, dù con đang ở đâu, hay trong hoàn cảnh nào. Amen.
Hoa Hồng Bé Nhỏ
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Bánh Trường Sinh: Lời Đáp Cho Nỗi Khát Khao Vĩnh Cửu
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 07/05/2025 – Bánh Trường Sinh: Lời Đáp Cho Nỗi Khát Khao Vĩnh Cửu
Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 06/05/2025 – Bánh Hằng Sống – Món Quà Tình Yêu Từ Trời Cao
Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 05/05/2025 – Khao Khát Và Tìm Gặp Đấng Hằng Sống
DÂNG HOA THÁNG 05/2025