Chúa Nhật Tuần XXXII TNC – 09 /11/2025 – Cuộc sống đời sau

Cuộc sống đời sau

Cuộc sống đời sau

 Tin mừng: Lc 20, 27- 38

27 Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, 28 đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. 29 Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. 30 Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. 31 Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. 32 Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. 33 Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ ?”

34 Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; 36 họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. 37 Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. 38 Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”.

SỐNG LỜI CHÚA

Khi năm Phụng vụ dần khép lại, Lời Chúa đưa chúng con suy gẫm những trang Tin Mừng nói đến “ngày phán xét” và “giờ Chúa đến”. Đó không chỉ là một biến cố ở tương lai xa, nhưng là lời nhắc nhở cho hiện tại của chúng con, khi Thiên Chúa vẫn từng ngày viếng thăm tâm hồn ta qua bao thăng trầm của cuộc sống.

Trong khung cảnh Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đối thoại với nhóm Sađốc, những người không tin có sự sống lại. Câu hỏi khôn khéo họ đặt ra tưởng chừng như bẫy lý luận, nhưng lại trở thành cơ hội để Chúa Giêsu mặc khải cho chúng con biết về “cuộc sống mai sau”, nơi con người được sống lại, không còn lệ thuộc vào thời gian hay không gian, cũng không còn giới hạn trong những tương quan trần thế. Cuộc sống ấy không còn là sự nối dài của hiện tại, mà là một thực tại hoàn toàn mới, viên mãn trong Thiên Chúa. Người công chính sẽ được sống như các thiên thần, sống cho Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, Đấng của kẻ sống, chứ không phải của kẻ chết. Lời Chúa mở ra cho chúng con niềm hy vọng về một khung trời khác, nơi con người được hòa tan trong tình yêu siêu việt, được ca tụng Chúa trong vinh quang muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu, khi suy niệm Lời Chúa, chúng con nhận ra rằng tình yêu là món quà quý giá Chúa đã đặt vào lòng người. Nhờ tình yêu, cuộc sống này trở nên ấm áp và có ý nghĩa. Con người sống giữa muôn mối tương quan: cha mẹ – con cái, vợ chồng – bạn bè, thầy trò – đồng nghiệp… Mỗi mối thân tình đều mang những giá trị tinh thần riêng, đều là cơ hội để con học biết yêu thương và cho đi. Những tình cảm ấy làm nên hương vị của cuộc đời, giúp chúng con cảm nghiệm được phần nào lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Thế nhưng, Chúa ơi, cũng chính trong những tình cảm ấy, con thấy rõ sự mong manh của kiếp người. Nơi nào có yêu thương, nơi đó cũng dễ có tổn thương. Những hiểu lầm, ích kỷ, phản bội, hay chia xa khiến con cảm nghiệm rằng không một tình nào ở đời này có thể trọn vẹn. Chúa Giêsu, chính Chúa cũng đã từng sống trọn vẹn những mối tình nhân loại ấy: tình mẹ con với Đức Maria, tình bằng hữu với các môn đệ, tình quê hương với dân tộc mình  và Chúa cũng từng nếm trải những giới hạn của chúng.  Những dịu ngọt của tình yêu thế trần là điều tốt đẹp. Tuy thế, Chúa cũng đã thấy giới hạn của nó: đã có những người đồng hương đòi ném đá Chúa, đã có Giuđa bán Chúa ba mươi đồng bạc. Chúa muốn thăng hoa những mối tình loài người để con người đạt tới niềm vui trọn vẹn. Chúa dạy con cách mặc cho tình yêu nhân loại một chiếc áo siêu nhiên: đó là mến thương nhau vì Chúa. Qua tất cả, Chúa dạy con biết đón nhận tình đời với lòng biết ơn, nhưng không bám víu; biết yêu hết lòng, nhưng trong tự do; biết quý trọng từng người, từng khoảnh khắc, nhưng luôn hướng lòng về Tình Yêu bất diệt là chính Chúa.

Chúng con được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng về cuộc sống mai sau, nơi mọi giới hạn sẽ được phá vỡ, nơi tình yêu sẽ không còn mang dáng dấp tạm bợ của thế gian. Ở đó, chúng con người không còn sống cho nhau trong những ràng buộc thân xác, mà sống trong hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với nhau. Tình yêu đời này, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là hình bóng của Tình Yêu Vĩnh Cửu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì thế, chúng con được mời gọi sống hết mình trong từng mối tương quan hôm nay, để từ đó, học cách yêu như Chúa yêu qua cung cách, yêu  khiêm nhường, quảng đại và hướng về sự sống mới.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng sau cuộc trần thế này là sự sống vĩnh cửu trong Chúa. Xin cho chúng con biết chuẩn bị cho ngày mai ấy bằng chính từng giây phút của hôm nay: sống chân thành, yêu thương và quảng đại trong mọi việc nhỏ bé thường ngày. Xin dạy chúng con biết trân trọng những mối tương quan nơi trần thế, nhưng không bám víu vào chúng, vì quê hương thật của chúng con ở trên trời. Nguyện xin Chúa giúp chúng con sống “tốt đạo, đẹp đời”, để khi giờ Chúa đến, chúng con được vui mừng bước vào cuộc sống mai sau, nơi hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu Chúa muôn đời. Amen.

Martha An Chi*

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Cuộc sống đời sau

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *