Hiệp thông trong ân sủng – Canh tân đời dâng hiến
BUỔI HỌP MẶT CÁC CHỊ EM KHẤN TRỌN 1–5 NĂM ĐẦU VĨNH KHẤN
Trong bầu khí ấm tình gia đình và cầu nguyện, các chị em khấn trọn trẻ cùng nhau chia sẻ hành trình ơn gọi, phó dâng đời thánh hiến và kín múc sức mạnh cho sứ mạng hôm nay.

Nhằm tạo sự nối kết giữa các lớp, giúp các chị em hiểu rõ hơn về chương trình 1–5 năm đầu sau Vĩnh khấn của Hội dòng, đồng thời khích lệ nhau thăng tiến trong đời sống thánh hiến, Dì Anna Nguyễn Thị Kim Loan đã tổ chức buổi họp mặt dành cho các chị em khấn trọn từ 1 đến 5 năm vào hai ngày 24 và 25 tháng 1 năm 2026.
Buổi họp mặt là dịp quý báu để các chị em mới khấn trọn có cơ hội gặp lại chị em trong lớp, chị em cùng lứa, cùng nhau chia sẻ hành trình ơn gọi trong bầu khí thân tình và cởi mở. Chương trình được tổ chức tại Bãi Dâu – Vũng Tàu, nơi có khí hậu biển mát mẻ, không gian thoáng đãng, rất thuận lợi cho các sinh hoạt chung và các hoạt động ngoài trời. Chính khung cảnh thiên nhiên chan hòa ấy đã góp phần tạo nên một không gian gặp gỡ ấm tình thân gia đình, tràn ngập niềm vui và đầy sức sống.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ý thức được sự quan tâm của quý Bề trên cùng Dì phụ trách nhóm, gần 100 chị em đã cùng hiện diện tại cộng đoàn Bãi Dâu. Chương trình được thiết kế phù hợp với các chị em khấn trọn trẻ, bao gồm những giờ sinh hoạt vui tươi, trò chơi ngoài biển, tiệc nướng, hát ngoài trời, cùng với những lời chia sẻ đầy yêu thương của Dì Anna Kim Loan. Qua từng hoạt động, tình chị em được thắt chặt hơn, tình bạn đời tu được nuôi dưỡng, trở thành nguồn nâng đỡ quý giá trên hành trình dâng hiến.
Hai ngày một đêm của buổi gặp gỡ là khoảng thời gian ân sủng Chúa ban để các chị em khấn trọn trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn và nối kết tình chị em trong hội dòng. Những sinh hoạt chung và giây phút sẻ chia đã giúp mỗi người có thêm những kỷ niệm đẹp, đồng thời tìm lại sự quân bình nội tâm, tái tạo năng lượng và nhẹ bớt những áp lực của đời sống thường ngày.

Trên Linh đài Đức Mẹ Bãi Dâu, trong bầu khí hiệp thông cầu nguyện, các chị em cùng phó dâng đời sống thánh hiến cho Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành, chở che và hướng dẫn trên hành trình ơn gọi theo Chúa. Ngày họp mặt khép lại trong tâm tình tạ ơn, để lại nơi mỗi chị em những thao thức canh tân đời sống thánh hiến theo lời mời gọi của Giáo hội hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu tiếp tục chúc lành và đồng hành với mỗi chị em trên con đường thánh hiến đã chọn. Dẫu biết hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng trong niềm tín thác, tin rằng Chúa luôn dẫn đưa từng người đến bến bờ yêu thương mà Ngài đang chờ đợi, để từ đó, đời sống thánh hiến không chỉ được đổi mới từ bên trong, mà còn trở thành dấu chỉ sống động loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
bài và ảnh: Anna Hoàng Dương

Chia sẻ bài viết:
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
album ảnh:
https://www.mediafire.com/file/j4aj1abpfcq6cuy/bai+dau.rar/file
https://www.mediafire.com/file/5jjyvhj3jahks4n/bd+2.rar/file








Tin cùng chuyên mục:
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)
Ai Tín: Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn An- 20/02/2026