• Trang chủ
  • Góc Tâm Tình
  • CẦN THƠ GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG – DẤU ẤN YÊU THƯƠNG NƠI MIỀN SÔNG NƯỚC -SỨ VỤ HÈ 2025

CẦN THƠ GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG – DẤU ẤN YÊU THƯƠNG NƠI MIỀN SÔNG NƯỚC -SỨ VỤ HÈ 2025

CẦN THƠ GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG DẤU ẤN YÊU THƯƠNG NƠI MIỀN SỐNG NƯỚC

CẦN THƠ GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG
DẤU ẤN YÊU THƯƠNG NƠI MIỀN SÔNG NƯỚC 

“Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về”

Giữa vùng đất hiền hòa và trù phú ấy, người ta không chỉ bị níu chân bởi sông nước mênh mang, mà còn bởi tấm lòng chân thành, hiếu khách và yêu mến học hỏi của con người nơi đây. Vào tháng 7 năm 2025, giáo xứ Hậu Bối, một giáo xứ nhỏ của giáo phận Cần Thơ đã tổ chức khóa văn hóa hè cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ. Thường mùa hè là dịp các em được đi chơi thì tháng này các bạn nhỏ lại cắp sách đến nhà thờ, vừa học tập vừa vui chơi trong bầu khí ấm áp của xứ đạo thân thương. Chương trình sáng tạo và ý nghĩa này bắt nguồn từ tấm lòng mục tử của ‘ông cố’ sở Phaolô Lê Hoàng Thanh. Ngài luôn thao thức không chỉ phát triển giáo xứ trong đời sống đức tin, mà còn mong muốn thăng tiến con người qua việc giáo dục, đặc biệt là nâng đỡ thế hệ trẻ, những mầm non của Giáo Hội và xã hội.

Đáp lại lời mời gọi ấy, quý dì và chị em Học viện đã hăng hái lên đường, mang theo lòng nhiệt huyết và niềm yêu thương để đến cùng các em nơi vùng sông nước Cần Thơ. Không chỉ dạy chữ, dạy hát, dạy đàn, các dì còn học nơi đây sự chân thành và mộc mạc của người miền Tây. Trong suốt khoá hè, quý dì và chị em không chỉ đồng hành với các em thiếu nhi trong việc học tập, nhưng còn được sống hoà mình và cảm nhận nhịp sống hiền hoà, nghĩa tình của những con người nơi xóm đạo nhỏ bé này.

Mỗi buổi sáng, quý dì giúp các em ôn tập các môn học chính như Tiếng Việt, Toán, Anh văn,… những môn học quan trọng mà nhiều em còn yếu do mất nền tảng cơ bản. Buổi chiều, các lớp năng khiếu lại rộn ràng với tiếng đàn, tiếng hát, những bài học viết văn, luyện tư duy toán, hay luyện chữ trên máy vi tính. Những giờ học ấy không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức, mà còn khơi dậy sự tự tin, khả năng sáng tạo và tinh thần học hỏi trong các em.

Nhà xứ vốn yên tĩnh, nay tràn ngập tiếng trẻ thơ học tập, vui chơi, ca hát đồ rê mi fa sol, xen lẫn giai điệu thánh ca sâu lắng. Có nhiều em đến nhà thờ từ sớm, trước giờ học cả tiếng đồng hồ, chỉ vì háo hức được gặp bạn bè, được vui cùng quý dì. Một số phụ huynh cũng nhiệt tình đưa các em đi học và còn ở lại suốt buổi, nhất là các lớp mẫu giáo. Hình ảnh các bà, các mẹ ngồi bên ngoài lớp, dõi theo con từng chút, vừa trò chuyện với nhau về việc dạy dỗ con cái, thật bình dị mà ấm lòng.

Sau những giờ học, tiếng cười lại vang lên qua những trò chơi dân gian, những ván cờ cá ngựa, domino, hay những trận cầu lông sôi nổi. Các em và quý dì cùng hòa mình vào niềm vui hồn nhiên, chia sẻ bao kỷ niệm giản dị mà sâu sắc. Các em rất muốn được chơi chung với quý dì, cũng rất háo hức khi kể cho quý dì nghe về cuộc sống, về những điều đang diễn ra xung quanh mình. Những buổi cùng với các em mò chem chép, bắt cá, bắt ốc, lội ruộng, tắm sông… không chỉ là vui chơi mà là bài học về đời sống, về sự gần gũi và yêu thương thiên nhiên, con người, là những kỷ niệm đẹp, hồn nhiên quý dì không bao giờ quên được.

Cuối tuần, quý dì có chút thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tuần mới, đồng thời dành những ngày ấy để thăm viếng các giáo xứ và cộng đoàn lân cận, đặc biệt là hai gia đình bà cố của dì Hoài Tâm và dì Kim Phượng. Những chuyến thăm đó giúp chị em hiểu hơn về đất đai, khí hậu và con người miền Tây Nam Bộ – nơi có những con sông uốn quanh cánh đồng lúa bát ngát, với nền văn hóa đa dạng của người Kinh, Khmer, Hoa cùng chung sống hòa thuận.

Nhìn những đôi mắt trong veo ánh lên niềm ham học và khát khao được khám phá điều mới, quý dì không khỏi xúc động. Dù thiếu người hướng dẫn và cơ sở vật chất còn đơn sơ, nhưng chính hoàn cảnh ấy lại thôi thúc nơi quý dì ngọn lửa tận hiến, mong được gieo hạt yêu thương qua việc dạy dỗ và chăm sóc các em. Một tháng tuy ngắn ngủi, nhưng là khoảng thời gian quý giá. Ngày nào quý dì cũng cố gắng trao ban tất cả tâm huyết, để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui, không chỉ học được kiến thức, mà còn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm. Phẩm chất nổi bật của trẻ em vùng quê này là rất đơn sơ và hiền lành, ngoan ngoãn và dễ mến, như những trang giấy trắng đón nhận những nét chữ đầu đời.

Khi thời gian phục vụ khép lại, ai cũng bâng khuâng, vì một tháng trôi qua thật nhanh mà để lại biết bao kỷ niệm. Nhìn lại chặng đường đã qua, quý dì cảm nhận rõ ràng rằng tất cả dường như không phải là cho đi, mà là đang nhận lại. Hóa ra, trong khi trao ban, quý dì lại chính là những người được lãnh nhận nhiều nhất, những bài học sâu sắc về lòng nhân hậu, về sự biết ơn và tinh thần hy sinh.

Những điều ấy không đến từ giáo trình hay bài giảng, mà từ chính con người nơi đây: người dân xứ đạo đã gửi gắm tình cảm bằng những món quà mộc mạc: nải chuối, con cá, bó rau, quả trứng… nhưng chứa chan nghĩa tình. Sự cần cù, đảm đang của bà Tám trong từng bữa cơm, dáng bà Bảy lặng lẽ quét dọn, hay sự tận tâm của các cô, các chú trong những việc nhỏ bé, tất cả như khắc ghi trong lòng quý dì hình ảnh sống động của tình yêu thương và hiến dâng âm thầm.

Thời gian ở Hậu Bối tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi dậy nơi chị em một tình cảm sâu đậm với mảnh đất sông nước này. Thật buồn khi phải chia xa, nhưng lòng vẫn dạt dào niềm vui và biết ơn, vì tình người và tình Chúa nơi đây luôn đong đầy. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chị em có những ngày phục vụ chan chứa niềm vui và phúc lành. Không có món quà nào lớn hơn tình yêu mà chị em đã trao đi và nhận lãnh trong những ngày tháng ấy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho những hạt giống yêu thương mà chúng con đã gieo, để giáo xứ Hậu Bối ngày càng triển nở phong phú trong đức tin, trong tinh thần hiệp nhất. Nguyện cho những ngày phục vụ nơi đây trở nên kỷ niệm đẹp, tiếp thêm cho chị em nghị lực và niềm vui trong hành trình dâng hiến. Ước mong rằng mỗi người chúng con luôn mang theo âm vang của vùng đất “Cần Thơ gạo trắng nước trong” biểu tượng của một miền quê hiền hoà đậm nghĩa tình, như một dấu ấn yêu thương còn mãi trong ký ức sứ vụ, nơi tình người và tình Chúa luôn đong đầy, để chúng con tiếp tục gieo hạt yêu thương trên những nẻo đường phục vụ mai sau.

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *