Bổn mạng cộng đoàn Đăk-Pxi
và thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học 2025-2026

“Băng qua núi băng qua đồi, Mẹ thăm viếng chia sẻ niềm vui. Qua con suối qua sông ngòi, Mẹ đem Chúa đến cho nhân loại…”
Lời bài hát Thăm viếng của nhạc sĩ Viết Chung, được các em nội trú cất lên to rõ nhịp nhàng trong Thánh lễ mừng bổn mạng cộng đoàn và tạ ơn kết thúc năm học của các em, nghe sao mà gần gũi!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qua suối qua sông, băng núi băng đồi vốn là “nghề” của người địa phương. Được mời gọi đến vùng đất cao nguyên này, quý Dì cũng phải học băng đồi lội suối, băng lội không quen nên lắm phen té ngã, thương tích, rồi lại lành. Trong cái khó của mình, nghĩ tới hành trình ngày xưa của Đấng Sáng Lập-Đức Cha Lambert đến được Việt Nam, thì sự khó thời nay bỗng trở thành nhỏ xíu.
Và điều hơn hết, là thật hạnh phúc vì được như Mẹ, tại đây, chị em có cơ hội chia sẻ niềm vui với anh chị em sắc tộc Xê Đăng qua việc giáo dục, thăm viếng, truyền giáo, và mục vụ giáo xứ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trong tâm tình yêu mến, cùng với Mẹ Maria-Mẹ Đi Viếng, bổn mạng cộng đoàn Đăk Pxi, Cha xứ, Cha phó, quý Dì và các em nội trú hiệp lòng dâng lời cảm tạ tình thương miên trường của Thiên Chúa.
![]() |
![]() |
T5/2026
Chị em CĐ Đăk Pxi
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm












Tin cùng chuyên mục:
13/06/2026* – Mẹ Maria: Người Hành Hương Trong Đức Tin và Tình Yêu – Lc 2,41-52
12/06/2026- LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM A – Hãy mang lấy ách của Tôi – Mt 11, 25 – 30
10/06/2026 – Kỷ Niệm Khấn Dòng – HỒNG ÂN THÁNH HIẾN – HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU
11/06/2026 – Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên – Của Lễ Con Dâng – Mt 5,20-26