TIN MỪNG: Mc 1, 40-45
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.
43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
SỐNG LỜI CHÚA
Khi đến với Chúa bạn thường có tâm tình hay thái độ nào? Có người đến với tâm tình khiêm tốn, tin tưởng phó thác nhưng cũng không thiếu những người cầu nguyện theo kiểu lên kế hoạch cho Chúa, uốn nắn dồn ép Chúa chiều theo ý mình muốn. Tin mừng hôm nay cho con thấy hình ảnh thật đẹp của người phong hủi với lời cầu xin đầy lòng khiêm tốn, anh không áp đặt lời cầu xin của mình nhưng hoàn toàn tin tưởng, phó thác cho Lòng Thương Xót của Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
Theo luật Do thái, người nào mắc bệnh phong hủi sẽ bị gạt ra bên lề xã hội, ai tiếp xúc hay đụng chạm vào họ đều bị ô uế và mắc tội nặng. Vì thế, ai cũng xa lánh thậm chí chẳng ai dám đến gần họ. Nhưng với Đức Giêsu lại khác, Ngài vượt qua những biên giới cấm kỵ đó, Ngài không những không xa lánh mà còn cúi xuống chạm đến tận cùng nỗi thống khổ và ra tay chữa lành cho người bị phong hủi. Mang trên mình cả căn bệnh thân xác lẫn nỗi đau tinh thần, người phong hủi nếm trải tận cùng của nỗi đau và sự tuyệt vọng, nhưng điều lạ lùng là anh không than trách tại sao Chúa lại để cho anh phải đau khổ như thế, cũng chẳng ra điều kiện với Chúa, lại càng không cầu xin “Xin cho tôi được khỏi bệnh” mà anh chỉ thân thưa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Qua thái độ của người phong hủi, con nhận thấy nơi anh toát lên niềm tin tưởng, phó thác hoàn toàn cho Chúa. Anh xác tín chính Chúa là cứu cánh duy nhất của đời anh và tin rằng chỉ có Chúa mới biết rõ nhu cầu cũng như thỏa mãn khát vọng được khỏi bệnh của anh.
Cuộc sống hiện sinh nhiều lần cho con những kinh nghiệm thử thách, đau khổ và cô đơn. Con đã và đang đối diện với những mặc cảm tội lỗi đè nặng tâm hồn, những nỗi đau khôn nguôi khi chứng kiến người thân trong gia đình bị bệnh nan y; những thất bại trong sứ vụ tông đồ; những hiểu lầm, nỗi cô đơn không ai thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông; những đổ vỡ tạo nên những vết thương sâu kín trong đời sống cộng đoàn chưa được chữa lành. Qua thái đội của người bệnh phong, con được mời gọi chạy đến Chúa không phải để than thân trách Chúa, cũng không cầu xin hay muốn Chúa nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhưng trong thinh lặng đức tin con được lòng kề lòng, được ngụp lặn trong đại dương của Lòng Thương Xót Chúa, để tình yêu Chúa chạm vào và chữa lành. Trong niềm tin tưởng, phó thác con tin rằng Chúa biết rõ mọi nhu cầu, những yếu đuối, đau khổ trong con và luôn chọn những điều tốt đẹp nhất cho con. Ngài sẽ ban cho con những ơn cần thiết trong hành trình cuộc sống của con nơi trần gian này. Và chính Đức Giêsu, mẫu gương sống động tuyệt vời cho con về thái độ tín thác và diễn tả đức tin chân thực, trọn vẹn khi Ngài đối diện đau khổ và cái chết trong vườn Giêtsimani “Lạy Cha nếu có thể xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Xin cho con khi đối diện với những đau khổ của cuộc đời luôn biết tín thác và cậy trông vào tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay là cơ hội giúp con phản tỉnh chính thái độ của con khi cầu nguyện. Xin cho con luôn biết tin tưởng, phó thác đời con cho Thánh Ý Chúa, con biết rằng tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời con đều nằm trong sự quan phòng của Ngài. Con tin rằng Chúa biết rõ con cần gì, tựa như người cha biết rõ con cái mình, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Xin cho những lời con nguyện cầu được đẹp lòng Chúa. Amen
Hoa Dại
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu