Chủ đề: NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU
Lạy Mẹ Maria, trong bầu khí linh thiêng của những ngày cuối tháng Hoa kính Mẹ, cộng đoàn chúng con cùng quây quần bên Mẹ với tất cả lòng yêu mến và niềm cậy trông, cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm như lời nguyện cầu tha thiết cho thế giới được hòa bình và cho tâm hồn mỗi người được sống trong bình an của Chúa.
Lạy Mẹ Maria, giữa một thế giới còn đó biết bao cuộc chiến tranh, hận thù, tranh giành quyền lợi và những bất ổn của đời sống hôm nay, hòa bình dường như vẫn là khát vọng xa xôi của nhân loại. Không chỉ nơi những vùng đất chìm trong bom đạn, mà ngay trong lòng con người cũng chất chứa biết bao lo âu, xao xuyến, chia rẽ và bất an.
Mang theo những thao thức ấy, cộng đoàn chúng con cùng hướng lòng về Mẹ với tước hiệu dịu hiền: Nữ Vương Hòa Bình. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống yêu thương, hiền hòa và biết gieo bình an trong đời sống cộng đoàn, để mỗi lời cầu nguyện, hy sinh và những phục vụ âm thầm hằng ngày của chúng con trở thành những đóa hoa thiêng liêng dâng kính Mẹ, đồng thời góp phần cầu nguyện xin Chúa cho thế giới hôm nay được hòa bình.
PHẦN TIẾN HOA
Lạy Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình, trong giờ phút cộng đoàn chúng con cùng quy tụ bên Mẹ để dâng lên Mẹ những đóa hoa yêu thương, chúng con xin trao gửi nơi Mẹ những tâm tình đơn sơ và tha thiết của đoàn con thảo. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho thế giới được sống trong hòa bình, cho các dân tộc biết đối thoại và cảm thông thay cho hận thù và chia rẽ. Xin cho cộng đoàn chúng con luôn biết sống chan hòa yêu thương, và cho từng người trong chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa qua đời sống dâng hiến và qua việc phục vụ âm thầm trong các công việc nhỏ bé hằng ngày.
Trong tâm tình đó, giờ đây, xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng lên Mẹ những cành hoa thắm tươi với tất cả lòng thành kính và yêu mến.
Bài ca dâng Me.mp3
PHẦN DÂNG HOA CỘNG ĐỒNG

Trong tâm tình yêu mến và tri ân dâng lên Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình, xin kính mời toàn thể quý Dì và chị em cùng hiệp lòng, hiệp ý tiến dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm của mình. Ước mong mỗi cành hoa được dâng lên hôm nay không chỉ là dấu chỉ của lòng con thảo, mà còn chất chứa những hy sinh âm thầm, những lời kinh nguyện tha thiết và cả những thao thức của đời sống dâng hiến. Xin Mẹ đón nhận tất cả như những đóa hoa thiêng liêng đẹp lòng Mẹ, và chuyển cầu cùng Chúa cho thế giới được hòa bình, cho những tâm hồn đau khổ tìm được niềm an ủi, và cho cộng đoàn chúng con luôn sống trong yêu thương, hiệp nhất và bình an của Chúa.
![]() |
![]() |
PHẦN KẾT THÚC
Lạy Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình, tước hiệu của Mẹ là niềm an ủi và hy vọng cho nhân loại giữa biết bao bất an của cuộc đời. Ngước nhìn lên Mẹ, chúng con cảm nhận được sự dịu hiền, bình an và tình yêu thương bao la của một người Mẹ luôn đồng hành với con cái mình. Xin Mẹ gieo vào lòng nhân loại tinh thần yêu thương và tha thứ; xua tan lòng ích kỷ, tham vọng và hận thù đang gây nên chia rẽ và chiến tranh. Xin nâng đỡ những người nghèo khổ, những nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và bất công; chữa lành những vết thương nơi tâm hồn con người hôm nay.
Xin cho đời sống chúng con trở thành những đóa hoa thiêng liêng dâng kính Mẹ mỗi ngày, biết âm thầm cầu nguyện, sống yêu thương và kiến tạo bình an trong từng lời nói, việc làm và bổn phận hằng ngày, để bình an của Chúa được lan tỏa trong thế giới hôm nay. Amen

Chia sẻ bài viết:
Youtube: DÂNG HOA CUỐI THÁNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm



Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8