CỘNG ĐOÀN LỘC NINH –  HÀNH TRÌNH TIN YÊU VÀ HY VỌNG

397 lượt xem Điểm tin
CỘNG ĐOÀN LỘC NINH -  HÀNH TRÌNH TIN YÊU VÀ HY VỌNG

CNG ĐOÀN LC NINH –  HÀNH TRÌNH TIN YÊU VÀ HY VNG

Hiện nay, cộng đoàn Lộc Ninh thuộc giáo xứ Lộc Ninh, giáo hạt Bình Long, Giáo Phận Phú Cường. Quý dì thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã hiện diện ở mảnh đất này từ rất sớm, từ khi Lộc Ninh còn là một giáo điểm truyền giáo. Những ngày mới thành lập, đa số người dân ở đây là các tá điền làm vườn cao su cho thực dân Pháp; bên cạnh đó là một phần dân di cư từ các nơi khác đến lập vùng kinh tế mới. Vì thế, thời ấy đời sống người dân nơi đây vừa thiếu thốn về vật chất; vừa phức tạp về văn hoá và xã hội.

Lộc Ninh ngày xưa là vùng đất nổi tiếng trồng cây công nghiệp, chủ yếu là cao su; ngoài ra còn có tiêu và điều. Cũng như sức sống mãnh liệt và bền bỉ của các loại cây này; người dân nơi đây cần cù, chịu thương chịu khó, làm lụng ngày đêm để sinh tồn: ban ngày thu hoạch cây tiêu, cây điều; ban đêm cạo mủ cao su…Vòng đời lao động vất vả ấy cứ lặp đi lặp lại từ đời này sang đời kia. Dù nhọc nhằn như thế, lại thêm những khó khăn của chiến tranh và nạn đói của đất nước, nên đời sống của người dân cũng chỉ đủ no, còn thiếu thốn trăm bề.

Trong những ngày tháng cơ cực ấy, quý dì Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã đến và hiện diện nơi đây. Quý dì cũng làm đồn điền cao su, cũng có bữa no bữa đói như bao người, cũng chịu những cơn gió lạnh thấu tận da thịt của rừng cây cao su. Nhưng quý dì đến đây không phải vì mưu sinh; mà vì ước mong nuôi dưỡng đức tin cho giáo dân, đa số là người mới theo đạo. Đức tin ấy tựa như một ngọn đèn nhỏ, trung kiên thắp sáng trong đêm tối, và ngọn đèn ấy cháy sáng mãi trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Cuộc sống của quý dì gắn liền với nỗi khổ cực mưu sinh của giáo dân và những biến động lớn lao của đất nước. Đất nước trải qua các cuộc chiến tranh Pháp – Mỹ; và nhiều chuyển biến chính trị – xã hội. Vận mệnh đất nước thay đổi nhưng đức tin Công giáo của người dân Lộc Ninh vẫn bền vững; nhờ sự bảo vệ và giữ gìn từ những đóng góp âm thầm nhưng to lớn của quý dì. Và cứ như thế, đời sống đức tin của người dân nơi đây có thể ví như cây cao su con lớn lên từng ngày, bám rễ sâu và đứng vững giữa phong ba.

Đến hôm nay, giáo xứ Lộc Ninh đã phát triển lớn mạnh, trở thành chỗ dựa đức tin vững chắc cho bao tâm hồn. Quý dì vẫn không ngừng nỗ lực gieo mầm đức tin: dạy giáo lý, đào tạo giáo lý viên, cổ vũ ơn gọi, phục vụ các công việc và sinh hoạt của giáo xứ… Cùng với hàng giáo sĩ địa phương, quý dì là những cánh tay nối dài của Hội Thánh, miệt mài phục vụ miền truyền giáo, đem Tin Mừng đến cho những người nghèo, cho người chưa biết Chúa, và nâng đỡ tinh thần những người di cư đến lập nghiệp nơi vùng biên giới.

Nhìn lại một hành trình đã qua – từ gian khổ, đói kém đến hạnh phúc, bình an và phát triển – ta nhận ra đó là hành trình xây dựng và gìn giữ đức tin đáng trân trọng và đầy tự hào của giáo xứ Lộc Ninh, đồng thời cũng là hành trình dấn thân và bền bỉ của quý dì. Một hành trình không ngừng bước trong tin yêu và hi vọng; và hôm nay, quý dì vẫn tiếp tục hành trình ấy trong ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Mùa Vọng năm nay, hòa cùng nhịp sống của Giáo Hội qua thông điệp Mục vụ, trong tinh thần hiệp thông Phụng Vụ, chị em sống tinh thần mùa Vọng trong cầu nguyện, hi sinh và bác ái tông đồ… Việc tích cực chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng cũng được thể hiện qua hành động bên ngoài. Để đón chờ Chúa đến qua Mầu Nhiệm Giáng Sinh, chị em lên kịch bản diễn nguyện, chọn nhân sự để tập luyện với sự tham gia của các giới trong xứ đạo… Bên cạnh đó, chị em còn sống tinh thần Mùa Vọng trong việc chia sẻ quan tâm hướng đến những người già yếu bệnh tật nghèo khổ – những người bé nhỏ và dễ bị tổn thương trong xã hội, bằng những chuyến thăm viếng, an ủi và những món quà yêu thương, không phân biệt họ có cùng niềm tin tôn giáo hay không.

Bên cạnh những nỗ lực và cố gắng dấn thân phục vụ cho sứ mạng, vẫn không thể thiếu những thách thức và gian nan cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng nơi vùng biên giới này. Sự đổi thay của xã hội và con người là những vấn đề gây khó khăn cho hành trình truyền giáo. Tuy nhiên, hướng về Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất; mỏ neo vững chắc của con thuyền Hội Thánh chính là Chúa Giêsu, cùng với sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, hạt giống Tin Mừng sẽ trổ sinh hoa trái, khi con người trung thành gieo vãi; và Thiên Chúa sẽ hoàn tất công trình theo ý Ngài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *