Hai chữ huấn luyện dễ làm cho ta có cảm giác mất tự do là đưa mình vào một khuôn khổ và mang tính bắt buộc. Nhưng trên thực tế có phải thế? Có người đã từng nói: “Càng khuôn khổ lại càng tự do”, và Hiến chương bảy hội dòng Mến Thánh Giá cũng khẳng định: “Việc huấn luyện mang một tầm quan trọng then chốt định đoạt phẩm chất đời sống thánh hiến của người nữ tu Mến Thánh Giá”. Như vậy huấn luyện trong đời tu là một hành trình thật sự quan trọng và hoàn toàn tự do, qua đó mời gọi chị em học viện chúng ta tự nguyện huấn luyện để biến đổi bản thân, từng lúc trở về với Thiên Chúa. Nói cách khác, chị em biết tự huấn luyện là biết nghiêm túc đưa ra cho mình một gương mẫu rõ ràng mà mình chăm chú hướng tới như một Cùng Đích. Cùng đích đó là một lối sống mới, với tâm tình, ý hướng, lời nói, việc làm của một con người mới trong Chúa Giêsu. Cùng Chúa Giêsu tự huấn luyện bản thân, nhưng trước hết và trên hết là trong đời sống thiêng liêng.
-
Học cùng Chúa Giêsu mẫu gương tuyệt vời.
Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến đã nêu: “Do các giới hạn của con người, người tận hiến không bao giờ có thể coi là đã hoàn tất nơi mình việc thai nghén “con người mới”, con người mà trong mọi hoàn cảnh sống đều phải mang chính những tâm tình của Đức Ki-tô”. Như vậy chị em chúng ta không bao giờ được thỏa mãn với con người của mình khi chưa bám sát và trở nên đồng hình đồng dạng như Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã từng nói “hãy học với tôi” (Mt 11, 29) người là vị Thầy tuyệt hảo không chỉ dạy chúng ta một ít sự thật nhưng là sự thật toàn hảo về Thiên Chúa về con người về vũ trụ vạn vật và về chính mình. Học với Chúa Giêsu để biến đổi con người cũ nơi ta thành con người mang tự do của con cái Chúa, được chia sẻ vinh quang với Người. Học với Chúa Giêsu vì chính người là Đường là sự thật và là sự sống cho chị em chúng ta. Học với Chúa Giêsu là người Thầy tuyệt hảo để mỗi người chúng ta trở nên con thảo với Thiên Chúa. Học với Chúa Giêsu để không chỉ biết những kiến thức nhưng đạt tới sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì vậy chính Chúa Giêsu là vị Thầy đích thực, vị Thầy xứng đáng nhất mà chị em chúng ta cần học hỏi và noi theo.
-
Chị em học viện chúng ta tự huấn luyện mình trong đời sống thiêng liêng.
Có người từng nói: “Con đường thiêng liêng hoàn thiện sẽ dẫn tới thành công của mọi con đường khác”. Hiến chương cũng nhắc nhở mỗi chị em học viện chúng ta Mến Thánh Giá phải biết chủ động tận dụng mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như bất thuận lợi để huấn luyện bản thân về mọi mặt và nhất là trong đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng kết hợp với Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chị em học viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nhưng con đường ấy không chỉ là một bảng cửu chương chỉ cần học thuộc một lần và áp dụng cho mãi mãi, nhưng là một con đường luôn mới và luôn phải học hỏi và phát triển qua từng ngày, luôn phải tìm kiếm như thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và con đường ấy đòi hỏi chị em học viện chúng ta phải luôn bám sát vị Thầy đích thực là Chúa Giêsu trong tinh thần trách nhiệm, ý chí vững vàng và ý thức cao độ của bản thân trong việc sống ba lời khấn theo tinh thần Mến Thánh Giá.
Một sự thật rõ ràng rằng, con đường tự huấn luyện không hề đơn giản vì nó đỏi hỏi chị em học viện chúng ta có một tinh thần trách nhiệm với một đời sống thiêng liêng. Một đời sống mà không ai có thể quan sát hay đánh giá ngoài chính bản thân của mỗi chị em chúng ta. Huấn luyện là một con đường dài không thiếu những khó khăn và gian khổ, khi phải chiến đấu với những yếu đuối nơi con người xác thịt. Vì là một hành trình gian khổ như lội ngược dòng nên ngoài ân sủng Chúa làm nền tảng, cũng cần sự nỗ lực của bản thân để cộng tác với ân sủng của Chúa như Thánh Augustino từng nói: “Để dựng nên con Chúa không cần có con nhưng để cứu chuộc con Ngài cần con cộng tác”. Nhưng tinh thần trách nhiệm cũng chưa là đủ nếu thiếu một ý chí sắt đá, ý chí vươn lên không ngừng, không bao giờ an phận với những gì mình đạt được vì con đường nên thánh là qua từng mỗi giây sống trong mỗi ngày. Bên cạnh đó là việc luôn đặt mình trong trạng thái ý thức nếu không việc tập luyện sẽ ra như “xây nhà trên cát”. Nhờ đó, chị em chúng ta sẽ dần thoát khỏi những ràng buộc của ba khuynh hướng căn bản nơi con người tự nhiên, để được biến đổi nên một người trưởng thành, tự do đi theo Chúa Kitô, thao thức nên đồng hình đồng dạng với Ngài, dám phó thác đời mình cho Ngài. Một cách nhìn nhận khác, chính những thử thách là cách Thiên Chúa dùng để huấn luyện chị em chúng ta và đó cũng là bằng chứng tình yêu đích thực của Ngài, và chính qua những thử thách mà đời sống thiêng liêng của chị em học viện chúng ta được trưởng thành và được lan tỏa đến với người khác.
-
Tạm kết
Tự huấn luyện trong đời sống thiêng liêng quả thật cần thiết cho mỗi người chị em học viện chúng ta mà có lẽ trước đây chị em mình chưa ý thức được tầm quan trọng của nó. Chúng ta là những nhà giáo dục trong tương lai, dù muốn hay không chúng ta vẫn phải biết cách tự học, tự huấn luyện mình có thể trở thành những nhà giáo dục chân chính, không chỉ trong kiến thức, kĩ năng nhưng là trong cả hành trình thiêng liêng. Đi tu không phải là an phận trong “kinh – kẻng”, nhưng là việc dấn thân phục vụ người khác như gương Vị Thầy chí thánh của chúng ta. Mà việc đầu tiên mỗi người chúng ta phải làm ngay từ bây giờ là việc tự huấn luyện mình. Cầu mong mỗi chị em chúng ta biết tận dụng mọi ân huệ Chúa ban như để sinh hoa lợi như lòng Chúa mong ước. Nhất là những hoa trái thiêng liêng.
Bông hoa nhỏ
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu